Vụ máy bay MH370: Vợ sao võ thuật khóc ròng

Người vợ trẻ của chỉ đạo võ thuật phim Nhất đại tông sư đã khóc nấc khi hay tin chồng và những hành khách trên máy bay MH370 qua đời. Cho đến giờ, cô vẫn không tin chồng mình đã chết.

Vợ Cúc Khôn đau đớn khóc chồng

Sau 17 ngày tìm kiếm, chính phủ Malaysia công bố, chiếc máy bay mang biển hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia đã rơi xuống biển Ấn Độ Dương, toàn bộ 239 người thiệt mạng, trong đó có chỉ đạo võ thuật Cúc Khôn.

Thông tin trên khiến dư luận và truyền thông thế giới bị sốc. Nhiều người thậm chí còn cảm thấy giận dữ, đau đớn, nhất  là những người thân của các hành khách trên chuyến bay.

Vợ của Cúc Khôn là Trình Lợi Bình, nghệ sĩ làm tóc cho đoàn phim Họa Bì 2, hiện vẫn đang có mặt ở Malaysia để nghe ngóng thêm tin về chồng. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ lòng cảm thông với Lợi Bình. Nữ diễn viên Chu Lệ Kỳ an ủi: "Chị Bình kính yêu, chị hãy mạnh mẽ lên nhé! Mong tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho những hành khách mất liên lạc, mong họ sẽ bình an trở về".

Vụ máy bay MH370: Vợ sao võ thuật khóc ròng - 1

Chỉ đạo võ thuật Cúc Khôn chụp ảnh cùng vợ con. Ảnh: Ifeng.

Hiện Trần Lợi Bình đang rất xúc động và đau lòng, cô chỉ biết khóc khi thủ tướng Malaysia thông báo tin dữ.

"Người nhà của nạn nhân đều cảm thấy chính phủ Malaysia làm ăn qua loa, tắc trách và họ không hài lòng với cách an bài của phía Malaysia. Tất cả đều cho thấy, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh máy bay bị rơi. Trước thì nói không phải, giờ thì nói là phải, không hề cho chúng tôi một lời giải thích. Tôi không tin chồng tôi không còn trên đời này", Trần Lợi Bình xúc động nói.

Được biết, Trần Lợi Bình dự định 2 ngày tới sẽ quay lại Bắc Kinh, nhưng sau khi có thông tin trên cô đã tiếp tục ở lại Malaysia.

Vụ máy bay MH370: Vợ sao võ thuật khóc ròng - 2

Cúc Khôn từng là chỉ đạo võ thuật cho nhiều phim võ thuật nổi tiếng, trong đó có Nhất đại tông sư. Ảnh: Sina.

Chỉ đạo võ thuật Cúc Khôn sinh  năm 1982, tốt nghiệp Học viên Thể thao Cát Lâm. Anh theo nghiệp truyền hình từ năm 15 tuổi. Thời gian gần đây anh mới đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật trong đoàn phim của đạo diễn Viên Hòa Bình và các phim như Nhất đại tông sư, Thái cực hiệp/Man of Tai Chi (2013), Đại cước ấn (2013), Cuộc chiến cuối cùng/Outcast...

Cúc Khôn cũng từng có nhiều năm làm diễn viên đóng thế cho ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt.

Điều kỳ diệu không đến

Trước đó, ngày 11/3, nữ diễn viên Chương Tử Di đã cầu nguyện cho Cúc Khôn và những hành khách trên chuyến bay: "Đoàn phim Thái Bình Luân tiếp tục quay ở Bắc Kinh, đồng nghiệp gặp lại nhau thường hỏi han cha mẹ béo hay gầy. Còn hôm nay ai cũng quan tâm tới chuyện máy bay Malaysia mất tích.

Không ai ngờ rằng, một người anh em từng đồng cam cộng khổ trong đoàn phim Nhất đại tông sư cũng đã mất liên lạc. Anh là một học trò xuất sắc của đạo diễn Viên Hòa Bình và là cha của hai bảo bối. Một con người thật thà tốt bụng, cần cù chịu thương chịu khó.

Một buổi sáng thật đau lòng, những giọt nước mắt khóc thương anh cứ thế giàn giụa chảy. Cầu nguyện cho tất cả những người người mất tích, điều kỳ diệu sẽ sớm xuất hiện!".

Thế nhưng, hôm nay, Chương Tử Di phải buồn lòng nói: "Điều kỳ diệu không tồn tại, bi kịch đã xảy ra. Mong những người sống kìm nén đau thương, cầu nguyện cho những người đã mất được yên nghỉ".

Hiện truyền thông Trung Quốc đang tìm cách liên lạc tới người thân cận của Cúc Khôn, trong đó có ngôi sao võ thuật Trương Tấn.

Trương Tấn và Cúc Khôn vốn là đồng nghiệp thân thiết. Khi biết tin này người bạn của mình có mặt trên chuyến bay định mệnh, Trương Tấn chỉ biết cầu nguyện và hy vọng người anh em của mình sẽ trở về bình an.

Trương Tấn chia sẻ, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp để gọi điện cho người thân của Cúc  Khôn. Anh hy vọng mọi người để cho họ khoảng lặng bình tâm.

Vụ máy bay MH370: Vợ sao võ thuật khóc ròng - 3

Ngôi sao võ thuật Trương Tấn mong mọi người cùng cầu nguyện cho gia đình Cúc Khôn. Ảnh: ChinaNews.

Nhiều ngôi sao từng có mặt trên máy bay MH370

Trước đó, có nhiều sao Châu Á đã ngồi trên chiếc máy bay MH370. Sau khi xảy ra vụ việc, tất cả đều cảm thấy bàng hoàng.

Nam ca sĩ Vương Lực Hoành cho biết: "Tôi thường xuyên ngồi trên chuyến bay đó. Tuần trước tôi mới bay từ Bắc Kinh qua Kuala Lumpur. Thực sự không thể tin được khi nghe thông tin như vậy. Chỉ biết cầu nguyện cho các hành khách và phi hành đoàn".

Shira, nữ ca sĩ Malaysia nói: "Xảy ra chuyện này tôi thấy rất buồn, hãy để chúng tôi cầu nguyện cho họ, tôi cũng từng đi trên chuyến bay MH370".

Hồ Tịnh cũng chia sẻ: "Thật sợ quá, đi đi lại lại bao lần mà không có chuyện gì. Hy vọng và cầu nguyện cho mọi người trên chuyến bay này được bình an. Dán mắt vào màn hình tivi, đã qua 55 giờ đồng hồ, 11 quốc gia cùng nhau tìm kiếm mà không có thông tin gì. Cảm giác chờ đợi dài vô tận mới biết tâm trạng rối bời của những người có thân nhân trong chuyến bay. Hy vọng họ sẽ có tin tốt trong vài ngày tới".

Nam ca sĩ Đào Triết cũng nói thêm: "Đọc tin thấy máy bay Malaysia mất liên lạc thật buồn quá. Tôi từng bay trên chuyến bay này trước đó không lâu, không ngờ lại xảy ra việc như hôm nay. Chỉ hy vọng mỗi người cùng cầu nguyện cho 239 hành khách và người thân của họ. Gửi tình yêu, sự quan tâm và sức mạnh của chúng ta cho họ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN