Hoa quả rớt giá rẻ như cho, riêng loại quả này đắt gấp 5 lần vẫn cháy hàng

Sự kiện: Dạo chợ

Thanh long, chuối, dứa, dưa hấu, mít Thái… lần lượt rớt giá chỉ còn vài nghìn đồng/kg nhưng mận hậu đầu mùa lại có giá trên 100 nghìn đồng/kg vẫn không đủ cung cấp ra thị trường.

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người tiêu dùng trong cả nước chứng kiến hàng loạt các loại trái cây chủ lực của Việt Nam như xoài, thanh long, chuối tiêu, dưa hấu được bày bán khắp các chợ truyền thống, chợ online hay dọc các tuyến đường lớn với giá siêu rẻ.

Thanh long ruột đỏ được bán với giá chỉ từ 5 nghìn đồng/kg.

Thanh long ruột đỏ được bán với giá chỉ từ 5 nghìn đồng/kg.

Đơn cử như thanh long xuất khẩu quay đầu được bày bán với giá chỉ 80 nghìn đồng/thùng 20kg. Thậm chí, thanh long tại vườn chỉ từ 1-2 nghìn đồng/kg. Giá xuống thấp nhưng sức tiêu thụ không cao khiến người trồng thanh long thiệt đơn thiệt kép, thua lỗ nặng.

Cùng với đó, dưa hấu cũng chịu chung cảnh rớt giá khi các cửa khẩu biên giới phía Bắc tạm dừng thông quan hoặc ùn ứ kéo dài. Giá dưa hấu tại vườn trong thời gian dài chỉ vào khoảng 2 nghìn đồng/kg, tại chợ chỉ từ 5- 10 nghìn đồng/kg.

Dưa hấu cũng rớt giá chỉ còn từ 5-10 nghìn đồng/kg.

Dưa hấu cũng rớt giá chỉ còn từ 5-10 nghìn đồng/kg.

Không chỉ thanh long, dưa hấu mà quả dứa cũng ghi nhận mức giá thấp kỷ lục, chỉ còn từ 2-3 nghìn đồng/kg tại vườn và 7-10 nghìn đồng/kg tại chợ.

Đồng thời, chuối tiêu xuất khẩu được chào bán la liệt trên thị trường với giá chỉ từ 39-59 nghìn đồng/thùng 10-15kg trong khi thời gian trước đó, loại chuối này được bán ở siêu thị với giá từ 18-25 nghìn đồng/kg.

Trong khi hầu hết các loại hoa quả đang được bán với giá “siêu rẻ” thì trên khắp các diễn đàn hay các chợ online, mận hậu Sơn La đầu mùa lại có giá lên tới 100-150 nghìn đồng/kg, cao gấp 5-6 lần so với mận khi vào chính vụ và cao gấp chục lần so với giá của các loại hoa quả khác.

Mận hậu đầu mùa được nhiều chị em lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Mận hậu đầu mùa được nhiều chị em lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Rao bán mận hậu đầu mùa với giá 150 nghìn đồng/kg, chị Hoàng Thị Hương cho biết, phải khoảng 2 tháng nữa mới đến mùa mận chính vụ. Để có mận bán, chị phải nhờ người hái, mỗi vườn chỉ được vài cân nên mỗi ngày chị chỉ gom được từ 15-20kg mận từ Sơn La chuyển xuống, không đủ để trả hàng cho khách đặt trước.

“Có nhà 2-3ha mận hậu mà giờ chỉ hái bói được khoảng chục cân. Hàng hiếm, cước vận chuyển cao mà nhu cầu của khách khá lớn nên giá cao gấp 5-6 lần so với chính vụ”, chị Hương cho hay.

Với giá 150 nghìn đồng/kg, mận hậu đầu mua đắt gấp 5-6 lần so với chính vụ.

Với giá 150 nghìn đồng/kg, mận hậu đầu mua đắt gấp 5-6 lần so với chính vụ.

Chị Nhàn, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, chị vừa mua túi mận với giá 150 nghìn đồng/kg. Mặc dù vậy, chị cho rằng giá này rẻ hơn nhiều so với thời điểm cách đây khoảng 1 tháng.

“Đợt trước mận hậu đầu mùa có giá 250 nghìn đồng/kg mà tôi vẫn “bấm bụng” mua nửa cân về ăn cho đỡ thèm. Đợt này hạ rồi mà quả mận to hơn, ngon hơn nên tôi mua cả cân liền”, chị Nhàn nói.

Mặc dù có giá đắt nhưng nhiều người không có đủ hàng để bán do nhu cầu cao.

Mặc dù có giá đắt nhưng nhiều người không có đủ hàng để bán do nhu cầu cao.

Theo chị Nhàn, thông thường, mận hậu chính vụ sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Khi ấy, mỗi kg mận chỉ có giá từ 20-25 nghìn đồng/kg, quả mận cũng to hơn, thơm và ngọt ở hậu vị nhưng chị lại thích vị giòn giòn, chua chua, chát chát của quả mận đầu mùa. Vì vậy, dù giá cao nhưng năm nào chị cũng phải mua về thưởng thức.

Nguồn: [Link nguồn]

Dứa rớt giá chỉ còn 3.000 đồng/quả bày bán la liệt

Thay vì từ 10-15 nghìn đồng/quả như trước, quả dứa đang được rao bán với giá chỉ từ 3-5 nghìn đồng/quả nhỏ hoặc từ 8-10 nghìn đồng/kg đối với quả to.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN