Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang

Sự kiện: Phim hành động

Đến với bom tấn Hollywood về nhân vật Người sói Logan lần này, khán giả thực sự được tắm trong màu sắc phương Đông, của đất nước Mặt trời mọc.

The Wolverine/Người Sói Wolverine lần này với bối cảnh được tiếp nối từ các sự kiện trong X-Men: The Last Stand năm 2006. Logan (Hugh Jackman) bị trọng thương cả về thể chất lẫn tinh thần sau trận giao đấu đầu tiên. Anh luôn bị ám ảnh về trận bom nguyên tử xuống thành phố Nagasaki ở Nhật Bản năm 1945. Logan cứ thế miên man chìm vào giấc mộng thật và ảo.

Giấc mộng ảo khi anh hồi tưởng lại sự kiện cứu một viên sĩ quan Nhật thoát chết khỏi trận bom chết người tại Thế chiến thứ Hai. Bàng hoàng tỉnh dậy, anh gặp lại người tình đã mất Jean Grey (Famke Janssen) đang ngay cạnh nhắc nhở anh chính là người gây ra cái chết của cô.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 1

Cảnh Logan che chắn cho Yashida dưới hầm trước quả bom nguyên tử chết người.

Ngay từ những phút đầu tiên, The Wolverine đã khiến người xem thót tim và sợ hãi cực độ. Đạo diễn James Mangold đưa khán giả vào tâm của vụ đánh bom lịch sử kinh hoàng ở Nhật Bản, quả bom nguyên tử thứ hai mà người dân đất nước Mặt trời mọc phải hứng chịu tại thành phố Nagasaki. Như một thước phim quay chậm, lúc này cảnh máy bay Mỹ thả quả bom tử thần xuống thành phố cảng được tái hiện lại, âm thanh được nén lại, như hồi tưởng lại thời khắc kinh hoàng nhất trong lịch sử đất nước Nhật. Chỉ còn tiếng những binh sĩ Nhật hô hào nhau chạy thoát thân, số còn lại tình nguyện chết để chứng tỏ tinh thần võ sĩ đạo cao thượng.

Riêng Logan lúc đó vụt lên khỏi hầm trú ẩn cứu viên sĩ quan trẻ Nhật Bản Yashida (Haruhiko Yamanouchi) thoát chết khỏi trận bom tử thần, bằng cách đẩy anh này xuống hầm, lấy thân mình che chắn cho viên sĩ quan không hề quen biết. Cảnh này khiến người  xem như cảm giác được nung mình trong cái nóng hàng ngàn độ từ quả bom nguyên tử chết chóc. Đặc biệt, cảnh Logan lấy thân mình đè lên tấm kim loại để che cho Yashida, cơ thể anh bị thiêu rộp khắp người, thậm chí cả viên sĩ quan Nhật khi được che chắn cũng không tránh khỏi bị sức nóng của quả bom đã bị cháy một phần mặt.

Trailer The Wolverine 2013.

Như vậy Logan đã hai lần cứu sống Yashida thoát khỏi cái chết, với lần đầu là ý định tự tử và lần hai là từ bom nguyên tử. Được Yashida cảm tạ bằng thanh kiếm võ sĩ đạo, Logan biết bản thân không cần dùng đến kiếm khi đã có móng vuốt và sức mạnh siêu phàm. Yashida đành hẹn ngày đền đáp cho Logan nếu còn gặp lại.

Như đã hứa với Logan dưới căn hầm mấy thập niên trước, Yashida đã phái Yukio (Rila Fukushima) đến Mỹ để tìm gặp cho bằng được Logan. Cô gái với mái tóc nhuộm đỏ đầy cá tính Yukio đã săn lùng Người sói cả năm trời, quyết đưa được anh về cho ông chủ Yashida “đền đáp” ơn cứu mạng trước đây. Yukio ngay từ phút ban đầu đã gây ấn tượng mạnh với người xem bằng tạo hình lạ mắt, gương mặt thanh thoát, lanh lợi và thông minh. Mái tóc cắt tém, nhuộm đỏ cá tính, một phong cách punky thời thượng.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 2

Yukio của Rila Fukushima cá tính với mái tóc nhuộm đỏ.

Đặc biệt là võ công lợi hại của cô nàng nhỏ bé cùng thanh kiếm hơn 100 tuổi mang tên Danza (trong tiếng Nhật có nghĩa là phân khai) do chính samurai đầu tiên đã đặt tên. Danza là một vũ khí sắc bén có thể chém đứt mọi vật một cách không thể nào “ngọt” hơn. Phải sau một vài giây, đối phương mới biết tác dụng lợi hại của thanh kiếm đặc biệt này.

Màu sắc xứ Phù Tang

Có thể nhận thấy, toàn bộ nội dung cũng như bối cảnh của The Wolverine lần này được thực hiện tại Nhật Bản, chỉ rất ít cảnh quay được dựng tại Mỹ. Vì vậy, hình ảnh trên phim đã phần nào thành công khi đưa người xem được tận mắt chứng kiến đất nước Mặt trời mọc vừa hiện đại vừa cổ kính. Xen giữa khung cảnh phố xá tấp nập, sầm uất với tàu điện ngầm, tàu cao tốc Shinkanshen, nhà chọc trời, những tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới... người xem vẫn có thể nhận thấy nét thanh bình đến nao lòng bởi những khu thị trấn, làng quê rất đỗi nên thơ, thanh vắng và bình yên.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 3

Chiếc cổng Torii/Điểu Cư (khoanh tròn) xuất hiện trước và sau trận bom tử thần vẫn hiên ngang, kiêu hãnh.

Những chiếc cổng trời Torii (Điểu Cư) có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu trên đất nước Nhật Bản, thường thấy ở các đền thờ Thần Đạo. Hễ nhìn thấy Torii là người ta sẽ nghĩ ngay đến đất nước Mặt trời mọc.

Đi dọc theo con đường cạnh bờ biển cùng Mariko, Người sói Logan vẫn có thể nhận ra khung cảnh nơi này khi bị bom nguyên tử tàn phá, chiếc hầm nơi anh và Yashida trú ẩn. Và đặc biệt là chi tiết chiếc cổng Torri vẫn đứng đó, uy nghiêm và kiêu hãnh. Mặc dù chi tiết chiếc cổng không hề được nhắc đến, thay vì việc Logan hướng đến chiếc hầm. Thế nhưng sự tinh tế của nhà làm phim đã không bỏ qua chi tiết hình ảnh chiếc cổng thần kỳ trong văn hóa Nhật Bản.

Ngay trong phần đầu của phim, khi quân Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki, hình ảnh chiếc cổng Torii đứng sừng sững ngay cả sau khi trận bom tử thần càn quét qua đi. Và rồi, sau mấy chục năm trở lại nơi này cùng với cô cháu gái Mariko (Tao Okamoto) của Yashida để trốn tránh sự săn lùng ráo riết của cha nàng nhằm hợp pháp hóa bản di chúc Yashida vốn để lại cho Mariko. Khung cảnh thanh bình, ngôi nhà mái cỏ của Mariko khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên và thấy lòng chững lại. Những gốc tùng cổ thụ, trầm lắng gợi một không khí về thứ Đạo – Zen của người Nhật.

Yukata thay vì Kimono

Trong Wolverine lần này, khi đến đất nước Nhật Bản, điều chắc chắn khán giả sẽ được nhìn thấy ở đây là trang phục truyền thống của người dân đất nước Mặt trời mọc, Kimono.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 4

Yukio và trang phục yukata cách điệu trong đám tang của ông chủ Yashida.

Ngay việc Yukio khi đưa Logan từ Mỹ đến Nhật Bản, khi về đến nhà Yashida, cô lập tức phải cởi bỏ bộ trang phục hiện đại, vấn lại kiểu tóc như một người phụ nữ truyền thống. Điều này khiến Logan hết sức ngạc nhiên khi không còn thấy một cô nàng với đôi bốt khoe “cặp giò” dài miên man như mọi khi.

Mặc dù, loại kimono mà các nhân vật mặc trong phim không phải là thứ kimono lễ phục, màu sắc sặc sỡ và nặng nề như vẫn thường thấy tại các sự kiện trọng đại, lễ hội, Tết Âm lịch mà phụ nữ Nhật vẫn thường xúng xính mặc. Bởi loại kimono trong phim là kimono mặc mùa hè, có tên gọi là Yukata, vừa giản tiện, ít vải, mát mẻ và không lòe loẹt. Yukata dùng được cho cả nam và nữ, vì vậy có thể thấy nhân vật cha của Mariko là Shingen cũng mặc yukata khi ở nhà.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 5

Mariko trong trang phục yukata, một loại của kimono.

Người mặc Kimono Yukata nhiều nhất trong phim có lẽ là Mariko, phải nói Tao Okamoto vốn sở hữu gương mặt đậm chất châu Á, những nét đặc thù của người phụ nữ Nhật, gương mặt trái xoan, mắt một mí, làn da trắng, dáng người mảnh mai quý phái. Thêm vào đó Tao Okamoto lại là một siêu mẫu, vì vậy cô diện yukata càng tỏa ra sự thanh lịch và cao quý của một cô tiểu thư, con một đại gia và cháu gái của một ông trùm công nghệ khét tiếng Nhật Bản.

Hình ảnh nhân vật Mariko trong bộ yukata đen đi lại hết sức tự nhiên, duyên dáng khi ở trong nhà, trong đám tang hay xuất hiện tại nhà ga, bến tàu, trên phố xá khi chạy trốn sự truy lùng ráo riết từ thuộc hạ của bố cô. Dáng đi nhanh nhẹn, mau mắn thường gặp ở người phụ nữ Nhật trong bộ yukata đều được thể hiện một cách đầy đủ qua nhân vật Mariko của Tao Okamoto.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 6

Tao Okamoto đã thể hiện được hình tượng người phụ nữ Nhật hết sức thành công trong The Wolverine.

Có lẽ, với vai diễn này của siêu mẫu sinh năm 1985 lần đầu đóng phim, đã mang đến cho khán giả khắp thế giới biết đến vẻ tao nhã, quyến rũ và hết sức gợi cảm của người phụ nữ Nhật Bản. Tao Okamoto đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quảng bá văn hóa truyền thống Nhật, bên cạnh vai diễn người đẹp được anh hùng Người sói Logan bảo vệ, chở che.

Ninja – đặc sản Nhật Bản

Với The Wolverine, ngoài kimono, cổng trời torii, tàu cao tốc… người Nhật còn có Ninja (được gọi phổ biến ở Nhật là Shinobi) – một cá nhân hoặc một tỏ chức hoạt động bí mật xuất hiện từ thời kỳ Kamakura đến thời kỳ Edo ở Nhật Bản. Có thể coi Ninja cũng là một đặc sản độc đáo của người Nhật, loại hình quân sự du kích cổ xưa của người dân xứ Phù Tang.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 7

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 8

Logan giao chiến với hàng trăm Ninja thuộc đội quân Hắc Tộc.

Các ninja còn là những tổ chức đánh thuê bí mật cho gia chủ, là những quý tộc, quan lại triều đình… Vốn ninja là những người rất quả quyết, dũng cảm và đặc biệt trung thành. Họ luôn bàn tính kĩ trước khi hành động, khi nhiệm vụ thất bại, thì mỗi ninja phải tự kết liễu mạng sống của mình để tránh làm lộ bí mật của tổ chức. Tinh thần dũng cảm, giỏi võ nghệ và trung thành đều được thể hiện hết sức rõ nét trong The Wolverine lần này.

Với sự xuất hiện của tập đoàn Ninja Hắc tộc, đứng đầu là nhân vật Kenuichio Harada (Will Yun Lee), một ninja giỏi võ công, vũ khí của Harada là cung tên, bắn trăm phát trăm trúng. Hắc tộc dưới sự lãnh đạo của Harada là sự kế thừa từ tổ tiên anh, từng có nhiệm vụ bảo vệ nhà Yashida hơn 700 năm qua. Harada từ nhỏ đã sống bên cạnh và bảo vệ cho Mariko, hai người lớn lên cùng nhau, thậm chí còn đòi kết hôn nhưng bị ngăn cản, do lúc đó họ mới 15 tuổi.

Vũ khí của các ninja sử dụng khá thô sơ và gọn nhẹ để có thể mang theo người, không mất sức lực như phi tiêu và kiếm, dây thừng có đầu móc sắt, móc ghim. Tuy nhiên, những tổ chức ninja áo đen trong The Wolverine có lẽ do yêu cầu của kịch bản nên đã được thay toàn bộ bằng cung tên. Một loại cung tên bắn nhằm hạ gục đối thủ bằng cách giết chết ngay, một loại khác có nối sợi dây vào mũi tên, khi bắn vào đối phương có thể ghim vào người đối thủ nhưng không gây chết người, với ý đồ bắt sống.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 9

Logan trúng hàng chục mũi tên có móc dây từ đội quân Ninja Hắc tộc của Harada.

Trong Người sói lần này, nhân vật Logan khi chạy đến tòa lâu đài bên bờ biển của nhà Yashida với hy vọng giải thoát cho mỹ nhân Mariko khỏi tay Xà nữ Viper và Harada, đã bị hàng trăm mũi tên từ các ninja thuộc hạ và của Harada bắn chi chít vào lưng. Trông Logan khi đó không khác một con nhím. Hình ảnh Người sói Logan đổ gục trên tuyết với hàng trăm mũi tên buộc dây cắm sau lưng cho thấy độ sát thương và tài sử dụng cung tên của các ninja thời hiện đại.

Ngoài cung tên, Harada còn sử dụng thuật Parkour, một loại nghệ thuật đường phố của thanh niên các đô thị hiện đại do David Belle từ vùng ngoại ô Lisse, Paris phát mìih. Theo đó, parkour là loại nghệ thuật tìm kiếm những cách mới để vượt những khoảng không trong thành phố lớn, nhảy, trèo, đu người trong những chuyển động hết sức nhẹ nhàng và mềm dẻo, giống như những bước nhảy hơn là một môn thể thao. Nhân tố quan trọng nhất của Parkour là sự hoà hợp giữa cơ thể và vật cản. Nó đòi hỏi một sự tinh tế, uyển chuyển và  sự tập trung cao độ để có thể đạt được chữ “mỹ” trong từng chuyển động. 

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 10

Harada và vũ khí lợi hại của một Ninja thế kỷ 21 - Cung tên.

Xem Harada trổ tài bắn cung tên và bay nhảy với nghệ thuật Parkour.

Khi xem phim, có thể thấy nhân vật Harada bay nhảy nhanh lẹ và chính xác như một Spider Man thứ thiệt: nhảy trên nóc các tòa nhà, di chuyển, nhào lộn trên những tòa nhà cao tầng và chạy thoăn thoắt ở những gờ tường nhỏ xíu như một diễn viên xiếc, ảo thuật siêu đẳng. Có lẽ Ninja trong The Wolverine là kiểu Ninja hiện đại, rất hợp với thời văn minh khi chịu khó cập nhật vũ khí và phương thức chiến đấu kiểu “đô thị” thế kỷ 21.

Võ sĩ đạo và kiếm đạo

Những chi tiết này được nhắc đến khá ít trong The Wolverine, có lẽ chỉ thoáng qua trên màn ảnh nhưng người xem vẫn dễ dàng nhận ra. Đối với những người dân Nhật, võ sĩ đạo là việc con người cần phải: trung với vua, hiếu với cha mẹ, nghiêm khắc với bản thân, nhân từ với người dưới, khoan dung với địch, xa lánh dục vọng cá nhân, chính trực công bằng, trọng danh dự hơn vật chất. Ngoài chiến trường, cần tâm niệm một tinh thần "đặc hữu" của Nhật Bản, đó là "chết đẹp".

Với The Wolverine, “chết đẹp” được thể hiện ngay ở đoạn đầu của phim, 3 người lính già trước khi biết có máy bay ném bom, khi giải cứu hết cho các tù binh, họ cùng nhau thực hiện tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật – tự sát bằng chính lưỡi kiếm của mình. Có tất cả bốn binh sĩ, ngoại trừ Yashida là viên sĩ quan trẻ nhất, khi chứng kiến ba bậc tiền bối tự dùng kiếm đâm chí mạng vào bụng và gục xuống, anh đã run sợ trước cái chết đau đớn nhưng cao thượng. Đáng lẽ số phận của Yashida cũng sẽ gục trước cây kiếm nếu không có Logan giải cứu, Yashida chắc hẳn không chết vì kiếm cũng chết vì bom nguyên tử.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 11

Shengen (trái) cũng là một tay kiếm đạo lão luyện và cao thủ.

Đây chính là cảnh khá ấn tượng đối với người xem, tận mắt được chứng kiến cái “chết đẹp” của tinh thần võ sĩ đạo từ ngàn xưa của người dân Nhật Bản. Có thể nhiều người xem trong khán phòng đều giật mình hoặc thót tim trước cảnh tự sát rùng rợn này. Dù nhiều người không còn xa lạ gì với tinh thần được coi là “tập quán” của người Nhật, hoặc thảng đã nghe đến, được đọc trên sách báo, qua tivi… nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này trên phim mới thực sự thấy được tinh thần võ sĩ đạo của người dân đất nước Mặt trời mọc là như thế nào.

Kiếm đạo (Kendo) chỉ xuất hiện trong phim qua màn tập luyện, hay một trò giải trí, tiêu khiển sau giờ làm mệt mỏi của Shingen, cha Mariko. Kiếm đạo được sử dụng như một trò tiêu khiển sau giờ làm của Shingen là bởi, nó giúp rèn luyện trí óc và thân thể, trau dồi tu dưỡng sức mạnh tinh thần, gìn giữ tính nhân bản, sự tôn trọng và lịch sự giữa con người để kết giao với mọi người trên cơ sở chân thành, ngay thật. Đồng thời luôn luôn tự trau dồi tu dưỡng bản thân.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 12

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 13

Một người sói với thanh kiếm đạo truyền thống của xứ sở hoa anh đào.

Trong phim, nhân vật Logan của Hugh Jackman cũng được thử với kiếm đạo, khi phải giao đấu với Silver Samurai (một robot mang thân hình một samurai khổng lồ) do Yashida chế tạo và ngồi bên trong điều khiển, anh đã bị Yashida chặt đứt móng vuốt, vũ khí quan trọng nhất để anh tấn công đối thủ. Khi nhặt được cây kiếm đặc biệt, thường khi tấn công cây kiếm sẽ tỏa sức nóng để tiêu diệt kẻ thù, tuy nhiên, vì Logan không biết sử dụng kiếm đạo nên không hề phát huy tác dụng. Một lúc sau Người sói mới sực nhớ ra câu dặn dò của Yukio khi sử dụng kiếm đạo, phải dùng hai tay, cùng nắm vào chuôi kiếm vào tấn công kẻ thù.

Nhân vật Yukio cũng được coi là cao thủ trong sử dụng kiếm đạo, với thanh kiếm Danza hơn 100 tuổi, cùng với kỹ thuật siêu đẳng được rèn luyện từ khi Yukio được gia đình Yashida nhặt về nuôi khi cô còn là một con bé đang bới rác kiếm ăn. Khả năng sử dụng kiếm đạo của Yukio được thể hiện qua màn “múa kiếm” khiến những “gã Tây” to xác trong quán rượu nơi cô gặp Logan đã phải há hốc mồm, sợ hãi.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 14

Yukio cũng là một cô nàng có sở trường về kiếm đạo với thanh kiếm Danza trăm tuổi.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 15

Yukio sử dụng kiếm đạo khi giao đấu cùng ông chủ Shengen.

Trong một cảnh khác, Yukio giao đấu với Shengen, ông chủ của chính cô khi hắn có ý định giết chết Logan trong lúc anh đang bị ngất lịm do thọc tay vào tim để lôi con virut của Viper thả vào nhằm khống chế khả năng tự phụ hồi. Ở trận giao tranh nghẹt thở này giữa một “con búp bê” đi ở với ông chủ nhà Yashida, cô nàng Yukio đã thể hiện bản lĩnh của mình, quyết bảo vệ Logan khỏi bị sát hại. Mặc dù bị thua trước tài dùng kiếm đạo của Shengen, nhưng có thể thấy Yukio không phải là một cô nàng dễ bị hạ gục. Một cảnh quay khác khi Yukio dùng kiếm hạ gục Xà nữ Viper ở những phút giao tranh cuối mới thấy rõ được võ thuật và kiếm đạo của cô nàng tóc đỏ Yukio lợi hại đến mức nào.

Thưởng thức kiếm đạo điêu luyện và hài hước của Yukio.

Văn hóa, phong vị và tập quán Nhật Bản trong The Wolverine

Dễ dàng bắt gặp rất nhiều những nét văn hóa đặc thù của người dân đất nước Mặt trời mọc được thể hiện trong bộ phim về Người sói của Hollywood. 

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 16

Hiện đại và truyền thống luôn hài hòa ở đất nước Nhật Bản (hậu trường cảnh đám tang Yashida).

Cách Mariko yêu cầu Logan không được cắm hai đôi đũa dựng thẳng đứng trong bát ăn cơm, điều này là cấm kỵ, một thứ kiêng kỵ truyền thống thường thấy ở nhiều nước châu Á như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Tắm trong thùng gỗ, kỳ cọ bằng những chiếc bàn chải bằng gỗ/tre, hết sức gần gũi với thiên nhiên làvà Người sói Logan được trải nghiệm khi đến nhà Yashida.

Tang ma theo nghi lễ cổ truyền của người Nhật được thể hiện rõ nét trong đám tang của Yashida (thực ra ông chưa chết mà chỉ là giả vờ, sau đó lôi kéo Logan đến tòa tháp của gia đình để bắt Người sói trao lại sức mạnh bất tử cho y). Một đám tang được tổ chức theo nghi thức của đạo Phật, lễ tang bao gồm lễ cầu nguyện cho linh hồn người đã chết siêu thoát và một buổi tiệc để những người tham dự chia tay người đã khuất. Trong đám tang, quan tài được đặt ở chính điện, những người thân ngồi bên cạnh thắp hương và nghe các thầy tu tụng kinh niệm Phật.

Ngoài ra, khán giả sẽ được thấy những hình ảnh quen thuộc khác về đất nước Nhật như nghi lễ cúi đầu chào (thay vì bắt tay theo lối hiện đại của phương Tây) không thể thiếu trong phép tắc xã giao. Đặc biệt, những người địa vị thấp hơn luôn phải cúi đầu chào những người có địa vị cao sang hơn trước khi được họ đáp lễ lại, thay vì cả hai chào song song như thông thường. Trong phim, Logan được Yukio nhắc nhở phải cúi đầu chào trước vị hôn phu tương lai của Mariko, một bộ trưởng Tư pháp quyền cao chức trọng nhưng hám gái, tham sống sợ chết.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 17

Cảnh Logan và Mariko trốn chạy trong một quán game san sát người.

Bên cạnh những gì thuộc về truyền thống, còn xuất hiện cuộc sống hiện đại văn minh, như những quán internet game. Logan và Mariko đã chạy trốn khỏi sự truy đuổi từ đám thuộc hạ của bố cô trong một quán game người chơi la liệt. Mặc dù có tiếng súng nổ, đánh giết nhưng các tín đồ game vẫn ngồi bình thản, không chút kinh hãi, sợ sệt vì đang "say mê" chơi đến không biết chuyện gì đang diễn ra.

Một đặc sản nữa của đời sống hiện đại của Nhật Bản là những nhà nghỉ “tình yêu” phổ biến. Công việc và áp lực, stress… khiến con người ta muốn tìm đến những nơi vui chơi giải trí, những nhà hàng, quán bar, đi du lịch… vẫn là chưa đủ nếu thiếu… sex, một hoạt động được xếp vào văn hóa tình dục ở Nhật Bản. Tình dục còn được tự do phát triển thành một ngành công nghiệp tại một đất nước châu Á từng theo đạo Khổng như Nhật.

Những nhà nghỉ “tình yêu” mọc lên là nhằm phục vụ cho những quý ông, quý bà thư giãn sau những giờ lao động mệt mỏi, áp lực. The Wolverine cũng phản ánh đúng hiện thực này với kiểu nhà nghỉ “tình yêu”, có đủ các loại phòng cho khách chọn lựa, như phòng massage, phòng nô lệ, phòng du hành đến sao Hỏa, phòng ngục tối... Khi Logan và Mariko tìm một nơi để qua đêm nhưng anh lại “vô tình” lạc bước vào một loại nhà nghỉ dành cho các cặp đôi đến đây không phải để nghỉ ngơi đơn thuần.

Người Sói thấm đẫm sắc màu Phù Tang - 18

Tàu cao tốc Shinkanshen, đặc sản không thể thiếu của người Nhật.

Hay như yếu tố khác nữa của Nhật Bản hiện đại đó là yakuza, một dạng mafia Nhật Bản, trong đó tập đoàn công nghệ nhà Yashida cũng được coi là một yakuza tiêu biểu.

The Wolverine được công chiếu tại Việt Nam từ ngày 2/8 với các định dạng 2D, 3D và 3D Dolby Atmos, áp dụng hệ thống âm thanh hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay. Với dàn âm thanh gồm 64 loa bao quanh rạp chiếu phim. Với hệ thống âm thanh cổ điển trước đây, người xem chỉ cảm nhận được âm thanh từ hai bên, còn với công nghệ âm thanh của Dolby Atmos, khán giả được cảm nhận âm thanh chân thực, sống động phát ra từ cả trên đầu, phía sau lưng, trước mặt và hai bên phải trái. Điều này mang lại cho người xem thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm điện ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Phim hành động Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN