4 bộ phim khiến sao Hàn khổ vì cảnh ngồi tù oan

Han Ji Hye, Jung Woo Sung, Hwang Jung Uhm, Yoon Kye Sang… đều từng “chịu khổ” khi “trot” hóa thân thành những phạm nhân… vô tội.

 

Han Ji Hye – nữ tù bất hạnh đầy nghị lực

Trong Người vợ dũng cảm, Han Ji Hye vào vai Moon Soo In, cô gái lương thiện nhưng bị số phận khắc nghiệt đẩy đến bước đường cùng. Chồng đột ngột mất, bị chính cha chồng đổ tội oan, Soo In phải lãnh án oan 2 năm tù và sự tổn thương tưởng như không gì bù đắp được.

4 bộ phim khiến sao Hàn khổ vì cảnh ngồi tù oan - 1

Câu chuyện buồn của Moon Soo In trong Người vợ dũng cảm lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Thế nhưng, cũng chính những ngày tháng đó, Soo In gặp gỡ và quen biết những người bạn tù đồng cảnh ngộ, san sẻ những khổ đau, bất hạnh và có thêm động lực cho con đường dài phía trước. Khi được tại ngoại, Soo In cùng những người bạn thân mở một tiệm bánh nhỏ. Dù phải vượt qua rất nhiều chông gai, thử thách, nhưng Soo In vẫn lạc quan hy vọng, chờ đợi một ngày hạnh phúc sẽ lại mỉm cười.

Phim đang phát trên HTV2 lúc 20h00 thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Jung Woo Sung – “hồi sinh” ở tuổi 35

19 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, Lee Kang Chil (Jung Woo Sung đóng) trong Phép màu tái sinh phải chôn chặt tuổi thanh xuân suốt 16 năm trong lao tù bởi sự bất minh nghiệt ngã của những người thực thi luật pháp. Ra tù, Kang Chil còn phải đối mặt với sự kinh miệt của xã hội và thậm chí từ chính những người thân thiết của mình.

Trong trái tim người đàn ông 35 tuổi, ngoài lòng thù hận, mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ còn lại sự vụng về, bỡ ngỡ trước sự đổi thay của thế giới bên ngoài.

4 bộ phim khiến sao Hàn khổ vì cảnh ngồi tù oan - 2

Jung Woo Sung ghi dấu với diễn xuất tinh tế và đầy thực lực.

Chỉ đến khi gặp gỡ, rồi nảy sinh tình cảm với cô bác sĩ xinh đẹp Ji Na (Han Ji Min đóng), trái tim đầy thương tổn của Kang Chil mới bắt đầu hồi sinh mạnh mẽ. Anh vượt qua được bóng đêm trong chính tâm hồn mình để hướng tới ánh sáng hy vọng, niềm hạnh phúc tương lai.

Dù rằng, cái kết mở với căn bệnh ung thư và thời gian hạnh phúc đếm từng ngày, song với hầu hết khán giả, câu chuyện của Kang Chil và Ji Na lại là một bản tình ca đẹp về lòng vị tha và lạc quan trong cuộc sống.

Hwang Jung Uhm – Hạnh phúc đâm chồi từ hạt mầm bi kịch

Trong Mối tình bí mật, Hwang Jung Uhm đã lấy không ít nước mắt khán giả khi hóa thân thành cô gái si tình Kang Joo Jung, chấp nhận chịu tội gây tai nạn chết người thay cho bạn trai, để rồi trắng tay, nhận lấy sự phản bội khi được tại ngoại. Không chỉ thế, cô còn bị dày vò bởi Min Hyuk (Ji Sung đóng) - bạn trai của nạn nhân - khi anh lầm tưởng cô chính là kẻ tước đoạt đi hạnh phúc của mình.

4 bộ phim khiến sao Hàn khổ vì cảnh ngồi tù oan - 3

Hwang Jung Uhm để lại nhiều cảm xúc trong Mối tình bí mật.

Tưởng như cuộc đời Joo Jung chỉ còn lại bi kịch, nước mắt, nhưng không ngờ chính nơi tăm tối đó lại là nơi cô tìm thấy hạnh phúc. Min Hyuk sau thời gian đeo bám Joo Jung  để trả thù lại dần cảm nhận sự trong sáng, lương thiện và dành tình cảm cho cô.

Cũng chính vì thế, anh bắt đầu nghi ngờ và quyết định lật lại vụ án cũ, giúp Joo Jung giành lại được công lý sau những ngày bất hạnh.

Yoon Kye Sang với mức án giết người “trên trời rơi xuống”

Dù được biết đến qua nhiều bộ phim ăn khách như: Người cha vô hình, Gia đình là số 1 (phần 3), Tình yêu bất diệt, nhưng mãi đến Tình em rực nắng, nam tài tử Yoon Kye Sang mới thật sự tạo được sự chú ý đặc biệt bởi vẻ lạnh lùng của “kẻ báo thù hiền lương” khi hóa thân vào nhân vật Jung Se Ro.

4 bộ phim khiến sao Hàn khổ vì cảnh ngồi tù oan - 4

Đi ngược lại với mô típ yêu - hận thường thấy, Tình em rực nắng buộc chặt yêu thương bằng sợi dây mang tên thù hận.

Từ chàng thanh niên yêu đời với một tương lai tương sáng, Jung Se Ro bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân – con chốt thí mạng trong cuộc chiến tiền tài và quyền lực của kẻ khác. Để rồi 5 năm gặm nhấm mối hận sau song sắt, vết nhơ tù tội đã giết chết mọi hoài bão cuộc đời, mục đích sống duy nhất của Se Ro giờ đây chỉ còn là trả thù.

Đó cũng là xuất phát điểm cho mối tình đầy éo le được bắt đầu bởi sự thù hận giữa anh và “kẻ thù thánh thiện” Young Won (Han Ji Hye đóng) - một người xem bên kia là kẻ chủ mưu đẩy mình vào con đường tù tội, người còn lại thì cho rằng đó là kẻ đã sát hại người mình yêu năm xưa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN