Tùng Dương bật mí về tình yêu

Sự kiện: Sao Việt Tùng Dương

Thấm thoát đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày chàng ca sĩ có giọng hát “ma mị” Tùng Dương với “Quê nhà”, “Ôi quê tôi” … làm xao xuyến trái tim hàng triệu khán giả yêu mến Sao Mai Điểm Hẹn.

Mười năm không phải là quá dài đối với một nghệ sĩ, song từng ấy thời gian, Tùng Dương đã lao động nghệ thuật một cách đầy đam mê và nghiêm túc, cống hiến cho khán giả những “Mưa bay tháp cổ”, “Con cò”… và gần đây nhất là “Chiếc khăn piêu” để có được chỗ đứng trong lòng công chúng. Chia sẻ cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, Tùng Dương bảo, ở tuổi 30, anh đã đạt đến độ chín của một người đàn ông. Nó là lý do khiến chàng ca sĩ “ma mị” quyết định công bố về tình yêu với người phụ nữ mà anh đang mơ sẽ cùng xây đắp “ngôi nhà và những đứa trẻ” trong tương lai sắp tới.

Tùng Dương bật mí về tình yêu - 1

Ca sĩ Tùng Dương. Ảnh: Internet

Học được nhiều hơn từ những vấp váp

Đã mười năm trôi qua kể từ khi anh tham gia chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Trong suốt thời gian đó, Tùng Dương tự thỏa mãn hay nghĩ đến chuyện rời ánh đèn sân khấu?

Trong suốt một thập kỷ qua, Tùng Dương chỉ biết hát, hát và hát. Mười năm chưa phải là dài đối với cuộc đời một người nghệ sĩ. Nhìn lại bản thân, Dương tin vẫn còn một con đường dài phía trước chờ đợi và mình còn phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Cả cuộc đời Dương khó có thể làm gì khác ngoài nghệ thuật. Bởi lẽ, mình sinh ra và lớn lên gắn kết với sân khấu rồi. Dương chỉ có thể đeo đuổi đam mê của mình cho đến khi thác về… thế giới bên kia (cười – PV).

Từ khi nào Tùng Dương phát hiện ra mình sinh ra để gắn kết với nghệ thuật và có những khác biệt trong âm nhạc?

Khi Dương 6-7 tuổi, mỗi lần được điểm A là được bố mẹ thưởng cho đi xem ca nhạc. Đứng dưới sân khấu nghe thấy tiếng nhạc, Dương lại bi bô hát theo và nhún nhẩy rất đúng giai điệu của bài hát. Chứng kiến điều này, bố mình đã nhận ra con trai mình có năng khiếu âm nhạc và cho Dương theo học tại nhà văn hóa. Suốt những năm tháng học nghệ, trong bất cứ lúc nào, đầu mình cũng vang lên những dòng suối âm thanh. Lúc đó, Dương đã nghĩ mình sinh ra để dành cho âm nhạc. Không những thế, mình thường đứng trước gương và bắt chước phong cách biểu diễn của các thần tượng như Hồng Nhung, Thanh Lam… Vậy nên từ lúc nhỏ, Tùng Dương thường hát những bài hát của người lớn thay vì những bài hát đúng với lứa tuổi của mình.

Theo anh, đối một người nghệ sĩ, tài năng hay sự cần cù, kiên trì là yếu tố quyết định sự thành công?

Dương đã từng tranh luận với chú Trần Hiếu về điều này trong một chương trình truyền hình. Cho đến bây giờ, Dương vẫn giữ quan điểm của mình, người nghệ sĩ cần 50% là tài năng thiên bẩm, 45% là sự cần cù, kiên trì rèn luyện và 5% là một cơ hội may mắn. Đối với Dương, 5% may mắn ấy chính là việc quyết định tham gia Sao Mai Điểm hẹn. Nó là chìa khóa đưa Tùng Dương đến gần hơn với khán giả.

“Ma mị một cách… có đầu tư”

Nhiều ý kiến cho rằng, giọng hát “ma mị” và phong cách biểu diễn “quái” là thương hiệu làm nên tên tuổi của Tùng Dương. Anh nghĩ gì về điều này?

Dương nghĩ sở trường của người này có thể là sở đoản của người khác. Cá tính âm nhạc của mỗi người được xây dựng trên nền tảng của nhiều yếu tố cộng lại. Đối với mỗi ca sĩ, cách họ hát, thể hiện, dòng nhạc theo đuổi cũng thể hiện trình độ và thẩm mỹ âm nhạc. Dương nghĩ, khán giả nhớ đến mình bởi có một phong cách, cá tính âm nhạc rất riêng, không nhạt nhòa mù mờ, lẫn với bất kỳ đồng nghiệp nào khác. Trong xã hội hiện nay, nhất là đối với nghệ thuật, thì cá tính chính là một trong số những điều kiện giúp ca sĩ phát triển.

Thế nhưng không thể phủ nhận, một bộ phận dư luận vẫn cảm thấy khó chịu và đưa ra những ý kiến trái chiều về độ “quái” của Tùng Dương. Đứng trước điều đó, anh xử lý thế nào?

Trước hết, Dương nghĩ ta phải hiểu chữ “quái” ở đây là như thế nào. “Quái” với Tùng Dương là sự ma mị, khác biệt có đầu tư và ẩn sâu trong đó là một tư tưởng. Trong phong cách của mình, “quái” chính là cách biểu cảm của người ca sĩ khi chọn những bài hát gai góc, góc cạnh về cuộc sống, tình yêu thương đất nước, về thân phận con người. Thông thường, những bài hát Dương chọn thường mang tính triết lý và ẩn sâu trong đó là những thông điệp về tình yêu thương giữa con người với con người. Chính vì đã xác định được dòng nhạc mình đã theo đuổi nên Dương đã chuẩn bị tâm lý có những khán giả khó có thể nghe được dòng nhạc của mình.

Không chỉ giữ được phong độ rất ổn định trong phong cách âm nhạc đã chọn, Tùng Dương còn lấn sân sang dòng nhạc xưa và nhạc Trịnh… Điều gì đã giúp anh có thể mở rộng biên độ âm nhạc của mình?

Dương nghĩ, mình làm được điều đó vì có chính kiến và một sự cực đoan nhất đinh. Cực đoan ở đây phải hiểu là việc bảo vệ chính kiến của mình và kiên định trên con đường mình đã chọn. Khi mở rộng biên độ, khán giả yêu Dương hơn với những “Vết chân tròn trên cát”, “ Thời hoa đỏ”… Với nhạc Trịnh, Dương cũng đã từng hát và nhận được sự phản hồi rất tốt của khán giả.

“Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”

Vấp phải nhiều nghi vấn về giới tính, song giới nghệ thuật gần đây lại rỉ tai nhau chuyện Tùng Dương tìm được một nửa yêu thương của mình. Điều này có ý nghĩa như thế nào với Dương?

Dương nghĩ rằng trong thành công của mình có dấu ấn của rất nhiều người phụ nữ. Mình đã 30 tuổi, cái tuổi mà đàn ông đã đạt được độ chín nhất định trong suy nghĩ. Dương đang hạnh phúc với tình yêu và không có gì phải giấu giếm cả… Với nghệ sĩ, tình yêu là điều không thể thiếu và luôn muốn được yêu nhiều hơn. Khi tìm được một người phụ nữ chia sẻ với mình tất cả mọi điều trong cuộc sống, Dương cảm thấy rất hạnh phúc, một hạnh phúc rất vừa vặn.

Sở hữu một giọng hát và phong cách “ma mị”, nhiều người nghĩ rằng Dương sẽ bị nhiễm cái “quái”, ma mị ấy trong tình yêu. Anh đánh giá như thế nào về những ý kiến này?

Dưới ánh đèn sân khấu, Dương đã cầm micro là hát hết mình, hát như lên đồng. Và khi trở về với đời thực, Dương luôn tìm cách thi vị hóa cuộc sống của mình lên. Còn đối với tình yêu, bản thân nó đã là một điều rất lãng mạn, nhất là tình yêu của một người nghệ sĩ. Dương nghĩ trong mắt bạn gái, mình là một người lãng mạn, sống hết mình vì tình yêu. Trong nghệ thuật thì luôn có những thử nghiệm, nhưng trong tình yêu nếu làm điều đó chắc chắn sẽ thất bại.

Hạnh phúc trong tình yêu, vậy khi nào người hâm mộ được chúc mừng đám cưới của bạn?

Dương đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tình yêu sau một giai đoạn sẽ đơm hoa kết trái bằng ngôi nhà hạnh phúc. Các nghệ sĩ trên thế giới dù có nổi tiếng đến mấy rồi cũng lập gia đình và sinh con. Tùng Dương cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, Dương vẫn chỉ “mơ” về ngôi nhà ấy thôi.

Cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn này.

Không ngừng tìm điều mới lạ trong nghệ thuật

Tùng Dương được biết đến từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004 với giải thưởng do hội đồng nghệ thuật bình chọn. Những ca khúc mà anh thể hiện trong cuộc thi, phần lớn là các sáng tác mang phong cách dân gian đương đại của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và đã được anh đưa vào album đầu tay mang tên Chạy trốn (2004).

Sau này, cộng tác với nhạc sĩ Đỗ Bảo, Tùng Dương cho ra mắt album thứ hai Những ô màu khối lập phương (2007). Album này đã giành chiến thắng ở hạng mục Album của năm trong Giải Cống Hiến 2007.

Album thứ ba của Tùng Dương theo phong cách âm nhạc điện tử trên nền nhạc giao hưởng có tên Li ti (2010), được thực hiện với sự cộng tác của nhạc sĩ Nguyễn Công Phương Nam và ê-kíp ở Đức đã giúp anh nhận hai giải Ca sĩ của năm và Album của năm ở Giải Cống Hiến 2010.

Anh còn giành được thành công ở chương trình Bài hát Việt với những ca khúc chiếm thứ hạng cao do anh biểu diễn, đặc biệt hai ca khúc quán quân năm 2007 (Con cò) và 2009 (Đồng hồ treo tường). Những chương trình biểu diễn chung gần đây của anh với Thanh Lam, Lê Cát Trọng Lý và Nguyên Lê cũng giành được sự chú ý của báo giới và công chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lan Chinh (Giadinh.net)
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN