Khoảng cách 6.610 ngày và sự trở lại lịch sử
Sau hơn 18 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại chứng kiến hai cầu thủ nhập tịch cùng lúc xuất hiện trên sân. Lần gần nhất là vào năm 2009, khi Đinh Hoàng La và Đinh Hoàng Max góp mặt trong chiến thắng trước Olympiakos. Đến trận gặp Bangladesh vừa qua, Xuân Son và Hoàng Hên đã tái hiện khoảnh khắc lịch sử này, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho bóng đá Việt Nam.
Những pha bóng đáng chú ý nhưng thiếu sự kết nối
Dù từng là cặp bài trùng ăn ý ở Nam Định và Bình Định với hơn 15 pha lập công phối hợp, Xuân Son và Hoàng Hên lại chưa thể tìm thấy nhau trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong trận đấu, cả hai đều có những cơ hội riêng: Xuân Son bỏ lỡ pha dứt điểm cận thành ở phút 77 và sút bóng dội xà ở phút bù giờ, còn Hoàng Hên có cú cứa lòng chạm cột dọc ở phút 88. Tuy nhiên, các pha phối hợp giữa họ vẫn thiếu sự ăn ý cần thiết để tạo ra bàn thắng.
Áp lực và kỳ vọng cho lần tái hợp
Sự kỳ vọng dành cho bộ đôi này là rất lớn, nhất là khi họ từng tạo nên nhiều dấu ấn ở cấp CLB. Tuy nhiên, việc không thi đấu cùng nhau trong 16 tháng và áp lực từ môi trường đội tuyển quốc gia khiến họ chưa thể phát huy tối đa khả năng phối hợp. Tình huống đáng chú ý nhất chỉ dừng lại ở pha bóng phút 55, khi Hoàng Hên chuyền vào vòng cấm nhưng Xuân Son không thể dứt điểm chính xác.
Triển vọng cho tương lai
Dù chưa thể hiện được sự ăn ý như kỳ vọng, sự xuất hiện của Xuân Son và Hoàng Hên vẫn mở ra hy vọng về một phương án tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam. Nếu tiếp tục được trao cơ hội và có thêm thời gian tập luyện cùng nhau, bộ đôi này hoàn toàn có thể trở thành vũ khí lợi hại trong các trận đấu sắp tới.