Bé gái mặt như trái bóng được giải cứu

Với khối u phát triển như quả bóng trên mặt, cô bé này đã được cứu sống sau ca phẫu thuật.

Bé gái 9 tuổi đã từng bị ngạt thở khi khuôn mặt em phát triển khối u lớn như quả bóng. Tuy nhiên, em bé vừa trở về lành lặn sau ca phẫu thuật thần kỳ với sự trợ giúp của một nhóm bác sĩ người Anh.

Bé gái mặt như trái bóng được giải cứu - 1

Cô bé từng chịu quá nhiều đau đớn vì khối u vừa trải qua ca phẫu thuật

Triny Amuhirwe đến từ Uganda hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Ca phẫu thuật của cô bé được thực hiện nhờ sự trợ giúp toàn bộ miễn phí của quỹ từ thiện nước Anh Facing The World.

Xuất hiện trên chương trình This Morning, mẹ của cô bé – cô Sarah đã ca ngợi nhóm bác sĩ đã cứu sống con gái mình.

Cô cho hay: “Cảm ơn các bác sỹ và quỹ từ thiện đã cứu sống cuộc đời Triny bởi con bé sẽ chết nếu không được phẫu thuật”.

Sarah bắt đầu nhận ra khối u phát triển trên mặt của Triny khi cô bé 4 tuổi.

Tôi nghĩ nó sẽ biến mất nhưng không ngờ nó ngày càng phát triển và sau đó tôi đã đưa nó đến bệnh viện”.

Bé gái mặt như trái bóng được giải cứu - 2

Hiện tại em đang phát triển khá tốt

Bà mẹ này cũng cho hay các nhân viên bệnh viện nói rằng họ cần chờ đợi xem những gì sẽ xảy ra.

Khối u cứ lớn dần lên và khi Triny lên 7, mẹ đưa cô bé đến bệnh viện lần nữa và lúc này các bác sỹ quyết định sẽ phẫu thuật.

Lúc đầu ca phẫu thuật đã thành công lớn nhưng chỉ khoảng 2 tuần sau, khối u lại phát triển trở lại. Ca phẫu thuật lần hai cũng tương tự và thậm chí nó còn lớn hơn bao giờ hết.

Nó lớn nhanh hơn so với lần phẫu thuật đầu tiên và che hết cả khuôn mặt con bé”.

Bé gái mặt như trái bóng được giải cứu - 3

Khối u trước đây khiến ai nhìn thấy cũng rùng rợn

Căn bệnh của cô bé được khoa học gọi là rối loạn sản xơ. Nó gây ra những trận đau đớn khủng khiếp khiến cô bé không ăn, không ngủ và vô cùng khó thở.  Cô bé cũng buộc phải rời trường học.

Nhưng may mắn đến khi một hàng xóm của gia đình Triny đã gặp một y tá người Mỹ hiện đang làm việc tại Uganda. Họ đã nói về Triny và lập tức y tá này đã liên lạc với Facing The World. Quỹ từ thiện này đã quyên góp tiền để đưa cô bé đến Anh tiến hành ca phẫu thuật.

Tháng 11 năm ngoái cô bé đến London và thực hiện ca phẫu thuật kéo dài đến 15 giờ đồng hồ.

Đến thời điểm này, các bác sĩ tin tưởng họ đã thành công khi loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh và chúng không thể phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân (Theo T.S)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN