Cười thả phanh với phim hài về ngựa
Bộ phim hài ly kỳ hấp dẫn sắp tới của điện ảnh Hoa ngữ mang tên "Ký cướp ngựa" hứa hẹn sẽ khiến khán giả "cười lăn cười bò" sảng khoái.
Ký cướp ngựa/Horseplay là bộ phim phiêu lưu hài của Hồng Kông do đạo diễn Lý Chí Nghị (Li Chi Ngai) dàn dựng. Phim quy tụ dàn diễn viên hài hàng đầu điện ảnh Hoa ngữ như Lương Gia Huy (Tony Leung), Trịnh Y Kiện (Ekin Cheng), Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen), Tăng Chí Vỹ (Eric Tsang) và Vương Tổ Lam (Wong Cho Lam). Bộ phim được coi là một bom tấn phim hài về ngựa đáng kỳ vọng hậu Tết Giáp Ngọ.
Poster chính của phim, quy tụ ê-kíp bộ "ngũ phúc tinh" tại nước Bỉ.
Clip hình ảnh trong phim và hậu kỳ Ký cướp ngựa.
Nội dung phim kể về nữ MC xinh đẹp Hạ Mai (Trần Tuệ Lâm) tới Luân Đôn để phỏng vấn về vụ án buôn lậu cổ vật. Trong thời gian ở nước Anh, người đẹp đối mặt với tên cướp cổ vật ranh ma Cửu Vĩ Hồ (Lương Gia Huy) và chàng cảnh sát chán đời Trương Hạo (Trịnh Y Kiện).
Mục đích chính của Cửu Vĩ Hồ là làm sao ăn cắp được con ngựa gốm ba màu đời Đường, Hạ Mai thì mong phỏng vấn cho được về vụ án, Trương Hạo thì phải bắt cho bằng được Cửu Vĩ Hồ. Cả ba nhân vật đều có mục đích cá nhân của riêng mình, vừa có được ngựa gốm màu, vừa phải hợp tác phối hợp với nhau.
Qua bộ phim, người xem sẽ được chứng kiên màn pha rượt đuổi ly kỳ hấp dẫn, những hành động và màn đối thoại hài hước, dí dỏm của những diễn viên hài nổi tiếng diễn ra tại những thành phố cổ như Luân Đôn và nước Bỉ.
Màu sắc chủ đạo của phim thẫm đẫm gam màu bohemia huyền bí. Trong một bức hình hậu trường, bạn sẽ thấy Trần Tuệ Lâm gợi cảm và đầy sức sống trong bộ đẩm đỏ quyến rũ bên cạnh một Lương Gia Huy lịch lãm trên chiếc xe hai bánh, hòa mình trong màu sắc cổ điển của con đường lát đá thời trung cổ ở Bỉ. Không khí cổ kính nởi đây gợi nên vẻ lãng mạn và thanh lịch vô cùng.
Gam màu cổ kính thấm dẫm sắc màu bohemia của Bỉ.
Không khí trang nghiêm, tráng lệ và thiêng liêng trong một cảnh phim diễn ra tại thánh đường châu Âu.
Trong một bức hình khác, người xem được chứng kiến khung cảnh bên trong một thánh đường cổ, với dàn thánh ca nhà thờ vừa uy nghiêm, thiêng liêng và tráng lệ... Lương Gia Huy cũng phải thốt lên rằng: "Bộ phim đúng là một tác phẩm điện ảnh tầm cỡ, vươn tầm ra châu Âu, hết qua Bỉ lại tới Luân Đôn". Tương tự, Trần Tuệ Lâm đã chia sẻ khi nói về Ký cướp ngựa như đưa người xem đi du lịch, vừa vui lại vừa hấp dẫn, lỳ kỳ.
Những tình tiết gay cấn và kích thích, vừa mạo hiểm nhưng cũng hết sức nhẹ nhàng hài hước sẽ khiến khán giả vừa thót tim vừa thở phào nhẹ nhõm khi được cười thả phanh.
Theo đạo diễn Lý Chí Nghị tiết lộ, kịch bản phim vốn đề cập tới cuộc tranh đoạt bảo vật do hai sao nam nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ là Trương Quốc Vinh và Kim Thành Vũ thủ vai. Tuy nhiên vì nhiều lý do, năm 2003 dự án đã phải gác lại. Sau nhiều năm, khi dự án được khởi động lại, đạo diễn Lý vẫn chọn Bỉ làm địa điểm quay chính cho bộ phim.
Tâm điểm của kịch bản vẫn là cuộc tranh giành bảo vật nhưng có thêm nhiều chi tiết hài hước, gây cười và khá nhẹ nhàng thư thái cho khán giả. Qua phim Ký cướp ngựa, người xem còn thấy như cuộc đuổi bắt và đấu sức của cặp mèo vờn chuột hết sức hài hước và hóm hỉnh.
Nội dung phim xoay quanh cuộc tranh giành cổ vật là chú ngựa gốm 3 màu đời Đường.
Để chuẩn bị cho ngày ra mắt, đoàn phim đã giới thiệu tới người hâm mộ poster của phim cũng như loạt hình ảnh về 5 nhân vật chính. Bỉ. Những khán giả tinh mắt còn có thể nhận ra một số cảnh vật quen thuộc trong bộ phim Mười hai con giáp của "vua hài kungfu" Thành Long trong những đoạn quay ở Bỉ.
Đạo diễn Lý Chí Nghị cho biết, quá trình thực hiện bộ ảnh chủ đề cho phim lần này tốn khá nhiều kinh phí, bởi đoàn đã phải đưa nhân lực tới Bỉ cũng như làm sao hội đủ cả 5 diễn viên cùng có mặt để hoàn thiện bộ ảnh. Ngoài ra, theo yêu cầu kịch bản, đoàn phim đã phải di chuyển qua nhiều địa điểm ở đất nước Bỉ với nhiều cảnh quay khác nhau. Các diễn viên chính được đạo diễn yêu cầu diễn đi diễn lại cũng như phải thể hiện được nhiều trạng thái tình cảm khác nhau, với mong muốn mang lại cho người xem những thước phim ăn ý nhất.
Trịnh Y Kiện trong vai một cảnh sát mật chán đời.
Cô MC Hạ Mai và tên trùm buôn cổ vật Hồ Vĩ Cửu trước món bảo vật ngựa gốm 3 màu.
Dàn diễn viên gạo cội và lão làng của thể loại phim hài cũng là điểm nhấn chính mang lại tiếng cười sáng khoái cho khán giả. Đầu tiên, phải kể đến nam tài tử Trịnh Y Kiện qua tạo hình của anh chàng cảnh sát mật vừa nhiệt huyết yêu nghề nhưng lại mang nhiều tâm sự và chán chường.
Diễn xuất tuyệt vời trong cách gây cười của Trịnh Y Kiện đã khiến đàn anh Lương Gia Huy đập đầu gối chan chát đầy phấn khích và ngợi khen. Chia sẻ về vai diễn, ngôi sao Đại thoại thiên tiên cho biết: "Tôi cảm thấy bộ phim này của đạo diễn Lý vẫn có dư vị hài hước, dí dỏm của những phim Hồng Kông trước đây, không quá hoành tráng nhưng lại có sự ấm áp gần gũi!".
Hai thế hệ cây hài xứ cảng thơm Vương Tổ Lam (áo xanh) và Tăng Chí Vỹ (áo hồng) trong một cảnh phim.
Ký cướp ngựa sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ vào ngày 21/3 tại tất cả các rạp ở Trung Quốc.
Một số hình ảnh trong phim và hậu kỳ của Ký cướp ngựa:
Cô MC Hạ Mai cùng phối hợp với cảnh sát Trương Hạo trong vụ buôn bán cổ vật.
Có chút yếu tố tình cảm giữa tên trùm buôn cổ vật ranh ma Cửu Vĩ Hồ với cô MC Hạ Mai?
Cảnh sát Trương Hạo luôn tìn cách vây bắt Cửu Vĩ Hồ.
Cây hài trẻ Vương Tổ Lam trổ tài hài hước trong một cảnh phim.
Bộ ba diễn viên chính của Ký cướp ngựa.
Ê-kíp đoàn phim.