Bị vợ bỏ rơi, người đàn ông hóa điên nhốt 6 con trong nhà rồi phóng hỏa

Sự kiện: Tin tức Mexico

Suy sụp khi vợ bỏ đi, người đàn ông điên cuồng tấn công đàn con trước khi đốt nhà.

Theo Daily Mail, cảnh sát cùng lính cứu hỏa được điều động đến cứu người và dập lửa tại một ngôi nhà đang cháy tại quận Cuauhtémoc, thủ đô Mexico City, Mexico vào khoảng 22h hôm 1/10.

Chủ nhà Jorge Israel Villafuerte Elizalde, 38 tuổi, được cho là kẻ gây ra đám cháy và thực hiện vụ tấn công ghê rợn nhằm vào chính những đứa con của mình.

6 đứa trẻ, ở độ tuổi từ 3 đến 12, bị bỏng cấp độ 3 sau khi được đưa tới bệnh viện nhi Tacabuya. 3 trong số chúng bị Jorge dùng vật nhọn tấn công.

Sáng sớm 2/10, Fátima, con đầu lòng của Jorge, được thông báo chết tại bệnh viện với nhiều vết thương.

Một nữ nhân chứng chia sẻ với tờ báo địa phương TV Azteca rằng Jorge đã quăng những chiếc ghế qua cửa sổ trước khi phóng hỏa. Người đàn ông 38 tuổi còn điên cuồng đến mức đổ xăng lên người các con và đâm chúng trước khi khóa cửa phòng. 

Những đứa trẻ la hét, cầu cứu trong tuyệt vọng. Cảnh sát cố phá cửa chính để xông vào trong nhà.

Nhân chứng khác cho biết một trong số những đứa trẻ kêu cứu qua cửa sổ và được cảnh sát kéo ra ngoài. Người dân xung quanh quay lại cảnh tượng mọi người lấy nước dập lửa.

Jorge tự cắt cổ bằng một vật nhọn và nhảy xuống mái nhà hàng xóm trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Người này được chuyển tới bệnh viện địa phương để chữa trị dưới sự kiểm soát của cảnh sát. Ban đầu, Jorge khai nhận có hành động man rợ do suy sụp sau khi bị vợ bỏ rơi.

Bố ôm con lao xuống trước mũi tàu hỏa đang chạy và kết cục ”trời có mắt”

Những hành khách xung quanh không kịp ngăn cản hành động tự sát của người đàn ông ôm theo con gái lao xuống đường ray...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN