World Cup 2026 chưa lăn bóng, nhưng bảng giá vé vừa được FIFA công bố đã đủ tạo nên một cú sốc. Tấm vé đẹp nhất xem trận chung kết trên sân MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey ngày 19/7/2026 được niêm yết tới 32.970 USD – mức cao chưa từng có trong lịch sử giải đấu.
Giá vé leo thang, Mỹ áp chuẩn “giải trí cao cấp”
Không chỉ trận chung kết, hai trận bán kết cũng được đẩy lên mặt bằng giá mới. Bán kết ngày 14/7 trên sân AT&T ở Arlington, bang Texas có các mức 11.130 USD, 4.330 USD, 3.710 USD và 2.705 USD. Một ngày sau, bán kết tại sân Mercedes-Benz ở Atlanta dao động từ 2.725 USD đến 10.635 USD. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lý giải việc tăng giá là để phản ánh “giá thị trường” tại Mỹ, nơi ngành giải trí phát triển mạnh và việc mua bán vé trên thị trường thứ cấp được pháp luật cho phép.
Thị trường vé lại đẩy giá lên mức “không tưởng”
Trên nền tảng trao đổi vé FIFA Resale/Exchange Marketplace, giá còn bị đẩy lên cao hơn nhiều. Có vé được rao từ 8.970 USD cho tới gần 11,5 triệu USD, trong đó mức giá “không tưởng” thuộc về một ghế ở khu 307, hàng 22, gần tầng khán đài trên. FIFA khẳng định không kiểm soát giá trên thị trường bán lại, nhưng vẫn thu phí 15% từ cả người mua lẫn người bán cho mỗi giao dịch thành công.
Từ Nam Phi 2010 đến Mỹ 2026: khoảng cách ngày càng xa
Nếu so với World Cup 2010 tại Nam Phi, nơi người hâm mộ có thể vào sân với vé chỉ từ 20 USD và mức trung bình khoảng 136 USD, bước nhảy giá đến World Cup 2026 cho thấy khoảng cách rất lớn. Từ chỗ ưu tiên vé rẻ cho người dân bản địa như Brazil 2014 hay Nam Phi 2010, World Cup đang tiến dần tới mô hình “siêu sự kiện giải trí” với phân khúc trải nghiệm cao cấp được đặt ở vị trí trung tâm.