Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ

Nữ hoàng nhạc nhẹ đất nước Mặt trời mọc mới đây công bố trở lại sàn diễn sau cơn khủng hoảng vì "nàng tiên nâu", đồng nghĩa với việc chấp nhận giá cát-xê bèo bọt khi đã bước qua thời hoàng kim.

Noriko Sakai bị tình địch "chơi xấu"

Trước đó, truyền thông Nhật xôn xao về thông tin nữ diễn viên Masayuki Imai từng tiết lộ chuyện diva Sakai Noriko sẽ giải nghệ sau thời gian cai nghiện và xóa hình xăm cho việc chính thức trở lại showbiz năm 2012, hậu scandal sử dụng ma túy ồn ào 4 năm trước.

Tuy nhiên sau đó, đại diện của Sakai đã phủ nhận vụ việc với báo giới, đồng thời yêu cầu Masayuki lên tiếng xin lỗi. Song, bạn gái của chồng cũ Sakai vẫn tiếp tục khiến công chúng và dư luận Nhật bất ngờ về thông tin cô đưa ra với lý do: "Sakai vi phạm hợp đồng, hơn một nửa nhà tài trợ đã đồng loạt rút tên, vì vậy không đủ kinh phí để thuê sân khấu. Và để thực hiện lời hứa cùng diễn với cô ấy, tôi đã phải mất khá nhiều công sức".

Hành động "vạch áo cho người xem lưng" của Masayuki Imai không khác rắc thêm muối lên vết thương của Sakai.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 1

Noriko Sakai rạng rỡ tại một sự kiện ở Trung Quốc năm 2013. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngoài ra, theo một nguồn thạo tin của Nhật, khi hai vợ chồng diễn viên Wakayama Kiichiro và Ryo Hotomi bị bắt vì sử dụng chất kích thích, dư luận ngay lập tưc nghĩ đến việc nữ ca sĩ Sakai cũng là một người liên đới.

Trên thực tế, liên quan đến sự kiện gia đình Wakayama Kiichiro sử dụng chất kích thích, truyền thông Nhật khi đưa tin vụ việc đã không quên nhắc đến nữ hoàng nhạc Nhật Sakai Noriko. Chỉ một vài tuần sau đó, những tin tức về nữ ca sĩ 42 tuổi sử dụng ma túy liên tục được báo giới nước này đăng tải, đồng thời trở thành một tin nóng được cả nước Nhật quan tâm.

Cũng theo truyền thông xứ Phù tang, đã có hàng loạt các doanh nghiệp và tổ chức từng ký hợp đồng tài trợ cho Noriko Sakai đều lên tiếng phủ nhận. Việc nữ ca sĩ sử dụng ma túy dấy lên năm 2009 không còn là chuyện đáng bàn bởi một sự kiện nhẫn tâm nữa mà dư luận Nhật quan tâm là Sakai đã nhẫn tâm khi gửi cậu con trai cho một người quen để rồi trốn chạy.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu khi chồng cũ bị bắt sau khi phát hiện lượng lớn ma túy tại nhà riêng của hai vợ chồng, Noriko Sakai đứng ra thừa nhận tội lỗi, sự việc đã không đến mức vậy. Cuối cùng, nữ ca sĩ sinh năm 1971 đã bị cảnh sát phát lệnh truy nã và bị tuyên án 3 năm tù treo. Sự việc trên tất yếu gây ảnh hưởng xấu không nhỏ đến danh tiếng và uy tín cũng như cơ hội phát triển sự nghiệp của cô.

Cát-xê tụt dốc dù "tháo chạy" sang Trung Quốc

Bằng chứng rõ nhất cho việc trở lại của Sakai gặp không ít khó khăn là việc cô tìm đến với thị trường Trung Quốc từ năm 2011. Ca sĩ nhận thấy, người hâm mộ Hoa ngữ vẫn chào đón và dành tình yêu cho cô sau scandal 4 năm trước. Thậm chí, nhiều nguồn tin từ Nhật và Trung Quốc còn cho biết, Noriko có ý định nhập quốc tịch ở đất nước tỷ dân.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 2

Nữ ca sĩ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện và biểu diễn ở Trung Quốc trong năm qua.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 3

Hình ảnh một Noriko Sakai u sầu trong MV mới phát hành tại thị trường Trung Quốc.

Nhiều chuyến lưu diễn của nữ ca sĩ tại Trung Quốc đã được tổ chức, sng song với đó là kế hoạch phát hành mini album bằng tiếng Trung Quốc tại thị trường này. Trong đó có ca khúc Thỏ ngọc bích nhỏ cô đơn, nhạc phẩm này đã được Noriko Sakai phát hành MV gửi tặng tới người hâm mộ Trung Quốc.

Mức cát-xê của Noriko được truyền thông Nhật tiết lộ vào khoảng 1 triệu yên Nhật (khoảng 213 triệu đồng). Hơn nữa, một ngôi sao từng hứng scandal như Noriko sẽ không còn là tâm điểm chú ý và được những công ty lớn mời gọi, do vậy cô chỉ còn cách tự đi lên bằng chính đôi chân của mình.

Được biết, Noriko thường xuyên lui tới các sòng bạc làm người mẫu quảng cáo, thu hút khách chơi bạc. Mức cát-xê một ngôi sao quảng cáo ở sòng bạc được trả khoảng 2 triệu yên (430 triệu đồng). Còn với Noriko, một ngôi sao hết thời chỉ nhận được mức giá 1 triệu yên.

Vụ cát-xê của nữ ca sĩ mặc dù bị ép giá và chắc chắn hơn ai hết, Sakai hiểu điều này. Tuy nhiên, càng ngày cát-xê của cô càng trượt dốc một cách thảm hại, không khỏi khiến người khác chạnh lòng. Đặc biệt trong ba suất diễn hồi tháng 12/2013 vừa qua tại một nhà hàng ở Hồng Kông, tổng cộng mức thù lao của cô được trả chỉ ở mức 300.000 đô la Hồng Kông/HKD (khoảng 807 triệu đồng), trong khi một tối đi hát bình thường của cô cũng chỉ ước tính khoảng 30.000 HKD (81 triệu đồng).

Trở lại màn ảnh, hy vọng tìm ánh hào quang đã tắt

Với mức thù lao rẻ mạt, thật khó để Noriko trang trải cho mức sinh hoạt phí đắt đỏ như ở Tokyo cũng như tiền học phí cho cậu con trai 14 tuổi đang theo học tại một trường phổ thông tư thục. Có lẽ từ những áp lực về mưu sinh, Noriko đã đồng ý tham gia bộ phim Tiếng ve rừng sâu do đạo diễn bộ phim cấp 3 Be My Slave (2012) là Toru Kamei dàn dựng. Một bộ phim mà Noriko gặp nhiều thử thách với những cảnh"mây mưa" nóng bỏng cùng bạn diễn nam. Với bộ phim này, Toru sẽ "đánh bóng" hoặc một lần nữa đưa tên tuổi của Noriko Sakai trở thành một cái tên "hot", một nữ hoàng điện ảnh.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 4

Gây dựng lại ánh hào quang thuở nào từ Ngôi sao may mắn.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 5

Thời kỳ huy hoàng của Sakai trên một cuốn sách ảnh.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin đã có ba hãng phim của nước này gửi lời mời đóng phim tới Noriko Sakai. Theo đó, mức cát-xê mà cô nhận được tương đương khoảng 50 triệu yên Nhật cho mỗi bộ phim. Dù đến nay, vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì về việc xuất hiện của nữ diễn viên Ngôi sao may mắn trong một dự án điện ảnh Hoa ngữ, trong khi cát-xê biểu diễn của cô vẫn đang ngày một đi xuống thảm hại.

Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ

Noriko Sakai được biết đến là một biểu tượng nhạc pop trong giới Jbiz. Cô nổi tiếng không chỉ Nhật Bản mà cả tại thị trường Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông và Trung Quốc. Đặc biệt là vai diễn Aya trong bộ phim Ngôi sao may mắn (1999) đã đưa tên tuổi Noriko Sakai nổi tiếng khắp châu Á.

Nữ ca sĩ chính thức ra nhập showbiz nhạc Nhật Bản bằng đĩa đơn đầu tiên mang tên I Want to Be A Boy vào năm 1987 khi cô tròn 16 tuổi, với nghệ danh Nori-P (đến nay cô không dùng nghệ danh này). Single nổi tiếng và bán chạy nhất của Noriko mang tên Aoi Usagi (Blue Rabbit).

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 6

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 7

Noriko Sakai ngày ấy, bây giờ.

Noriko Sakai: Tháng ngày huy hoàng và sụp đổ - 8

Những giọt  nước mắt hối hận sau scandal sử dụng ma túy.

Noriko kết hôn năm 1998 với Yūichi Takasō và có với nhau một con trai (1999). Tuy nhiên, hai người ly hôn năm 2010 sau scandal hai vợ chồng sử dụng ma túy dẫn đến tù tội và hủy hoại sự nghiệp biểu diễn.

Scandal lan rộng, nhạc phẩm càng "hot"

Kể từ sau khi dính scandal sử dụng ma túy, các ca khúc của Noriko lại trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Trong suốt tuần đầu xảy ra sự kiện Noriko nghiện hút, ca khúc Aoi Usagi phát hành năm 1995 của cô được iTunes Store của Apple Inc xếp hạng No.1 ca khúc có lượt người tải nghe nhiều nhất. Trong khi những ca khúc khác của Noriko được xếp vào danh sách Top 100 ca khúc được tải nhiều nhất, trong đó có Kagami no Doresu (vị trí 17), Sekaiu no Dare Yori Kitto (vị trí 18).

Ngay sau đó, hàng loạt công ty ghi âm, phát hành đĩa như Victor Ent (công ty phân phối đĩa hát của Noriko) ngừng bán CD của cô trên hệ thống kệ đĩa của họ, cũng như đình chỉ việc tải ca khúc của cô. Có động thái tương tự, Sun Music từng là công ty phát hiện tài năng ca hát của Noriko năm 1986 cũng tuyên bố chấm dứt hợp đồng, xóa bỏ trang web của cô khỏi hệ thống web công ty. Duy chỉ có trang lưu trữ nhạc trực tuyến Amazone Nhật Bản vẫn bán CD và DVD của Noriko.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN