Diễn kịch lên đỉnh.... gậy ông đập lưng ông

Để chồng vui, nhiều chị em đã chọn việc "diễn kịch trên giường". Nhưng hóa ra việc giả vờ lên đỉnh lại khiến chị em lãnh trọn hậu quả đáng tiếc.

Giả vờ "lên đỉnh": không muốn cũng phải diễn như thật

Quyết giữ trinh tiết đến tận ngày "động phòng" nhưng đến khi được toại nguyện thì Hạnh lại thấy mọi chuyện không như mình mong đợi. Kể từ khi kết hôn, Hạnh chưa một lần "lên đỉnh". Nhưng thấy vẻ hào hứng và nhiệt tình của chồng mà cô không dám thổ lộ. Thế là, lần nào cũng vậy, Hạnh đều cố tỏ ra mãn nguyện bằng cách lúc thì rên khe khẽ, lúc khác lại thở hổn hển... Có lẽ Hạnh đã "diễn" giống thật vô cùng nên chồng Hạnh không hề nhận ra sự thất vọng của vợ mỗi khi cô đang "lơ lửng" mà anh đã "xuống dốc" từ bao giờ.

Khi được hỏi tại sao lại đóng kịch như vậy, Hạnh chỉ cười: "Tại mình sợ chồng mình tự ái, nghĩ rằng mình kém cỏi, không đáp ứng được vợ. Đàn ông họ vốn coi trọng chuyện 'đưa vợ lên đỉnh' mà".

Diễn kịch lên đỉnh.... gậy ông đập lưng ông - 1

Đàn ông họ vốn coi trọng chuyện 'đưa vợ lên đỉnh' mà".

Cũng là người thường xuyên giả vờ “lên đỉnh”, nhưng lý do của Nga lại hoàn toàn khác. Chẳng là, chồng Nga vốn bị chứng xuất tinh sớm nên rất tự ti trong “chuyện ấy”. Hiểu được cảm giác đó của chồng, Nga thường xuyên khích lệ tinh thần anh bằng cách khẳng định "mình đã thỏa mãn", mặc dù bản thân chẳng có tí cảm xúc gì. Thế mà, lần nào đám bạn thân tụ tập, chồng Nga cũng mang "chiến tích" này ra khoe như thể hoành tráng lắm.

Hậu quả của diễn kịch: Giả vờ "lên đỉnh"

Những tưởng như giả vờ “lên đỉnh” chỉ đơn giản là sự nói dối vô hại, song sự thực nó cũng có gây ra những hậu quả mà chị em không mong muốn. Khoan nói đến những ảnh hưởng về mặt hạnh phúc gia đình, thói quen này nếu kéo dài còn ảnh hưởng tới cả sức khỏe.

Trường hợp của Nga, khi nói dối luôn thấy thỏa mãn khi “lâm trận”, Nga đã vô tình khiến chồng ảo tưởng vào khả năng của bản thân. Thế là không những không cải thiện được tình trạng xuất tinh sớm, chồng Nga còn khiến cô cảm thấy khó chịu khi thường xuyên phải chịu đựng cảm giác nửa vời. Lâu dần, thay vì tìm cách an ủi, động viên chồng, Nga bắt đầu tìm cách tránh né mọi chuyện. Cũng bởi tâm trạng chán nản này mà dần dần Nga không còn thấy có hứng thú với chuyện tình dục nữa.

Diễn kịch lên đỉnh.... gậy ông đập lưng ông - 2

Tương tự như Nga, Hạnh càng ngày càng cảm thấy chản nản trong "chuyện chăn gối" với chồng.

Dù vẫn rất yêu chồng nhưng cứ mỗi lần chồng gợi ý "chuyện ấy" là Hạnh lại nghĩ tới cảm giác nửa vời, rồi lại phải rên rỉ, thở gấp như thể mình hạnh phúc lắm... Những hành động lặp đi lặp lại đó khiến Hạnh cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Từ đó, cảm xúc cũng trôi tuột và Hạnh chỉ muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh.

Thực tế, một khi giả vờ thoả mãn, người chồng sẽ tưởng rằng anh ấy làm như thế là đủ rồi, và sẽ không bao giờ thay đổi để làm vợ hài lòng thực sự. Khi tưởng vợ hạnh phúc với những gì anh ấy làm, anh ấy sẽ không bao giờ hỏi xem liệu vợ có khó chịu trong lúc “yêu” hay không.

Chị em cũng không thể trách chồng được vì chính chị em là người đã tỏ ra cho chồng thấy mình mãn nguyện như thế nào. Chuyện này càng tiếp diễn trong thời gian dài thì chính chị em sẽ là người gặp nhiều phiền toái, khi cứ phải ấm ức trong lòng bởi những thiệt thòi mình gặp phải cũng như sự tuyệt vọng do không thể tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm vợ. Thậm chí sẽ có lúc chị em không còn kiểm soát nổi sự thất vọng của mình khi gần gũi chồng, dần dần dẫn tới lãnh cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HN (Afamily)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN