Song Hye Kyo "gây mê" khán giả

Bộ phim truyền hình mới Gió mùa đông năm ấy của kiều nữ Song Hye Kyo đang “thổi bay” bom tấn Iris 2 khỏi vị trí đầu bảng phim tối thứ 4&5 tại Hàn Quốc.

Một thành công vượt hơn mong đợi trong cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa một bộ phim tình cảm thuộc thể loại bi như Gió mùa đông năm ấy với 2 đối thủ còn lại rất đáng gờm: 1 “bom tấn” hành động được rót gần 20 tỷ won cho Iris phần 2 và 1 “cơn sốt” từ hai điệp viên của Điệp vụ cấp 7.

Một cú bứt phá của cặp đôi Song Hye Kyo – Jo In Sung khi chỉ mới tuần đầu tiên ra mắt, bộ phim còn ở vị trí thứ hai, nhưng ngay lập tức vươn lên số 1 sau 4 tập đầu, đẩy Iris xuống hàng thứ 3. Điều này được ví như một “ma thuật” được tạo nên bởi bộ ba: nữ diễn viên Song Hye Kyo – nam diễn viên Jo In Sung và biên kịch Noh Hee Kyung.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 1

Song Hye Kyo – Jo In Sung được gọi là cặp đôi O2

Có thể thấy, sự trở lại của Song Hye Kyo từ sau drama Thế giới họ đang sống và sự kết hợp ăn ý với mỹ nam Jo In Sung trong dự án đầu tiên của anh kể từ khi xuất ngũ ngay từ khi phim chưa phát sóng đã có một hiệu ứng tuyệt vời. Đáp lại sự mong chờ của khán giả, cả hai có một cuộc tái ngộ hội tụ đủ cung bậc của cảm xúc, vừa lãng mạn vừa kịch tính, vừa căng thẳng, vừa đau đớn.

Mở đầu bộ phim là khung cảnh một trời mùa đông với cái gió lạnh đến tê tái nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp lãng mạn, đúng với cái chất của một phim bi xứ Hàn.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 2

Cảnh mở đầu của phim buồn nhưng đầy chất lãng mạn

Oh Soo (Jo In Sung) xuất hiện tại sòng bài với một trợ thủ đắc lực là Jin Sung (Kim Bum) – cả hai đều phong độ, ngời sáng nhưng rất lọc lõi với cú lừa ngoạn mục, không hổ danh là tay chơi bài số 1 của khu vực Cheongdam-dong.

Trong ký ức của Oh Soo ngập đầy những hình ảnh cô độc của một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ dưới một tán cây, sống trong đau khổ sau khi mối tình đầu bị tai nạn qua đời. Anh sống bất cần, không mục đích, chơi gái chỉ để trả thù cuộc đời.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 3

Oh Soo (Jo In Sung) trong một cảnh quay

Trong khi đó, ở một “thế giới” gần như đối lập với anh là cô gái Oh Young (Song Hye Kyo), xinh đẹp, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn PL nhưng không may mắn vì bị mất thị lực.

Số phận không cho Oh Young một đôi mắt để nhìn nhưng cô có một đôi tai tinh nhanh và khối óc thông minh để phán đoán mọi việc và tự chăm sóc mình. Từ nhỏ, Oh Young đã phải sống xa mẹ và anh trai vì bố mẹ cô ly thân. Cô sống dưới sự chỉ huy của bố và người thư ký – người tình của bố, nhưng tính cách độc lập, không khuất phục của Oh Young giúp cô đứng vững với vai trò người đứng đầu của tập đoàn.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 4

Oh Young (Song Hye Kyo) xinh đẹp như làn gió đông

Cuộc gặp gỡ giữa Oh Soo và Oh Young đến một cách tình cờ. Khi thực tế, người anh trai ly biệt của Oh Young lại trùng tên với tay chơi Oh Soo và cả hai cùng chơi thân với nhau.

Trong một lần tìm đến địa chỉ của anh trai, Oh Young đã gặp Oh Soo nhưng cũng chính ngày hôm đó, anh trai ruột của cô bị xe ô tô cán chết còn bố cô đột ngột qua đời.

Một năm sau, tay chơi Oh Soo ra tù sau khi bị bạn gái hãm hại. Anh buộc phải trả số nợ đến 7,8 tỷ won. Khi đang rơi vào tình thế sống chết, Oh Soo bất ngờ bị luật sư của tập đoàn PL nhầm tưởng là con trai ruột của cố chủ tịch PL. Anh quyết định đóng giả thân phận của Oh Soo nhằm bước chân vào gia đình của tập đoàn lớn để moi tiền.

Nhưng kế hoạch thế thân gặp vô vàn những khó khăn bởi những nghi ngờ và thách thức từ phía những người liên quan đến tập đoàn PL cũng như cô em gái Oh Young.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 5

Nhưng chính trong thời gian đóng giả làm anh trai của Oh Young, Oh Soo lại  cảm thấy trái tim mình xao xuyến

Xét một cách khách quan, cốt phim chưa có điểm gì nổi bật, hơn nữa đây lại là một bộ phim làm lại từ nguyên tác một bộ phim truyền hình Nhật Bản, nhưng phim vẫn hút người xem đến lạ.

Khán giả bị thu hút bởi vẻ đẹp của Song Hye Kyo trong vai một cô gái mù, giàu có, thông minh nhưng cô độc và không tin tưởng bất kỳ ai. Là một người con gái bị mất thị lực từ nhỏ, nhân vật Oh Young được Song Hye Kyo nhập vai hoàn hảo trong từng cử chỉ sờ đồ vật để biết phương hướng, lắng nghe để cảm nhận và kết nối các chi tiết để phán đoán.

Cô xinh đẹp như một thiếu nữ bước ra từ trong tranh – một vẻ đẹp buồn man mác. Ngay cách cô tô son môi cũng khiến những khán giả nữ phải trầm trồ. Và làn da trắng không tì vết của cô làm người xem như lạc vào thế giới của một công chúa Bạch Tuyết. Nhưng Oh Young cũng khiến người xem phải rơi nước mắt với nỗi đau của cô gái khiếm thị, bị u não từ nhỏ.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 6

Vẻ đẹp và tài năng diễn xuất của Song Hye Kyo chinh phục người xem

Ấn tượng với nhân vật Oh Young còn ở ngôn từ đối đáp sắc như từng nhát dao của một người con gái biết cương, biết nhu. “Nếu anh muốn lấy được tiền của tôi thì chính là khoảnh khắc này đây. Hãy đẩy tôi về phía trước. Khi tàu điện đang tới gần” – Oh Young mạnh mẽ nói với Oh Soo khi trong lòng cô còn đầy hoài nghi về ý đồ người anh trai quay trở lại gặp em gái.

Sự thông minh của Oh Young được thể hiện đỉnh cao trong cách cô xác nhận Oh Soo đến tìm cô có phải là người anh trai ruột hay không. Từ cách khẳng khái tuyên bố quyền thừa kế duy nhất của tập đoàn PL chỉ thuộc về một mình cô cho đến cách đưa ra câu đố yêu cầu người anh trai đem đến cho cô món quà lúc nhỏ.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 7

Từng câu nói của Oh Young chắc nịch, sắc nhọn như dao nhưng rất khôn khéo thể hiện bản lĩnh một cô gái biết cương, biết nhu

Bên cạnh vẻ đẹp và lối diễn xuất giàu cảm xúc của Song Hye Kyo, sự quyến rũ của tài tử Jo In Sung cũng chính là chìa khóa để kéo rating phim lên vị trí số 1. Các khán giả nữ đã bị vẻ hấp dẫn từ ngoại hình đến “chiêu bài đánh cắp trái tim” của Jo In Sung làm mê hoặc.

Song Hye Kyo "gây mê" khán giả - 8

Những cái ôm từ sau lưng mà Jo In Sung dành cho Song Hye Kyo khiến fan "lịm tim"

Trích đoạn lãng mạn của "cặp đôi O2" Song Hye Kyo và Jo In Sung

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh rating giữa ba bộ phim Gió mùa đông năm ấy, Iris 2Điệp viên cấp 7 vẫn chưa thể ngã ngũ. Đạo diễn của đài MBC Lee Da Yeong nói rằng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cuộc chiến khắc nghiệt giữa 3 đài truyền hình KBS, SBS, MBC trong mấy năm làm việc.

Ngắm vẻ đẹp như tranh vẽ của Song Hye Kyo trong That winter, The wind blows - Gió mùa đông năm ấy:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An (Theo Daum)
Hậu trường phim Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN