Bí kíp giúp cô nàng cò hương tăng cân tìm được công việc mơ ước

Gần một năm trước, tôi cầm tấm bằng đỏ mang gần chục bộ hồ sơ đi xin việc nhưng đều bị các công ty từ chối khi phỏng vấn, vì thân hình gầy rộc, không có sức sống. Rồi mọi chuyện đã thay đổi đến chính tôi cũng ngạc nhiên sau khi tăng được cân.

Trước kia tôi chỉ sở hữu một thân hình còm nhom, đi đâu, gặp ai cũng bị quở “đói ăn hay sao? Nhìn gầy hơn cả những người nạn đói năm 45”.

Gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, bố mẹ lo cho hai chị em tôi khá đầy đủ, học hành tử tế, không thua kém ai. Mẹ ra sức làm các loại món ngon cho cả gia đình, nhưng chẳng hiều sao tôi ăn mãi mà vẫn gầy. Tôi cao 1m58 mà tính cả quần áo, giày dép, căng lắm mới được 39kg.

Bí kíp giúp cô nàng cò hương tăng cân tìm được công việc mơ ước - 1

Nhờ Tảo Mặt Trời tăng cân tôi đã tìm được công việc đáng mơ ước

Mỗi lần nhìn mình trong gương cứ thấy buồn cho mình, nói gì đến người khác nhìn vào. Người ta bảo, không được cái nọ thì được cái kia, nhưng tôi chẳng được cái gì. Hơi tí là tôi ốm vặt, ho hắng, sổ mũi. Chưa kể, trên mặt lại chình ình cái kính cận to đùng choán hết cả mặt…Ý thức về vẻ ngoại hình của mình như vậy nên tôi rất ít giao lưu với bạn bè, lúc nào tôi cũng chỉ đi một cung đường quen thuộc từ nhà đến trường và từ trường về nhà.

Tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng ở Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh. Ra trường cầm tấm bằng giỏi, tôi hăm hở ôm gần chục bộ hồ sơ đi nộp. Đúng như dự đoán, tất cả các công ty đều có lời mời tôi đến phỏng vấn.

Trước khi đi phỏng vấn, tôi cũng lên mạng tìm hiểu những kinh nghiệm, cách trả lời câu hỏi... nhưng vẫn thấy hồi hộp. Khi vừa vào phỏng vấn, nhìn một lượt bộ dạng của tôi, nhà quản lý thả một ánh mắt vô cùng ái ngại nên họ chỉ hỏi tôi vài ba câu rồi bảo chờ câu trả lời của công ty trong vài ngày tới.

Tôi cũng đi phỏng vấn ở một vài công ty khác. Cuối cùng là một công ty của nước ngoài mà tôi mong chờ nhất. Phỏng vấn tôi là một chị người Úc khoảng gần 40 tuổi. Chị ái ngại nhìn tôi rồi bảo: “Tiếng anh của bạn rất tuyệt tôi tin là bạn sẽ là một người phiên dịch xuất sắc tuy nhiên về sức khoẻ tôi sợ là bạn không đủ tiêu chuẩn, công việc này đòi hỏi phải đi lại nhiều nên tôi rất tiếc”. Nghe chị ấy nói vậy, tôi hiểu ngay vấn đề là do mình quá gầy và thiếu tự tin. Tôi ra về, biết trước kết quả cuộc phỏng vấn không thành công.

Tôi như người mất hồn, lầm lũi bước về nhà, đóng chặt cửa phòng suy nghĩ về những cuộc phỏng vấn trong thời gian vừa qua. Trước kia tôi cứ nghĩ chỉ cần có trình độ là được. Nhưng bây giờ tôi mới biết ngoại hình, sự tự tin và sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Vì vậy tôi quyết tâm phải tăng cân nhanh để có được vóc dáng chuẩn trong một thời gian ngắn.

Tôi dùng nhiều loại thuốc bổ, thuốc bắc, thậm chí cả sữa tăng cân, chế độ ăn uống của Viện dinh dưỡng nhưng cũng không ăn thua. Thấy trên mạng có bán thuốc tăng cân cấp tốc có thể tăng được 4-5 kg trong 1 tháng nên cũng mua về dùng thử. Đúng là sau 1 tháng tôi có tăng được 4kg nên quyết định dừng thuốc, không ngờ lại bị sụt cân, người mệt mỏi, uể oải, không còn sức sống. Vì vậy nên tôi đành chấp nhận thân hình cò hương của mình.

Thấy con gái ốm mệt quá, không biết mẹ tôi nghe ở đâu mách nên mua Tảo Mặt Trời tăng cân về để tôi bồi bổ sức khỏe và thêm men vi sinh Bifina Nhật để tăng cường hấp thu và tăng sức đề kháng. Mỗi ngày tôi đều uống đủ sau bữa ăn khoảng 30p theo lời mẹ dặn. Ban đầu tôi cũng chỉ uống để mẹ vui lòng nhưng được khoảng 1 tháng tôi đã thấy người khỏe mạnh, không còn mệt mỏi như trước, ngủ cũng sâu giấc và ăn uống thấy ngon miệng. Vui nhất là tôi đã tăng được thêm 1kg.

Tôi tiếp tục dùng hết tháng thứ hai thì da dẻ bắt đầu hồng hào, sáng mịn, đỡ mụn hẳn. Tôi cảm thấy khỏe hơn và tăng thêm được 2kg nữa. Lúc này, tôi khá rảnh nên tranh thủ học thêm một khóa kỹ năng mềm về giao tiếp và bắt đầu theo dõi các blog thời trang dạy cách phối đồ và chọn đồ phù hợp với dáng người.

Hết tháng thứ 3, tôi mừng rơi nước mắt khi tăng được thêm 3kg nữa, cân nặng đã lên mốc 45kg. Các trận ốm vặt cũng không còn, người cân đối hơn. Thật không thể ngờ sau bao nhiêu năm vất vả tìm mọi cách tăng cân không thành công, mẹ đã giúp tôi thay đổi.

Tôi bắt đầu áp dụng những kiến thức đã học được trên mạng, đi mua sắm toàn bộ quần áo theo gu thời trang mới. Với thân hình bây giờ, tôi tự tin hơn khi mặc váy body, tự tin diện những bộ váy mà trước kia chưa bao giờ dám mặc.

Tôi cũng nộp hồ sơ và nhận được lời mời phỏng vấn của một công ty khá lớn. Trong bộ váy chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, tôi rất tự tin đi phỏng vấn. Quả nhiên, kết quả không ngoài dự đoán. Tôi nhận được mail trúng tuyển sau 1 tuần phỏng vấn với mức lương “khủng” mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Hiện cân nặng của tôi vẫn duy trì ổn định. Nhờ có Tảo Mặt Trời tăng cân và men vi sinh Bifina tôi đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi suy nghĩ, thay đổi phong cách ăn mặc, trở thành một người tự tin, năng động với công việc nhiều cô gái mơ ước. Thực sự cảm ơn mẹ, người luôn bên tôi, ủng hộ tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào và Tảo Mặt Trời tăng cân đã làm thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi một cuộc sống và công việc tuyệt vời như hôm nay.

Tôi có ghi lại địa chỉ công ty Tảo Mặt Trời để các bạn tiện liên hệ:

Công ty TNHH Ecopath Việt Nam

Địa chỉ: 35A đường số 1, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: taomattroi.com – ĐT: 04 73 04 69 69 – 0912. 224. 836

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Tăng cân hiệu quả Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN