Khởi đầu bất ngờ của đội chủ nhà
Trận đấu giữa Chelsea và Wrexham tại vòng 5 FA Cup đã diễn ra với kịch bản không ai ngờ tới. Ngay từ những phút đầu, sân Racecourse Ground bùng nổ khi Wrexham nhập cuộc đầy tự tin, không hề e ngại trước đối thủ đến từ Ngoại hạng Anh. Phút 18, Callum Doyle thực hiện đường chuyền dài sắc lẹm, tạo điều kiện cho Sam Smith băng xuống dứt điểm tinh tế, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng này khiến Chelsea lúng túng, dù họ kiểm soát bóng vượt trội nhưng không thể tạo ra cơ hội rõ rệt.
Những khoảnh khắc then chốt
Phải đến phút 40, Chelsea mới có thể gỡ hòa nhờ một chút may mắn khi cú sút của Alejandro Garnacho đập lưng thủ thành Okonkwo đi vào lưới. Sang hiệp hai, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Wrexham lại một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 78 sau pha phối hợp đá phạt góc thông minh, Callum Doyle chạm bóng nhạy cảm làm rung lưới Robert Sanchez.
Bản lĩnh của Chelsea lên tiếng
Tuy nhiên, niềm vui của Wrexham không kéo dài lâu. Chỉ 4 phút sau, tài năng trẻ Josh Acheampong đã có pha dứt điểm đẳng cấp, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đỉnh điểm căng thẳng đến ở phút bù giờ khi George Dobson của Wrexham nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người.
Hiệp phụ định đoạt số phận
Bước vào hiệp phụ, Chelsea tận dụng lợi thế hơn người để kiểm soát hoàn toàn thế trận. Garnacho tiếp tục tỏa sáng với cú vô lê hiểm hóc ở phút 96, nâng tỷ số lên 3-2. Dù Wrexham vẫn nỗ lực và thậm chí đưa được bóng vào lưới ở phút 114 nhưng VAR đã từ chối bàn thắng. Đến phút bù giờ cuối cùng, Joao Pedro ấn định chiến thắng 4-2 cho Chelsea, khép lại một trận cầu kịch tính và giàu cảm xúc.