Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm

Sự kiện: Phim chiếu rạp

Thật khó có thể mà cười nổi với bộ phim không thể xem là phim điện ảnh thế này.

Săn đàn ông là câu chuyện của những người phụ nữ khao khát tình yêu, luôn cố gắng sống hết mình. Họ khá thành công ở sự nghiệp nhưng lận đận tình duyên nên luôn hoài nghi về đàn ông. Họ quan niệm đàn ông tốt là người đẹp trai, khỏe mạnh, thành đạt và hết mực thương yêu họ.

Hành trình săn đuổi đó diễn ra thật hài hước nhưng rất đáng thương. Cuối cùng, họ nhận ra tất cả những yêu cầu chỉ là lý thuyết vì thứ họ cần là con người chứ không phải thánh sống. Sau hành trình gian nan đó, họ nhận ra điều quý giá về tình yêu, tình bạn và điều quý giá của người đàn ông là tâm hồn và trái tim.

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 1

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 2

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 3

Chân dung của ba cô gái xinh đẹp, thành công nhưng kém may mắn trong tình yêu

Diễm Xuân (Khang Hoa thủ vai), là người phụ nữ có vai vế lớn nhất trong nhà nhưng lại là người hám trai trẻ, trai khỏe, trai đẹp nhất trong bốn người. Đi ra đường, vào quán bar hay dắt mối hẹn hò, chỉ cần là trai đẹp thì Xuân sẵn sàng ngả vào vòng tay. Nhưng sự đời vốn oái oăm, cô hết gặp tên lãng tử biến thái thích mặc đồ lót đàn bà đến gã phi công lăng nhăng chuyên cặp với gái già.

Trong khi đó, Lãng (Minh Khánh thủ vai) luôn theo đuổi Xuân bằng cả tấm lòng chân thành nhất thì cô vẫn chẳng thèm đoái hoài. Liệu Xuân có thay đổi được cách nghĩ, bỏ qua những điều phù phiếm để nhận ra giá trị đích thực của người đàn ông kề bên?

Thùy Nam (Bella Mai thủ vai) là cháu họ xa của Diễm Xuân, đã gần ba chục nhưng chưa có mảnh tình vắt vai. Hàng tuần, cô nhận được giỏ hoa hướng dương vàng rực từ người hâm mộ giấu tên. Bạn bè trong công ty ai ai cũng mừng vì Nam đã có người quan tâm thương nhớ.

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 4

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 5

Khó có thể bật cười từ những tình huống hài khiêng cưỡng và khá kịch như thế

Nhưng thật bất ngờ, ngày hai người hẹn gặp nhau lần đầu, Nam phát hiện người bí ẩn đó là nữ đồng nghiệp cùng công ty. Cô hoang mang, hoảng sợ và phải cậy nhờ tới anh thầy bói điển trai (Thuận Nguyễn thủ vai) làm phép giải hạn. Cô có thể thoát khỏi sự ám ảnh và tìm được tình yêu đích thực cho đời mình?

Hồng Hồng (Kim Hương thủ vai) cũng là cháu của dì Xuân, làm giáo viên anh ngữ ở trường.Vốn là gái Huê gốc nên Hồng luôn khép mình e lệ khiến cô khó kiếm được một người thương ưng ý. Tín (Hoàn Nguyên thủ vai) thầy giáo thể dục cùng trường, là một Việt Kiều về nước, đem lòng yêu thương hồng.

Trước sự đỏng đảnh của cô giáo điệu đà, anh chàng lắm chiêu đã phải dàn cảnh thử lòng cô. Hai cá tính trái ngược nhau, một bên là cô nàng e lệ nết na truyền thống, một bên là anh chàng năng động cởi mở của trời Tây có thể hòa hợp với nhau hay sẽ chia tay đôi ngả?

Người phụ nữ cuối cùng trong nhà là Hồn Nhiên (Nghinh Lộc thủ vai). Cô là một người bất hạnh khi chồng lăng nhăng ngoại tình, lại vũ phu đánh đập đuổi cô ra khỏi nhà. Được Diễm Xuân bao bọc và cho về ở cùng, Hồn Nhiên vẫn mang nặng sự u uất của người phụ nữ đau khổ. Cô chẳng thèm nói chuyện với ai, cả ngày chỉ biết ở nhà lau dọn giống như bóng ma vật vờ mà không biết tương lai sẽ ra sao …

Săn đàn ông: Nồi lẩu thập cẩm - 6

Phim cũng gây phản cảm bởi sự kết hợp hầm bà lằng đủ thể loại chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm

Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim, đạo diễn Võ Quốc Thành cho biết, bộ phim là một bài ca tình cảm nhẹ nhàng, vui tươi nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái, ý nhị và tinh tế cho người xem.Với cách làm phim hài không câu khách bằng những màn thọc lét thô tục, ekip làm phim đã cố gắng hết sức trong việc tạo tình huống và xây dựng nhân vật một cách gần gũi, hài hước, thân tình nhất.

Thế nhưng, với những gì thể hiện trên màn ảnh thì lời hứa hẹn của vị đạo diễn này đã không trở thành hiện tục. Thay vì mang lại tiếng cười sảng khoái, ý nhị, tinh tế, bộ phim khiến cho khán giả có cảm giác như đang thưởng thức một nồi lẩu thập cẩm với đủ thứ văn hóa vùng miền cũng như sự pha trộn của quá nhiều thể loại nhạc.

Việc lạm dụng các thứ  giọng địa phương đặc trưng như giọng Huế, giọng Quảng, giọng Phú Yên… dễ mang lại cảm giác phản cảm. Việc xuất hiện cùng một lúc đủ thể loại âm nhạc từ dân ca, cải lương, dance, hiphop…trong một khoảng thời gian ngắn quả thật là sự tra tấn lỗ tai của khán giả.

Những tình huống hài thô kệch, thiếu ý nhị,  những tình tiết khiêng cưỡng, thiếu trầm trọng ngôn ngữ điện ảnh, chưa kể là chất lượng quay phim cực kỳ kém, thậm chí còn thua cả phim truyền hình khiến bộ phim khó lòng được chấp nhận như bộ phim điện ảnh.

Săn đàn ông ra rạp vào ngày 12/7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.T ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN