Bi kịch đằng sau váy hiệu, xe hơi

Hình ảnh những người nổi tiếng, những ngôi sao thường được mặc định đính kèm với hàng hiệu, siêu xe và tất cả những thứ xa hoa, lộng lẫy. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang đẹp đẽ ấy lại là không ít những chuyện khóc cười...

Thông tin nữ diễn viên A. khoe váy trăm triệu, siêu mẫu B. hãnh diện xuất hiện với siêu xe, ca sĩ C. mua nhà vài chục tỷ đồng vốn không còn là điều quá xa lạ với công chúng. Thậm chí, tần suất xuất hiện của những thông tin ấy thường xuyên tới mức tạo nên trong suy nghĩ của không ít người đọc một cảm giác mãnh liệt là người nổi tiếng, nhất định phải đi kèm với giàu sang.

Điều đó không sai. Không ít ngôi sao giải trí có một cuộc sống giàu có và xa hoa thật sự nhờ nỗ lực và tài năng của chính mình. Nhưng bên cạnh đó, cũng có rất nhiều những "người giàu" trong showbiz Việt khi cởi bỏ vỏ bọc hào nhoáng và phù phiếm bên ngoài, đã lộ ra bộ dạng thê thảm tới giật mình. Họ là những ngôi sao - con nợ!

Bi kịch đằng sau váy hiệu, xe hơi - 1

Nhiều nghệ sĩ trở thành con mồi béo bở của giới cho vay nặng lãi

Chuyện nghệ sĩ nợ nần vốn chẳng phải điều gì quá lạ lẫm trong showbiz. Ngoài tài năng, danh tiếng, thứ mà bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng không thể thiếu chính là vẻ bề ngoài.

Không dễ dàng bắt gặp một người nổi tiếng xuất hiện trên chiếc xe máy cà tàng, cũng chẳng mấy khi người hâm mộ thấy họ ra đường trong một bộ váy áo xuềnh xoàng và trùng lặp. Chưa kể còn hàng loạt phụ kiện, đồ trang sức gần như bắt buộc phải có trên người khi tham gia một sự kiện, party. Số tiền trang trải cho những thứ lấp lánh không hề thấp, và hầu hết nằm ngoài khả năng kiếm tiền bằng nghệ thuật của số đông nghệ sĩ.

Không tính tới chuyện chăm chút cho vỏ bọc bên ngoài, còn có vô số những thứ không tên khiến người nổi tiếng phải đau đầu. Là người của công chúng, gần như đồng nghĩa với việc đẳng cấp của họ được tăng lên một bậc. Đi kèm với thứ "đẳng cấp" được tăng lên một cách tự nhiên ấy là không ít khoản chi phí phát sinh đến từ vị trí ngôi sao. Khi mà từ chiếc xe, chiếc áo còn được công chúng săm soi, thì việc họ chơi đâu, ăn gì cũng thể hiện một phần thể hiện đẳng cấp mỗi sao. Và những thứ đẳng cấp ấy - chẳng có thứ nào miễn phí!

Chuyện cựu người mẫu nổi tiếng một thời bị tố nợ nần từng làm rùm beng dư luận một thời gian dài, tuy nhiên với những người biết chuyện, họ chẳng có một nửa điểm ngạc nhiên. Từ trước tới nay, danh tiếng của cựu mẫu này luôn gắn liền với thú vui "tứ đổ tường", và chuyện cô cắn răng đi vay lãi tới vài chục phân một tháng không phải là chuyện gì không tưởng.

Cùng đam mê với cựu người mẫu này là danh hài nổi tiếng H.T - với khoảng thời gian anh xuất hiện trên sân khấu ngang ngửa với thời gian anh ngồi lì trên chiếu bạc. Một thời gian dài, danh hài duyên dáng này đột ngột mất hút, khiến không ít người hâm mộ ngạc nhiên và thắc mắc. Tuy nhiên, với những người đồng nghiệp thân thiết của anh, họ chỉ có thể thở dài: "Nó đi trốn nợ chứ đi đâu!".

Bi kịch đằng sau váy hiệu, xe hơi - 2

Lộng lẫy trên sân khấu, nhưng ngoài đời, nàng là một "chúa chổm"

Không rõ có phải một con nghiện cờ bạc hay không, nhưng nam diễn viên N.N cũng là một con nợ có thâm niên. Chàng trai có gương mặt nam tính, nụ cười quyến rũ và thân hình rất đẹp này từng làm ngất ngây biết bao fan nữ, đặc biệt khi anh tham gia một gameshow truyền hình và gặt hái không ít thành công. Nhưng khả năng làm "ngất" người khác của chàng diễn viên N.N không chỉ dừng lại ở những người hâm mộ, mà còn cả đối với những người quen biết lâu năm. Nhất là khi anh đưa bộ mặt thiểu não, buồn bã nói với người đối diện: "Anh có tiền không cho em vay!".

Một bầu show lâu năm nói tới chuyện của N.N cũng phải lắc đầu ngao ngán: "Có dư tiền anh cũng không thể cho nó vay mượn được. Em tính một tháng trả lãi hơn trăm triệu đồng, nó chưa đi trốn là may, lấy gì ra mà trả nổi anh!".

Chưa tới nỗi thê thảm như N.N phải chạy vạy vay mượn từng đồng từ những người quen biết, nhưng một nữ ca sĩ thuộc top đầu làng nhạc Việt cũng gần như trở thành người vô sản khi nhà cửa, đất đai, thậm chí cả chiếc xe hơi đang đi cũng chẳng còn thuộc quyền sở hữu của cô. Tất cả đều đã được chủ nhân "ký gửi" ngân hàng theo diện cầm đồ.

Có điều, đó chỉ là những điều một vài người trong giới biết với nhau, còn khi xuất hiện trên sân khấu hay những tụ điểm ca nhạc, cô vẫn là chính cô: lộng lẫy, sang trọng và tỏa sáng.... Chẳng ai có thể ngờ với danh tiếng cũng như số tiền cát-xê hàng chục triệu mỗi đêm diễn, cô vẫn đang nợ ngập đầu và gần như không còn khả năng chi trả!

Có muôn ngàn lý do để những người nổi tiếng trở thành con nợ, nhưng trong đó không thể không nhắc tới một điều: sự "nhiệt tình" của những kẻ cho vay nặng lãi. Không phải đám thanh niên phá gia chi tử, cũng không phải những quý bà lắm bạc nhiều tiền, giới nghệ sĩ mới thật sự là con mồi ưa thích bậc nhất của những gã đầu nậu tín dụng đen.

Chỉ cần là nghệ sĩ có chút danh tiếng gặp khó khăn, chưa cần mở lời đã có sẵn một đội ngũ cò mồi đông đảo sẵn sàng đưa ra lời chào mời đầy hấp dẫn. Tất nhiên, số tiền vay được còn phụ thuộc vào độ nổi tiếng của "con mồi", có điều tới khi nghệ sĩ mất khả năng chi trả, mọi ngôi sao dù mờ hay tỏ đều chỉ trở thành một thứ duy nhất mà thôi: con nợ!

(Còn tiếp)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khang (Xzone/TTTĐ)
Scandal thời trang Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN