Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Có lẽ với khí khái và tinh thần sống không mệt mỏi ấy chính là động lực để Lưu Hiểu Khánh vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời với phong thái tự tại, lạc quan của một con chim ưng rung cánh trên bầu trời xanh.

Lưu Hiểu Khánh sinh ngày 30/10/1951, người Tứ Xuyên, sinh ra tại Bồi Lăng - Trùng Khánh. Tốt nghiệp Học viện âm nhạc Tứ Xuyên. Là diễn viên nổi tiếng bậc nhất một thời và cũng là một tỉ phú của Trung Hoa.

Từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất lần 3 tại giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Kê lần 7; và trong các lần 10, 11, 12 của giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa bà đều giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất... Bà còn là Ủy viên tư vấn chính trị Trung Hoa lần thứ 7, Ủy viên Hiệp hội thanh niên Trung Hoa, Hội viên hội nhà văn Trung Hoa.

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 1

Hành trình 60 năm nhan sắc của Lưu Hiểu Khánh

Bước vào tuổi lục tuần mà nhan sắc vẫn như thuở 30 chỉ là một đặc điểm nhỏ của Lưu Hiểu Khánh, nàng Võ Tắc Thiên thời hiện đại từ một minh tinh màn bạc trở thành tỉ phú khuynh đảo nền điện ảnh Trung Quốc, từng sa chân vào tù rồi trở lại rạng rỡ lạc quan. Đấy là chưa kể một tình trường dằng dặc đáng nể với bí quyết đặc biệt khiến “người đàn bà không tuổi” này cuốn hút đàn ông như nam châm hút sắt.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức, Lưu Hiểu Khánh yêu âm nhạc từ bé. Năm 1963, cô thi đậu vào Nhạc viện Tứ Xuyên chuyên ngành chính là dương cầm còn ngành phụ là thanh nhạc và piano. Những năm 70, đoàn nghệ thuật quân khu Thành Đô chọn cô diễn xuất trong vở ca kịch Đỗ Quyên Sơn. Nhờ diễn xuất tốt, công ty điện ảnh Bát Nhị đã tuyển chọn Lưu Hiểu Khánh làm diễn viên. Từ đây, Hiểu Khánh bắt đầu bước chân vào điện ảnh.

Người đàn bà đa tài, đa đoan

Ngay từ bộ phim đầu tay Trường Thành Nam Hải, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo và lối diễn xuất hiếm có của cô đã chiếm trọn lòng tin yêu của khán giả. Từ đó, công ty điện ảnh Bắc Kinh quyết định mời cô vào những vai nặng ký như Nhìn vào ngôi nhà này, Phượng hoàng lửa... và liên tục nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở nhiều giải thưởng lớn.

Nhưng có lẽ bộ phim lưu được ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng khán giả chính là Võ Tắc Thiên năm 1995. Khi ấy Lưu Hiểu Khánh đảm nhận vai diễn nhân vật từ lúc 16 tuổi đến 83 tuổi và khi xem hầu như không ai có thể biết rằng lúc đó bà đã bước sang tuổi 40.

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 2

Lưu Hiểu Khánh ngày càng trẻ và đẹp

Không dừng lại ở đó, Lưu Hiểu Khánh liên tục biến hóa và thử sức mình ở tất cả những lĩnh vực mà mình yêu thích, lấn qua sân khấu kịch, làm nhà sản xuất phim, làm MC, ca sĩ, nhà văn... Ở bất cứ lĩnh vực nào cô cũng thành công hơn người. Album solo của Lưu Hiểu Khánh nhận được giải Vân Tước do Công ty giải trí Thái Bình Dương trao. Cô còn nổi tiếng là một nhà văn với những tác phẩm lớn: Con đường của tôi, Nghệ thuật và tình yêu, Tám năm của tôi, Tự truyện: Tôi - từ ngôi sao màn ảnh đến tỉ phú được dịch sang các thứ tiếng Anh, Đức, với 14 phiên bản được xuất bản trong nước và quốc tế.

Đến năm 1990, Lưu Hiểu Khánh gây chú ý khi đầu tư vào bất động sản, làm kịch truyền hình, bán đấu giá bản thảo...và nhanh chóng trở thành tỉ phú. Năm 1999 Tạp chí Forbes xếp Lưu Hiểu Khánh đứng vị trí 45 trong các tỉ phú Trung Quốc, với khối tài sản kếch xù từ 90 triệu USD (hơn 1.800 tỉ đồng). Nhiều người bình luận rằng, điện ảnh Trung Hoa những năm 80 thuộc về “Thời đại của Lưu Hiểu Khánh”.

Trèo cao, ngã đau nhưng đứng lên nhẹ nhõm

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 3 Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 4

Lấn sân vào kinh doanh, Hiểu Khánh gặt hái đủ cả sự nổi tiếng lẫn tai tiếng. Cú ngã ngựa lớn nhất đời cô chính là việc phải rơi vào vòng lao lý. Nguyên do là đạo diễn Lý Hàn Tường đâm đơn tố cáo cô làm ăn khuất tất, kèm theo đó, 10 công ty quảng cáo ở Hồ Bắc cũng tham gia truy đòi sự hợp pháp trong các bản hợp đồng. Lưu Hiểu Khánh phải bồi thường hơn 2,738 triệu tệ (gần 8.200 tỉ đồng) trong bộ phim Lửa thiêu cung A Phòng. Chưa kịp thở phào thì toàn bộ tài sản của bà ở Bắc Kinh cũng bị phát mãi vì tội trốn thuế. Cũng vì chuyện này, tháng 12.2000, cha Lưu Hiểu Khánh sốc nặng mà chết. Nợ nần cứ thế tăng lên “phi mã”, Lưu Hiểu Khánh bị Vương Kiến Trung tố cáo chiếm đoạt tiền và tung ra cuốn sách Tôi đưa Lưu Hiểu Khánh ra tòa.

Chưa hết, với tội danh trốn thuế, Hiểu Khánh bị kết án ngồi tù 3-7 năm. Những ngày ra vào tòa án, Hiểu Khánh lạc quan bảo: “Tôi đã dự tính cuộc sống trong tù ra sao rồi, trong đó tôi sẽ làm 3 việc: Một là học Anh văn. Thứ 2 là thể thao để duy trì tinh thần bất khả chiến bại. Thứ 3 là đọc sách. Tôi muốn dùng thời gian trong tù đọc những tiểu thuyết đương đại mà tôi thích. Ngã ở chỗ nào, tôi sẽ đứng lên ở đấy”. May mắn thay, cậu em rể của cô đã tự nhận hết trách nhiệm và ngồi tù thay.

Nhan sắc người đàn bà không tuổi

Dẫu thế, cô cũng mất cả 1 năm lao đao vào ra tòa án và trại giam. Trải qua đầy đủ thăng trầm của cuộc sống, Hiểu Khánh cay đắng nhận ra: “Làm người khó, làm phụ nữ khó, làm người phụ nữ nổi tiếng càng khó, làm người phụ nữ độc thân thì khó của khó”.

Khi được tại ngoại, Hiểu Khánh tích cực lấy lại phong độ, tham gia rất nhiều vở kịch để minh chứng rằng: “Vào tù trong mắt mọi người là chuyện gì đó rất ghê gớm, nhưng trong kinh nghiệm của tôi, nó chỉ là một cuộc khủng hoảng trong muôn vàn những khủng hoảng khác. Điều khiến tôi tự hào là, mỗi một đồng xu đều do tôi kiếm ra, hơn nữa tôi chưa từng giẫm lên vai đàn ông để tiến lên, ngược lại rất nhiều đàn ông dựa vào tôi để tìm danh lợi”.

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 5

Hình thể đáng ghen tỵ của ngôi sao 60 tuổi Lưu Hiểu Khánh

Vòng vây ái tình của “người đàn bà không tuổi”

Hiểu Khánh từng nổi tiếng với phát ngôn: “Không có đàn ông, chúng ta sẽ sống ra sao”. Bởi vậy không ai lạ gì khi bên cô luôn có bóng dáng đàn ông. Và không ai thống kê chính xác số đàn ông của cô, mà chỉ biết cô từng trải qua 3 đời chồng còn con đường tình trường thì dài vô kể.

Thời đại học, Hiểu Khánh yêu một sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Tứ Xuyên. Mối tình ấy kéo dài 4 năm, cho đến khi Hiểu Khánh chuyển công tác vào Đoàn kịch nói quân khu Thành Đô thì hai người chia tay. Người chồng đầu tiên là nhạc công Violin Vương Lập. Họ kết hôn năm 1978 nhưng năm 1982 thì rã đám.

Nguyên do là Lưu Hiểu Khánh chỉ dùng ông để làm bàn đạp tiến thân. Nhờ đám cưới cùng thế lực của chồng mà Hiểu Khánh được chuyển đến Bắc Kinh. Người chồng thứ 2 là đạo diễn Trần Quốc Quân, người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Hiểu Khánh. Hai người biết nhau từ khi đóng Nơi sâu thẳm của tâm hồn rồi dọn về sống chung 3 năm sau mới tiến hành làm lễ cưới. Nhưng oái oăm thay, trước khi lấy Hiểu Khánh, Trần Quốc Quân đã có vợ, vì thế, năm 1989 hai người chia tay với lý do Quốc Quân thô bạo, hay áp đặt.

Rồi ngay sau phim Phù Dung trấn, Hiểu Khánh cùng đạo diễn Khương Văn sau một buổi nhậu nhẹt túy lúy đã cùng tỏ bày tình yêu. Mối tình nồng cháy ấy kéo dài 8 năm thì chấm dứt nhưng họ vẫn giữ liên lạc. Sau khi Hiểu Khánh bị bắt giam, Khương Văn bỏ tiền túi ra thuê 4 luật sư bào chữa cho cô. Người ta kể, mùa xuân năm 2003, Khương Văn nhờ luật sư gửi Hiểu Khánh chiếc khăn, trên khăn thêu một con chim ưng rung cánh muốn bay. Khi Khương Văn mỏi mệt và bất mãn, Hiểu Khánh liền an ủi: “Anh nhìn lên trời có biết bao nhiêu là chim, chúng không bao giờ thôi ngừng đập cánh để bay cao, như con chim ưng, nó ngừng đập cánh cũng vẫn lơ lửng trên trời, nhưng sự ngừng lại của nó cũng chỉ là nhất thời. Con người cũng vậy...” .

Người đàn ông thứ 5 của Hiểu Khánh là nhà văn người Hoa gốc Pháp - Á Đinh. Hiểu Khánh cảm kích tài năng của Á Đinh và dự định kết hôn với ông tại Pháp nhưng đến năm 1996, họ chia tay vì tư tưởng dần khác biệt nhau. Người đàn ông thứ 6 chính là diễn viên Ngũ Vệ Quốc, nhưng sau phim Chạy trốn tình yêu thì tình của họ cũng “chạy trốn” thật.

Người thứ 7 chính người chồng thứ 3 với tên gọi là A Phong. Vì quá hâm mộ Hiểu Khánh, anh ly dị vợ khi đứa con chưa đầy một tuổi để đến với cô. Trong những ngày Lưu Hiểu Khánh bị bắt giam, A Phong đã thay cô quản lý công ty riêng. Lúc này Hiểu Khánh có truyền lời là nếu A Phong đợi được, thì khi ra tù cô sẽ lấy A Phong. A Phong một lòng chờ đợi cô và cuối cùng họ kết hôn.Chia tay nhau năm 2005, nhưng họ vẫn giữ quan hệ thường xuyên.

Từ sau khi chia tay A Phong, Lưu Hiểu Khánh liền quấn quýt với trai trẻ Dịch Cương, một vận động viên cầu lông và trở thành đề tài bàn tán của báo chí một thời gian. Hiển nhiên Lưu Hiểu Khánh không còn trẻ, nhưng dung mạo vẫn như cô gái ngoài 20, đặc biệt là kinh nghiệm giường chiếu luôn khiến Dịch Cương chết mê chết mệt. Lưu Hiểu Khánh thừa nhận có dùng sản phẩm đặc biệt cho phụ nữ trong chuyện giường chiếu để khi quan hệ tạo cho đối phương cảm giác như gái đồng trinh.

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 6

Lưu Hiểu Khánh đã bước sang tuổi 60 nhưng vẫn không ngại diễn cảnh "nóng"

Bí quyết sống của người đàn bà không tuổi

Mặc dù không che giấu được những nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng nhìn ngoại hình quả thật Hiểu Khánh chẳng thua kém gì những người phụ nữ 30. Bí quyết giữ gìn sắc đẹp của cô hết sức đơn giản: “Bình thường uống nước nhiều, chăm sóc da nhiều hơn và chơi thể thao. Tôi vẫn ăn ớt, yêu thích thiên nhiên, không nề hà chuyện làm đẹp và các cách nuôi dưỡng vẻ đẹp, ăn uống thanh đạm. Thêm vào đó tâm thái trong cuộc sống rất quan trọng. Tôi là người Tứ Xuyên, vùng Ba Thục nên sức sống rất ngoan cường”.

Tuy nhiên, đó là những điều Lưu Hiểu Khánh nói, còn người ta thì nhận thấy rằng để có được vẻ đẹp đến ngày nay cô đã dùng đến không biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật và các phương pháp làm đẹp khác. Bởi vì từ khi xuất hiện trên màn bạc đến nay, dung mạo cô dường như thay đổi rất nhiều, khuôn mặt không còn nét của ngày xưa, và thậm chí người ta còn thấy nét mặt Lưu Hiểu Khánh thay đổi rất nhanh theo thời kỳ. Tuy nhiên, phương pháp chính là gì và những điều cô chưa tiết lộ thì vẫn còn là điều bí mật.

“Một người phụ nữ suốt ngày căng da thì có thể căng thành cái gì cơ chứ? Nhưng tôi thừa nhận là, nếu như người phụ nữ hy vọng muốn trở thành dung mạo mà cô ta thích, giúp cô ta vui vẻ thì đều có thể thực hiện, con người sống đều là vì niềm vui, điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Madonna, Natalie, Cherie Chung... rất nhiều người có khả năng chăm sóc dung nhan tốt, tại sao nhất định phải hà khắc với tôi? Tôi thật không hiểu nổi?” – Hiểu Khánh chia sẻ.

Nữ tỉ phú đa tài, đa đoan, đa tình của Cbiz - 7

Bên cạnh các nữ nghệ sĩ 8X, Lưu Hiểu Khánh không hề thua kém về nhan sắc, sự gợi cảm và trẻ trung.

Thay vào đó, Lưu Hiểu Khánh khéo léo đưa những quan niệm sống hết sức lạc quan của mình vào như muốn khỏa lấp đi những nghi ngờ của công chúng bằng những phát ngôn rất chắc chắn: “Nếu một ngày nghe tin tôi tự sát, thì đó nhất định là tin giả”.

Với vở kịch mới nhất là Phong hoa tuyệt đại tại Bắc Kinh, Hiểu Khánh bị chê “cưa sừng làm nghé” khi đã gần 60 mà vẫn vào vai kỹ nữ đôi mươi Sài Kim Hoa.

Tuy nhiên Lưu Hiểu Khánh không quan tâm lắm đến vấn đề này bởi như cô từng nói: “Mỗi lần đọc trên báo chí thấy 3 từ Lưu Hiểu Khánh, tôi đều cảm thấy lạ lẫm, dường như chẳng liên can gì đến mình, là sự khen ngợi hay chê bai với tôi chẳng quan trọng. Cuộc đời tôi so với những vai diễn tôi từng tham gia đã rất thú vị rồi, chí ít là không thua kém. Cho nên tôi không nhìn lại phía sau, cũng không nhìn về tương lai, mà tận hưởng những giây phút hiện tại. Tất nhiên, mỗi phút giây hiện tại đều sẽ trở thành quá khứ, mỗi khoảnh khắc đều đang lướt qua, cho nên càng phải trân quý hiện tại”.

Có lẽ với khí khái và tinh thần sống không mệt mỏi ấy chính là động lực để Lưu Hiểu Khánh vượt qua bao thăng trầm của cuộc đời với phong thái tự tại, lạc quan của một con chim ưng rung cánh trên bầu trời xanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mốt & cuộc sống
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN