Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy"

Sự kiện: Phim Việt Nam hay

Trong Mùa oải hương năm ấy, tất cả các nhân vật đều ít nhất một lần rơi nước mắt vì chính bi kịch tình yêu của mình

Sau khi loạt ảnh hậu trường tại Đà Lạt khiến khán giả "choáng ngợp" vì cảnh quay hoành tráng, ê kíp Mùa oải hương năm ấy tiếp tục rò rỉ nhạc phim và loạt ảnh poster mới cũng "gây sốt" không kém. Dàn diễn viên trẻ nhận được nhiều thiện cảm của người xem bởi ngoại hình đẹp và diễn xuất tự nhiên. 

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 1

Sĩ Thanh, Bảo Trung và Bella Mai trong bộ ảnh mới ấn tượng

Trong bộ hình mới nhất được chia sẻ, 3 cặp đôi chính đã lộ diện với bố cục lột tả quan hệ chồng chéo đầy bi kịch. Đặc biệt, gam màu tối cùng cách xử lý ánh sáng đã làm toát lên sự u uất trong nội tâm như những tính toán mưu mô về tình cảm của nhân vật phản - chính diện.

Bộ hình mới do nhiếp ảnh gia Milor Trần thực hiện dựa trên chủ đề của phim: Bi kịch lớn nhất trong tình yêu là yêu một người không yêu mình. Trong Mùa oải hương năm ấy, tất cả các nhân vật đều ít nhất một lần rơi nước mắt vì chính bi kịch tình yêu của mình.

Mời độc giả ngắm trọn bộ hình mới của dàn diễn viên :Mùa oải hương năm ấy":

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 2

Bảo Anh do diễn viên Bảo Trung đảm nhận là một chàng trai lãng mạn rơi vào bi kịch tình yêu với cô hoạ sĩ An Nhiên (Bella Mai).

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 3

An Nhiên do diễn viên Bella Mai đóng là một nữ hoạ sĩ đang ở Đà Lạt để thực hiện dự án vẽ tranh về phong cảnh Đà Lạt và vô tình rơi vào cuộc tình đầy nước mắt với anh chàng chủ tiệm café.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 4

Đông Quân do Hoàng Kỳ Nam thủ vai lại rơi vào bi kịch tình yêu lâm li bi đát nhất phim khi anh ta đem lòng yêu chính người bạn thân của mình, trong khi Đông Quân đang là bạn trai của Bảo Quyên (Ngọc Thảo), em gái ruột của Bảo Anh.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 5

Bảo Quyên do diễn viên Ngọc Thảo đóng là một cô gái mới lớn, Bảo Quyên đem lòng yêu Đông Quân và nghĩ rằng không gì sẽ thay đổi được tình cảm của cả hai. Cho đến khi biết được sự thật về tình cảm của Đông Quân. Bảo Quyên đã vô cùng thất vọng.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 6

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 7 Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 8

Minh Hy do ca sĩ Sĩ Thanh hoá thân là một nhân vật đa nội tâm nhất trong Mùa oải hương năm ấy. Bề ngoài là một cô gái ích kĩ và đanh đá nhưng bên trong lại mang một bi kịch đầy nước mắt.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 9

Nguyên Minh vào vai chàng nhân viên bán cafe si tình, đem lòng yêu Minh Hy đanh đá. Mặc dù luôn bị từ chối, thậm chí "dọa giết" nếu đeo đuổi cô ta nhưng Thiên Vũ vẫn không chùn bước.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 10

Khải Minh do diễn viên trẻ Tuấn Trần thủ vai là một chàng Việt Kiều Pháp, là chồng sắp cưới của An Nhiên (Bella Mai). Khải Minh tự mình đánh mất người yêu và rơi vào bi kịch do chính mình tạo ra.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 11

Sĩ Thanh- Bảo Trung- Bella Mai- Tuấn Trần  chìm trong bi kịch tình yêu tay tư vô cùng rắc rối.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 12

Khải Minh (Tuấn Trần) níu kéo tình yêu của An Nhiên (Bella Mai) trong tiếc nuối với ánh mắt mang nổi buồn tuyệt vọng.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 13

Bởi An Nhiên đã trót để trái tim mình rung động với anh chàng lãng tử Bảo Anh (Bảo Trung)

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 14

 Mối quan hệ rối rắm đẩy cả ba (Minh Hy- Bảo Anh- An Nhiên) rơi vào bi kịch đầy nước mắt.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 15

Song song với tuyến câu chuyện chính, chuyện tình yêu của tuyến phụ cũng lâm li bi đát không kém với chuyện tình tay 3 đầy éo le của hai anh em Bảo Anh (Bảo Trung và Bảo Quyên (Ngọc Thảo) với anh chàng đồng tính đẹp trai Đông Quân (Hoàng Kỳ Nam)

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 16

Bảo Quyên (Ngọc Thảo) đem lòng yêu người bạn thân của anh trai mình là Đông Quân (Hoàng Kỳ Nam) mà không hề hay biết tình cảm của anh ta chỉ dành cho anh trai mình.

Những giọt nước mắt bi kịch trong "Mùa oải hương năm ấy" - 17

Đông Quân (Hoàng Kỳ Nam) luôn chôn chặt tình cảm của mình dành cho Bảo Anh (Bảo Trung) trong đau khổ và tuyệt vọng.

Video giới thiệu mở đầu của phim

Mùa oải hương năm ấy là một bộ phim tình cảm lãng mạn đầu tiên của Việt Nam được thực hiện đúng chuẩn drama Hàn Quốc, được quay bằng hệ thống máy quay chuyên dụng trong sản xuất phim nhựa.

Bộ phim lấy bối cảnh tại thành phố Đà Lạt mộng mơ, kể về câu chuyện xoay quay 7 người bạn trẻ trên con đường tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu và công việc. Cuộc sống đưa họ đến với nhau và cùng nhau giải quyết những rối rắm trong chuyện tình yêu và phát hiện ra họ cùng đang mắc phải một bi kịch lớn nhất trong tình yêu, đó là yêu một người không yêu mình.

Mùa oải hương năm ấy dự kiến được phát sóng vào lúc 20h30 tối thứ năm hằng tuần bắt đầu từ ngày 4/12/2014 và được phát lại trên kênh YouTube của phim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Phim Việt Nam hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN