Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen

Không chỉ dùng tay chân để giải quyết vấn đề, nhiều người mẫu còn dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ đồng nghiệp.

Càng là người mẫu nổi tiếng, các chân dài càng dễ bị người hâm mộ và giới truyền thông soi mói nhiều hơn. Những vấn nạn sau cánh gà sàn diễn thời trang luôn là đề tài gây chú ý của dư luận. Thế giới hào nhoáng của các cô gái chân dài luôn khiến công chúng quan tâm và háo hức muốn tìm hiểu. Hãy cùng tìm hiểu phần nào khuôn mặt khác của các người mẫu qua chủ đề dài kỳ "Góc tối nơi hậu trường chân dài".

Bên cạnh những bản hợp đồng thân xác, những tệ nạn xã hội thì giới người mẫu còn nhiều lần gây ấn tượng xấu với những vụ ẩu đả, tấn công lẫn nhau. Không chỉ dùng tay chân để giải quyết vấn đề, nhiều người mẫu còn dùng mọi thủ đoạn để hạ bệ đồng nghiệp. Hãy cùng thâm nhập vào phía sau sàn diễn để tìm hiểu kỹ hơn "luật rừng" của giới chân dài.

Khi "ma cũ" coi "ma mới" là trò tiêu khiển

Cũng như bất cứ ngành nghề nào, để nổi tiếng và có chỗ đứng, bên cạnh sự nỗ lực thực sự của một số lao động chân chính, không ít người coi việc cạnh tranh, chèn ép nhau là cách để tỏa sáng nhanh nhất. Điều này lại càng phổ biến ở giới người mẫu bởi tính đào thải khốc liệt của nó.

Chuyện những người mẫu mới vào nghề bị các đàn anh đàn chị bắt nạt, o ép không hề hiếm ở bất cứ làng thời trang nào trên thế giới. Người mẫu mời vào nghề bị ví như nhân viên tập sự, họ non nớt đủ mọi mặt. Chính vì sự thiếu kiến thức về nghề và hạn hẹp cả kinh nghiệm sống nên không ít người mẫu trẻ trở thành "đồ xả strees" cho những người mẫu xấu tính có thâm niên.

Không chỉ bị coi rẻ, không được tôn trọng nhiều mẫu trẻ còn bị "ma cũ" lừa gạt, ăn quỵt tiền thù lao, chặt chém show không thương tiếc. Liu Wen đã từng tâm sự trên  Harper's Bazaar phiên bản tiếng Trung về những ngày cực khổ của cô khi chân ướt chân ráo đến Mỹ.  Theo đó, không ít những người mẫu nổi tiếng đã từng ghen ghét, bắt nạt  Liu Wen khi cô bắt đầu được các NTK cũng như giới truyền thông Mỹ để mắt, khen ngợi.

Liu Wen ngậm ngùi: "Khi ấy, tôi còn trẻ và thực tình vốn ngoại ngữ còn yếu. Nhiều khi bị một số người mẫu lớn buông những lời chửi tục bằng tiếng lóng với mình mà không hề biết. Một trong những lời lẽ thậm tệ nhất tôi được nghe là "con mọi một mí". Cũng phải nhờ đến một số người mẫu đồng cấp và kim từ điển dắt túi tôi mới vỡ lẽ."

"Chuyện bị các người mẫu có thâm niên cướp show, chặn tiền thù lao và nẫng mất hợp đồng quảng cáo, lời mời chụp hình là điều bất cứ người mẫu mới vào nghề nào cũng phải trải qua. Cá nhân tôi cũng từng phải dậy từ 5h sáng, đi mấy trăm kilomet tàu điện ngầm, ăn bánh mì uống nước khoáng cầm hơi, vật vạ chờ đến giờ diễn mà cuối cùng phải ức phát khóc vì mình đã bị một người mẫu khác "chơi khăm"." Liu Wen cho hay.

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 1

Hiện nay, Liu Wen là một trong 5 siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới

Tao Okamoto - niềm tự hào của thời trang Nhật trên bản đồ chân dài quốc tế cũng từng chia sẻ về những tháng ngày phải ngậm cay đắng. "Họ thường cười nhạo tôi vì đôi mắt một mí cùng chiếc mũi tẹt. Tôi không có vóc dáng đẹp như họ nên thường bị một số người mẫu nữ vẽ hình biếm họa cùng những lời lẽ xấu xa rồi dán vào tủ đồ. Tại những đất nước vẫn còn tư duy phân biệt chủng tộc, những người mẫu châu Á thường có vai vế thấp hơn hẳn. Thù lao của người mẫu trẻ châu Á khi mới gia nhập sàn diễn quốc tế thường chỉ bằng 2/3 thậm chí 1/2, 1/3 so với mặt bằng chung."

"Khi mới tới Mỹ, tôi thường xuyên rơi vào tình trạng rỗng túi. Một khi tiền hết tức là không thức ăn, không đồ uống, không giặt là, không đi lại thậm chí là không cả giấy vệ sinh. Khi tôi bắt đầu được nhận show nhiều hơn, được các NTK ưu ái hơn cũng là lúc tôi phải chống chọi với những trò đùa khắc nghiệt hơn từ các chân dài nổi tiếng.

Một lần bị ốm nặng, tôi bỗng nhận được hoa và thiệp chúc mau lành của một người mẫu cùng công ty quản lý. Kèm theo đó là lời nhắn bằng e-mail rằng tôi được một nhiếp ảnh gia lớn mời chụp hình cùng cô ta. Tôi sung sướng vô cùng và dù chưa khỏi vẫn lao đến điểm hẹn như một cơn lốc. Tuy nhiên, tôi đã phải trả giá cho sự ngây thơ của mình bằng việc ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ trong tiết trời lạnh giá. Khi bị tôi chất vấn, cô người mẫu thản nhiên, "Bạn nhầm người à?"

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 2

Tao Okamoto không chỉ là siêu mẫu lừng danh mà còn ghi được nhiều dấu ấn đẹp trên màn ảnh rộng

Những câu chuyện như thế này không chỉ có ở những ngành công nghiệp phát triển mà tại làng mốt Việt cũng không hiếm. Người hâm mộ đã từng xôn xao khi một ngày đẹp trời nọ, một chân dài nổi tiếng với hàng chục scandal bỗng lên tiếng tố cáo đàn chị thuộc diện lão làng đã từng vùi dập mình trong quá khứ. Lời tố cáo này đã khiến làng mốt trở thành một cơn bão và cuốn theo rất nhiều thị phi, tranh cãi của không ít người mẫu có tên tuổi.

Cuộc chiến khốc liệt của các Vedette

Không chỉ có hiện tượng "ma cũ bắt nạt ma mới" mà cả những người mẫu tên tuổi cũng thường xuyên sát phạt nhau. Rất nhiều "cuộc chiến vedette" đã làm tốn rất nhiều giấy mực của báo chí. Nhiều người mẫu không giữ được trái tim nóng cùng cái đầu lạnh để tỉnh táo giữ mình. Chỉ cần một lời khiêu khích nhỏ hoặc "cái nhìn không bình thường" từ chân dài khác, họ đã có thể nổ tung.

Chuyện một số người mẫu nổi tiếng đang trang điểm, thay đồ, thậm chí là đang trình diễn hoặc chụp hình bỗng lao vào nhau ẩu đả như phim hành động không hề hiếm. Không chỉ cào cấu, giật tóc, đấm đá nhiều người mẫu đanh đá còn cố tình xé áo, tụt váy đối thủ.

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 3

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 4

Người mẫu ẩu đả nhau như trong phim hành động

Video người mẫu ẩu đả ngay khi chụp hình và biểu diễn!

Làng mốt Việt tuy chưa có những cuộc ẩu đả thực sự nhưng những cuộc chiến của các vedette cũng không hề hiếm. Người trong giới vẫn còn nhớ về hành động "cắt mặt" kém đẹp của một chân dài tên Y. thường được các NTK xếp vào vị trí vedette với một chân dài cùng cấp tên N.O.

Ngoài ra cô người mẫu tên Y. kể trên còn có nhiều tai tiếng sau hậu trường với những pha tranh giành đồ của bạn diễn ngay trước show. Vì không ưng bộ đồ nhà thiết kế dành cho mình, cô đã không ngại ngần đòi NTK phải đổi bộ đồ đã được chọn cho người khác, nếu không cô sẽ bỏ show ra về.

Một cuộc chiến vedette được ví là hài hước nhất lịch sử làng mốt Việt chính là cuộc chiến giữa hoa hậu D. và người đẹp M. trong chương trình Thời trang và Đam mê. Phần kết màn của NTK Lê Thanh Hòa trong chương trình Thời trang và Đam mê phải quay tới 4 lần do cuộc chiến vedette.

Lần đầu tiên, khán giả phải chứng kiến cảnh xuất hiện không mấy đồng nhất giữa nhà thiết kế, M. và D. Sau đó, M. xuất hiện đầu tiên, dẫn đầu top người mẫu ra sân khấu thực hiện phần chào khán giả. Thế nhưng, MC lại bước ra xin lỗi khán giả để quay hình lại. Và trong 5 phút chờ đợi, những người có mặt tại trường quay nghe rõ một trận đấu khẩu nảy lửa ở đằng sau cánh gà, xung quanh việc ai sẽ là vedette.

Trong lần tiếp theo, D. dẫn đầu đoàn người mẫu đi ra, còn M. được NTK nắm tay ra chào, nhưng đó vẫn chưa phải là màn kết. Cuối cùng vị trí vedette thuộc về D..

Trong chương trình Men’s Fashion Show, Đ., V. và H. được đạo diễn catwalk xếp chung đội hình trong màn trình diễn. Tuy nhiên nam vương Đ. đã để màn kết hợp này trở nên vụng về và sân khấu “chết” vài giây. Nguyên nhân nằm ở tính ăn thua ra mặt của Đ. Anh muốn thể hiện mình là vedette chứ không phải là H. – một người mẫu trẻ vừa giành giải Siêu mẫu Việt Nam. Sau khi thực hiện màn chào kết cùng V. và H., Đ. còn chủ động đảo lại một vòng catwalk để nhấn mạnh vị trí của mình.

Không chỉ tự động thay đổi đường catwalk đã được lên kịch bản sẵn, nhiều người mẫu có tên tuổi còn hiên ngang cướp vị trí kết màn đã được dành sẵn cho một vedette khác. Dù rằng không được đạo diễn xếp vào vị trí đẹp. Nhưng trong đêm diễn, một số người mẫu tinh ranh thể hiện việc nhanh chân hơn người. Khán giả theo dõi chương trình khó hình dung chiêu “chặt chém” này. Bởi nó được thực hiện sau cánh gà. Tuy nhiên những người trong cuộc đều cảm nhận rõ sự nguy hiểm của người bày trò.

Mối quan hệ ngầm của người mẫu và "xã hội đen"

Trong giới thời trang Việt, hoa hậu biển/ người mẫu L.U.N luôn là “tấm gương tày liếp” cho các người đẹp. L.U.N đã bị đẩy xuống tận cùng xã hội cũng bởi ma túy. L.U.N là Hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp thành phố biển Khánh Hoà sau đó cô làm người mẫu thời trang một thời gian.

L.U.Ni cũng là người có quan hệ với trùm xã hội đen thời ấy tên T. Cuộc đời xô đẩy, có những lúc L.U.N sống trong xa hoa, những cũng có những ngày phải ra đứng đường bên hồ Thiền Quang. Rồi L.U.N tự kết thúc cuộc đời mình vì căn bệnh thế kỷ HIV - AIDS.

Không chỉ có người đẹp xấu số L.U.N , người trong giới còn biết đến nhiều mối quan hệ ngầm giữa chân dài với dân xã hội đen khác. Những vụ ẩu đả, những lùm xùm về tiền bạc hay tranh chấp địa bàn kinh doanh bên ngoài sàn diễn của các người mẫu luôn có sự yểm trợ, che chắn thậm chí là thao túng của một số "dân anh chị".

Nói đến mối quan hệ cộng sinh giữa người mẫu và dân "anh chị" cần nhắc ngay đến làng mốt Hong Kong. Hong Kong là mảnh đất sôi động nhưng vô cùng nhiều tệ nạn và luật ngầm, nhiều người đại lục hài hước ví von, "ở Hong Kong, 10 người thì 8 người là dân xã hội đen". Đám "dân anh chị" này thao túng cuộc sống tại Hong Kong và với thời trang sự ảnh hưởng của chúng càng sâu sắc hơn.

Theo bài phỏng vấn điều tra đăng trên một nhật báo tại Hong Kong năm 2011 cho hay, hầu hết các người mẫu có tiếng tại xứ Cảng Thơm đều có mối quan hệ mật thiết với một băng đảng xã hội đen. Người mẫu cần những xã hội đen để đảm bảo cho miếng cơm manh áo của mình không bị ai tranh cướp. Kết thân với "dân anh chị" giúp họ luôn được bảo vệ, ra đường không lo bị chặn đánh, cướp xe. Nhiều người mẫu nữ còn thoải mái "cặp bồ" đi khách mà không lo bị "uống a-xit".

Ngược lại, những ông trùm xã hội đen cần chân dài để gia tăng đẳng cấp và sức mạnh. Sở hữu được một siêu mẫu danh giá chứng tỏ băng đảng này có tiền, có lực và có tiếng. Chúng chăm sóc, bảo vệ, nâng niu thậm chí là nuôi dưỡng chân dài để dễ dàng thao túng giới quyền lực đằng sau showbiz.

Có thể hiểu ngắn gọn như sau, các ông trùm cần đất làm ăn như bảo kê cho nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, hoặc các dịch vụ giải trí khác. Chúng "chăn" chân dài nổi tiếng để dễ tiếp cận với các nhà đầu tư bất động sản, kinh doanh dịch vụ hơn.

Ở một khía cạnh khác, các ông trùm xã hội đen chuyên luôn việc cung cấp gái bao hạng sang cho giới đại gia. Và các người mẫu được chúng bảo trợ cũng thường xuyên bị điều "đi khách". Băng đảng nào có nhiều "hàng đẹp" hơn, lợi thế sẽ thuộc về băng đảng đó.

Không chỉ làm ăn với giới xã hội đen, nhiều người mẫu trên thế giới còn là những bà trùm khét tiếng. Tháng 3/2010, kênh truyền hình CNN đưa tin giật gân về một cựu người mẫu là trùm buôn ma túy khét tiếng xuyên quốc gia – đó chính là Angie Sanclemente, một người mẫu 30 tuổi và cũng là người từng đoạt ngôi vị trong một cuộc thi sắc đẹp tại đất nước Colombia. 

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 5

Angie Sanclemente là bà trùm ma túy khét tiếng

Mỹ nhân này từng tuồn một khối lượng lớn cocain để tiêu thụ tại các con phố nhỏ của các nước thuộc khu vực châu Âu và Mỹ. Angie được gọi là trùm ma túy với những hoạt động tinh vi và ranh mãnh khi sử dụng đội quân người mẫu là chiêu bài vận chuyển cocain ra nước ngoài. Những phóng sự điều tra về người đẹp này liên tục được phơi bày trên truyền hình và khắp các mặt báo khiến nhiều người kinh ngạc vì sự táo tợn, tinh vi của trùm xã hội đen ẩn lốt người mẫu này.

Cũng liên quan đến tội danh tàng trữ, buôn bán ma túy, làm ăn với dân xã hội đen, siêu mẫu người Hồng Kông - Rosemary Vandenbroucke đã bị cảnh sát Mỹ bắt hôm 5/9/2010. Theo AP, Rosemary bị bắt tại Nevada, Mỹ vì bị cáo buộc là có hành vi trao đổi ma túy, thuốc lắc cho những người tham dự lễ hội Ngày Lao Động Mỹ.

Rosemarry phải nộp bảo lãnh 15 ngàn USD để được phóng thích. Tuy nhiên người đẹp Hong Kong vẫn phải có mặt tại Mỹ để hầu tòa theo pháp luật của nước này.

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 6

Siêu mẫu Hong Kong Rosemary Vandenbroucke đã thừa nhận có nhiều phi vụ làm ăn với xã hội đen tại tòa

Naomi Campbell nổi đình nổi đám với đầy ắp những vụ bê bối gây ra bởi bản tính hung dữ như nghiện ma túy, gây gổ, đánh nhau với đồng nghiệp, hành hung người giúp việc..., "báo đen" còn dính vào vụ scandal gây chấn động thế giới khi bị cáo buộc là đã nhận một viên kim cương máu chưa mài cắt từ tay thủ lĩnh Đảng tự do - cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor. Vì cáo buộc này, Naomi đã phải ra tòa làm chứng tại phiên xét xử ông Taylor tại Tòa án tội phạm chiến tranh The Hague (Hà Lan) hồi tháng 8/1010.

Theo cáo trạng, ông Taylor bị buộc tội giành quyền kiểm soát nhiều mỏ kim cương trái phép để cung cấp vũ khí cho quân phiến loạn, tạo điều kiện cho lực lượng này sát hại, hãm hiếp và gây thương tật cho thường dân Sierra Leone. Bản thân Taylor cũng bị tố cáo 11 tội danh liên quan tới giết người, tra tấn, cưỡng bức, bắt làm nô lệ tình dục, sử dụng lính trẻ em và khủng bố làm khoảng 500.000 người bị biến thành nạn nhân, trong đó hơn 250.000 người đã thiệt mạng. Vì Taylor dùng kim cương để mua hoặc đổi vũ khí, do đó loại kim cương này có biệt hiệu là “kim cương máu”.

Chân dài sát phạt nhau như xã hội đen - 7

Naomi Campbell có  nhiều mối quan hệ tai tiếng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Người mẫu: Nghề không chỉ có hoa hồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN