Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc

Với vừa đi vừa khóc, Vũ Ngọc Đãng lại một lần nữa "vấp ngã" trên hành trình chinh phục khán giả truyền hình.

Vũ Ngọc Đãng: "Cái chết được báo trước"

Vào năm 2008, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm mưa làm gió trên truyền hình. Vào mỗi buổi tối, rất nhiều khán giả Việt  háo hức ngồi trước máy thu hình, khóc cười với những nhân vật trong phim. Nói không quá, bộ phim đã trở thành một hiện tượng làm nức lòng khán giả, vớt vát lại không ít niềm tin của họ sau một chuỗi thời gian dài phải xem những sản phẩm kém hấp dẫn.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 1

Sau Bỗng dưng muốn khóc, Vũ Ngọc Đãng là một trong những đạo diễn phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất

6 năm sau, Vũ Ngọc Đãng tái xuất với khán giả truyền hình bằng bộ phim Vừa đi vừa khóc. Ngay khi đọc cái tên phim, khán giả cũng lờ mờ nhận ra rằng, nội dung phim chắc sẽ có nhiều điểm tương tự với Bỗng dưng muốn khóc. Tuy nhiên, chắc ít ai ngờ rằng, nó lại có nhiều điểm tương đồng với bộ phim trước đó tới thế, từ motip, cách xây dựng nhân vật tới cách khai thác tình huống

Bộ phim tiếp tục khai thác motip chuyện cổ tích giữa chàng hoàng tử và nàng Lọ lem. Chàng con nhà giàu, đẹp trai, nhân hậu, tốt bụng. Nàng sinh ra trong cái nghèo, mồ côi, chịu hoàn cảnh éo le nhưng có tính cách mạnh mẽ và giàu nghị lực.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 2

Mô típ chàng con nhà giàu, đẹp trai yêu nàng Lọ lem nhà nghèo một lần nữa được Vũ Ngọc Đãng sử dụng lại

Còn với Vừa đi vừa khóc, như để nhấn mạnh thêm sự giống nhau, ngoài nhân vật chính Hải Minh do Lương Mạnh Hải đóng, Vũ Ngọc Đãng còn sử dụng 2 diễn viên là Văn Tùng và Thanh Thủy để vào vai bố mẹ của Hải Minh. 2 người này cũng là bố mẹ của nhân vật do Lương Mạnh Hải thủ vai trong Bỗng dưng muốn khóc.

Nhân vật Hải Minh của Lương Mạnh Hải không có điểm khác biệt về ngoại hình, tính cách so với nhân vật mà anh đảm nhiệm khi đóng cùng Tăng Thanh Hà.

Ngoài Lương Mạnh Hải, tính cách tưng tưng, khùng khùng đáng yêu của anh chàng bán cá tên Lố trong phim cũng gợi lên hình ảnh anh chàng Hìu bán bóng bay trong Bỗng dưng muốn khóc.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 3

Cách xây dựng nhân vật từ tính cách tới ngoại hình của phim Vừa đi vừa khóc không có nhiều sự thay đổi so với Bỗng dưng muốn khóc cũng như một số phim truyền hình trước đó của Vũ Ngọc Đãng

Ngoài việc nội dung phim đi vào lối mòn so, những hình ảnh khác trong phim cũng gợi lên sự quen thuộc đối với những ai đã từng xem phim của Vũ Ngọc Đãng. Con mèo, con cá một lần nữa cho thấy vị đạo diễn này có sở thích khai thác hình ảnh động vật trong phim. Trong Hotboy nổi loạn là con vịt, đôi mèo xù, trong Tuyết nhiệt đới là chú heo mọi dễ thương.

Với những sự tương đồng như thế, việc Vừa đi vừa khóc khiến khán giả ít nhiều cảm thấy nhàm chán là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đáng tiếc cho Vũ Ngọc Đãng "điểm chết" này đã được cảnh báo trước đó với sự thất bại thảm hại của phim Đẹp từng centimet - bộ phim mà đạo diễn này thừa nhận là "ăn theo" sức nóng của Bỗng dưng muốn khóc.

Trong nghệ thuật, nếu người nghệ sỹ không sáng tạo thì có nghĩa là họ đã đi lùi. Việc lặp lại những gì đã làm trước có có thể coi là thất bại. Và với Vừa đi vừa khóc, Vũ Ngọc Đãng lại một lần nữa vấp ngã trên con đường chinh phục khán giả.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 4

Dù tiết lộ, anh dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho kịch bản phim Vừa đi vừa khóc nhưng có lẽ, Vũ Ngọc Đãng đã không thành công được như mong đợi

Sự thất vọng mang tên Lương Mạnh Hải

Sau cú lột xác ngoạn mục trong phim Hotboy nổi loạn, Lương Mạnh Hải lại khiến khán giả thất vọng khi bất ngờ quay trở lại với dạng nhân vật mà anh thường xuyên đảm nhận: Đó là những anh chàng có vóc dáng thư sinh, còn nhà giàu, hiền lành, hồn nhiên, thật thà, đáng yêu.

Không tạo nên được sự thay đổi về mặt hình ảnh, diễn xuất của Lương Mạnh Hải trong Vừa đi vừa khóc còn bị khán giả nhận xét là kém duyên dáng hơn so với các phim trước đó. Anh khiến nhân vật Hải Minh trở nên mờ nhạt. Khán giả thường phì cười trước những cảnh diễn tình cảm của anh với các nhân vật nữ.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 5

Một lần nữa, Lương Mạnh Hải lại vào vai chàng trai con nhà giàu, tốt bụng, hồn nhiên và đáng yêu

Điểm chết của Lương Mạnh Hải trong diễn xuất thực ra cũng không hoàn toàn do lỗi của anh. Thật khó có thể tạo ra sự thay đổi khi mà Vũ Ngọc Đãng liên tiếp giao cho anh những nhân vật na ná nhau như thế.

Sự diễn xuất kém thuyết phục của Lương Mạnh Hải và Bảo Anh trong Vừa đi vừa khóc

Bảo Anh: Sắc đẹp không tỉ lệ thuận với khả năng diễn xuất

Ngay trong tập đầu tiên của Vừa đi vừa khóc, nàng công chúa của The Voice mùa đầu tiên đã nhận phải không ít những chỉ trích vì phần diễn xuất gây thất vọng. Khán giả nhận xét, diễn xuất của Bảo Anh có phần gượng gạo, biểu cảm trên gương mặt còn cứng.

Với lối diễn xuất kém tự nhiên đó, Bảo Anh cùng với sự "hỗ trợ" đắc lực từ Lương Mạnh Hải đã đẩy những phân đoạn diễn chung của họ trở nên sến sẩm và cực kỳ vô duyên.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 6

Bối cảnh đẹp như mơ cũng không cứu vãn được diễn xuất kém duyên dáng của Bảo Anh và Lương Mạnh Hải

"Vụ án 4 con mèo"

Ngay sau khi bộ phim Vừa đi vừa khóc phát sóng không lâu thì trong cộng động mạng đã dấy lên thông tin 4 con mèo được sử dụng trong phim đều đã chết.

Trước sự bức xúc của của cộng động mạng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và phó đạo diễn Hùng Cường đã lên tiếng đáp trả. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là những thông tin mà họ đưa ra lại không đồng nhất. Trong khi Vũ Ngọc Đãng khẳng định, anh đã mượn con mèo của người họa sỹ trong đoàn và sau đó đã trả nó lại cho chủ nhân thì phó đạo diễn lại cho biết, những con mèo đó được mua và khi quay xong thì tặng lại cho mấy cô gái bán cà phê.

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 7

Trong phim, nhân vật của Lương Mạnh Hải sẵn sàng  nhảy xuống dòng sông bẩn để cứu con mèo nhưng vì cảnh quay này mà có tới 4 con mèo bị chết

Những "cái chết" của Vừa đi vừa khóc - 8

Một lượng lớn khán giả đã không xem phim Vừa đi vừa khóc vì "vụ án 4 con mèo"

Sau đó, không mấy khó khăn mà Hội yêu động vất Việt Nam đã lật tẩy sự dối trá trong phát ngôn của 2 vị trên. Họ khẳng định, đoàn làm phim Vừa đi vừa khóc đã sử dụng 4 con mèo và tất cả đều đã chết xong khi các cảnh quay được hoàn tất. Khi sự thật này được phanh phui, một bộ phận không nhỏ khán giả đã tuyên bố tẩy chay bộ phim.

Mặc dù vậy, với dung nhẹ nhàng, đơn giản, dễ hiểu, nhiều yếu tố giải trí và đội ngũ diễn viên gồm toàn trai xinh, gái đẹp, Vừa đi vừa khóc vẫn thu hút được một lượng khán giả đáng kể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Vừa đi vừa khóc: Phim giờ vàng gây chú ý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN