Báo Trung Quốc 'choáng' với số tiền thưởng nếu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

World Cup 1994: Bàn phản lưới, tiếng súng và vết thương không lành của Colombia

De Gea cam kết ở lại Fiorentina: Chỉ Man United mới đủ sức thay đổi ý định?

Tuấn Kiệt

Lịch thi đấu vòng 22 V-League hôm nay: Ninh Bình - Hà Nội FC quyết thắng

Ninh Bình vs Hải Phòng (18:00 ngày 09/05, vòng 22 V.League 1)

Ninh Bình bước vào trận này với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, có 38 điểm sau 21 vòng đấu, còn Hải Phòng đang đứng thứ 7 với 28 điểm trong tay. Đội chủ nhà vừa hòa Thể Công Viettel 1-1, trước đó thắng PVF-CAND 3-0 nhưng cũng từng thua Hà Nội 2-3 cách đây 3 tuần, nên phong độ nhìn chung vẫn còn đôi chút chông chênh. Hải Phòng lại đi theo chiều hướng ngược lại khi thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1, hòa HAGL 0-0 rồi tiếp tục thất bại 0-2 trước Công an Hà Nội. Vấn đề lớn nhất của Ninh Bình nằm ở lực lượng khi Đặng Văn Lâm và Dụng Quang Nho đều bị treo giò ở vòng này.

Trong thế trận cần người tạo khác biệt, Daniel và Geovane vẫn là hai cái tên đủ sức khiến hàng thủ Hải Phòng phải đặt trong trạng thái báo động. Bên kia sân, Tagueu vẫn là mũi nhọn đáng ngại nhất của đội khách, còn Luiz Antonio có thể quyết định nhịp chơi ở khu trung tuyến. Điểm nhấn của trận đấu nằm ở việc Ninh Bình buộc phải thắng để tiếp tục bám nhóm đầu, nhưng khoảng trống từ hai ca vắng mặt nói trên khiến cơ hội giành trọn 3 điểm của họ là không hề dễ dàng.

Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội FC (18:00 ngày 09/05, vòng 22 V.League 1)

Đông Á Thanh Hóa hiện đứng thứ 11 với 21 điểm sau 21 trận, trong khi Hà Nội FC đã vươn lên vị trí thứ 3 với 39 điểm. Thanh Hóa thắng Công an TP.HCM 4-0, hòa SLNA 1-1, thắng PVF-CAND 1-0 rồi hòa Becamex TP.HCM 1-1, tức là vẫn duy trì được điểm số đều đặn nhưng chưa tạo ra cú bứt phá thật sự rõ rệt. Còn đại diện thủ đô lại bước vào trận đấu với khí thế rất khác sau ba chiến thắng liên tiếp gần đây trước Becamex TP.HCM, Ninh Bình và SHB Đà Nẵng.

Lực lượng của đội chủ nhà sứt mẻ một phần khi Huỳnh Minh Đoàn bị treo giò. Hà Nội FC cũng thiếu Vũ Tiến Long vì tấm thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước. Phạm Tuấn Hải và Daniel Floro vẫn là hai mũi tấn công nổi bật của đội khách, phía sau họ còn có Đỗ Hùng Dũng giữ nhịp cũng như kéo bóng rất ổn nơi trung tâm hàng tiền vệ.

Bên phía Thanh Hóa, Rimario và Nguyễn Ngọc Mỹ là những cái tên đáng chờ đợi nhất nếu đội bóng này muốn tạo ra khác biệt trong các pha chuyển trạng thái. Điểm nhấn chính của trận đấu nằm ở thế trận giữa một Thanh Hóa chơi lì lợm trên sân nhà và một Hà Nội quyết thắng để tiếp tục nằm trong top 3 đôi dẫn đầu tại V-League năm nay.

0
304 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Anh Tú

Frank Lampard bất ngờ trở thành cái tên “nóng” trên thị trường huấn luyện viên tại Anh sau khi giúp Coventry trở lại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 1/4 thế kỷ. Trong bối cảnh Oliver Glasner sẽ rời Crystal Palace cuối mùa này, ban lãnh đạo đội bóng thành London đã chủ động liên hệ và gửi lời mời chính thức tới cựu tiền vệ Chelsea.

Crystal Palace ra tay trước, Fulham chỉ dừng ở mức quan tâm

Theo báo chí Anh, Fulham từng bày tỏ sự quan tâm đến Lampard, nhưng Crystal Palace mới là đội có động thái rõ ràng nhất. “Những chú đại bàng” tin rằng Lampard đủ khả năng kế thừa và phát triển những gì Glasner đã xây dựng tại sân Selhurst Park. Sau chức vô địch Cúp FA mùa trước, Crystal Palace vừa tiếp tục vào tới trận chung kết Europa Conference League, tạo nền tảng thành công hấp dẫn với bất kỳ huấn luyện viên nào.

Coventry thăng hạng, Lampard vẫn bị cám dỗ

Thành công cùng Coventry đưa Lampard trở lại tâm điểm, nhưng cũng đặt anh vào thế khó. Hợp đồng giữa đôi bên còn 12 tháng, ban lãnh đạo đội bóng áo xanh da trời muốn giữ chân và mời anh gia hạn. Tuy vậy, Lampard hiểu Coventry khó có đủ nguồn lực để cạnh tranh trụ hạng ở Ngoại hạng Anh mùa tới, đặc biệt về chiều sâu lực lượng.

Thời gian cho quyết định lớn

Sau khi nhận lời mời từ Crystal Palace, Lampard chưa vội đưa ra câu trả lời. Anh cần thêm thời gian cân nhắc giữa việc tiếp tục dự án còn dang dở với Coventry hay bước vào một thử thách mới tại đội bóng đang có nền tảng tốt hơn ở Ngoại hạng Anh. Sự do dự ấy phản ánh sức nặng của lựa chọn mà Lampard phải đối mặt trong mùa hè này.

Xem thêm
1
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Top 8 Aura Goals Of All Time. Những khoảnh khắc ghi bàn đậm chất khí chất, xem là nổi da gà.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Giữa thời kỳ Manchester City gieo rắc nỗi sợ cho mọi hàng thủ ở Ngoại hạng Anh, Brentford lại nổi lên như ngoại lệ hiếm hoi. Dưới thời Pep Guardiola, đội chủ sân Etihad thường xuyên nghiền nát đối thủ, nhưng mỗi lần gặp “Bầy ong”, sức công phá ấy bỗng chùng hẳn lại.

Hiệu suất ghi bàn tụt dốc trước Brentford

Thống kê cho thấy Manchester City chỉ ghi trung bình 1,4 bàn mỗi trận khi đối đầu Brentford tại Ngoại hạng Anh dưới triều đại Pep Guardiola. Đây là hiệu suất thấp nhất của Man City trước bất kỳ đối thủ nào ở giải đấu kể từ khi HLV người Tây Ban Nha nắm quyền. Sau 9 lần chạm trán Brentford ở giải quốc nội, The Citizens mới chỉ có 13 bàn thắng – con số khá khiêm tốn nếu đặt cạnh hình ảnh một hàng công thường xuyên duy trì trên 2 bàn mỗi trận trước phần lớn đối thủ khác.

Hệ thống phòng ngự kỷ luật của “Bầy ong”

Sự chênh lệch về hiệu suất làm bàn phơi bày độ khó mà Brentford tạo ra cho Man City. Cách tổ chức đội hình chặt chẽ, kỷ luật cao giúp Brentford bóp nghẹt không gian chơi bóng của các ngôi sao bên phía đối phương. Từ phòng ngự lùi sâu, tranh chấp mạnh mẽ cho tới những pha chuyển trạng thái quyết liệt, “Bầy ong” luôn khiến Man City loay hoay trong việc tiếp cận khung thành.

Bài toán chiến thuật khiến Pep đau đầu

Trong bối cảnh Man City vẫn là thế lực thống trị ở Ngoại hạng Anh dưới thời Pep Guardiola, Brentford lại hiên ngang như chướng ngại khó vượt. Đây là đối thủ gây nhiều ức chế nhất cho các chân sút áo xanh, biến mỗi cuộc đối đầu thành bài toán chiến thuật hóc búa với Pep. Nếu không tìm ra lời giải ở lần tái đấu sắp tới, Man City có nguy cơ bị Arsenal nới rộng khoảng cách, thậm chí đánh mất hy vọng vô địch.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Tôi thực sự ghét những lần lên tập trung cùng đội tuyển Anh. Với nhiều người đó là niềm tự hào lớn lao, còn với tôi, phần lớn thời gian lại vô cùng ngột ngạt và cô đơn.

Tôi ghét cả căn phòng mình phải ở mỗi lần lên tuyển.

Những ngày đầu tập trung luôn là khoảng thời gian tệ nhất. Tôi có thể ngồi lì trong phòng suốt bảy tiếng đồng hồ mà chẳng biết phải làm gì. Khi ấy làm gì có mạng xã hội, chẳng có Netflix hay YouTube để giết thời gian. Tôi thậm chí còn không có nổi một đầu đĩa DVD.

Cả đời sống tinh thần gần như trống rỗng.

Chỉ có vài kênh truyền hình nhạt nhẽo từ Channel 1 đến Channel 5 phát đi phát lại những thứ chán ngắt. Mọi thứ khiến tôi phát điên vì buồn chán.

Tất nhiên, khi bước ra sân, tôi luôn chiến đấu hết mình. Tôi tự hào khi được khoác áo đội tuyển Anh và luôn cảm thấy phấn khích trong mỗi buổi tập hay mỗi trận đấu. Nhưng vấn đề là tất cả cảm xúc đó chỉ kéo dài khoảng 90 phút mỗi ngày.

Sau đó, mọi thứ lại quay về vòng lặp quen thuộc.

Tôi trở về căn phòng im lìm của mình, dù là ở London, Romania hay bất kỳ nơi nào khác. Trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ:

‘Giờ nghỉ ngơi trong căn phòng này, ăn tối khoảng nửa tiếng… rồi lại chờ đến ngày mai.’

Tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình là một phần của tập thể ở tuyển Anh. Sự gắn kết giữa tôi và các đồng đội gần như không tồn tại.

Còn ở Liverpool thì hoàn toàn khác.

Những năm tháng tại Liverpool là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời tôi. Dù đá sân khách hay thi đấu ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy bản thân là một phần quan trọng của đội bóng.

Tôi cảm nhận được sự quan tâm từ ban huấn luyện, cảm giác mình thật sự đặc biệt. Mỗi chuyến đi đều giống như chuẩn bị bước vào một cuộc chiến cùng gia đình của mình vậy.

Trong khi ở tuyển Anh, tôi chỉ mong đến giờ ra sân để thoát khỏi sự nhàm chán, cố gắng tập luyện thật tốt… rồi lại lặng lẽ thu mình trong im lặng.

Steven Gerrard chia sẻ về cảm giác cô độc và bầu không khí nặng nề mà anh từng trải qua trong quãng thời gian khoác áo Tam Sư.

Xem thêm
0
256 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Mason Greenwood đang là chân sút số một của Marseille với 25 bàn thắng ở mùa 2025/26, sau khi được mua đứt từ Manchester United với giá 26,6 triệu bảng vào năm 2024. Nhưng phía sau những con số ấn tượng là một bầu không khí ngột ngạt, nơi tiền đạo người Anh bị xem như “cái gai” trong mắt ban lãnh đạo và không ít đồng đội.

Rạn nứt sau khi De Zerbi rời ghế

Dưới thời HLV Roberto De Zerbi, vấn đề thái độ của Greenwood đã xuất hiện. Ông nhiều lần nhắc nhở, thậm chí đẩy anh lên ghế dự bị, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong khuôn khổ chuyên môn khi Greenwood thường trở lại đội hình bằng những màn trình diễn tốt. Mâu thuẫn chỉ thực sự leo thang sau khi De Zerbi rời đi. Greenwood được cho là không thoải mái với HLV mới Habib Beye, đến mức trong một buổi tập gần đây, anh bị cho là đã phớt lờ chỉ đạo của Beye, khiến hình ảnh trong mắt ban lãnh đạo xấu đi rõ rệt.

Quan hệ “không tồn tại” với giám đốc thể thao

Theo báo L'Equipe, mối quan hệ giữa Greenwood và giám đốc thể thao Mehdi Benatia bị mô tả là “không tồn tại”, khi cả hai gần như phớt lờ nhau mỗi ngày. Cựu hậu vệ Bayern Munich được cho là vô cùng tức giận sau khi Greenwood tẩy chay chiến dịch quảng bá của nhà tài trợ trang phục thi đấu, khiến ông cảm thấy “bực bội”. Benatia thậm chí đã triệu tập các cựu binh cùng ban cán sự để tìm cách xử lý trường hợp Greenwood.

Bị phạt nội bộ, bị đánh giá “mang tính cá nhân”

Greenwood còn bị chỉ trích vì thiếu tinh thần hòa nhập. Anh bỏ học tiếng Pháp với lý do mọi người trong phòng thay đồ đều nói tiếng Anh, khiến các quan chức đặt dấu hỏi về sự tận tâm và lòng trung thành. Marseille đã phạt Greenwood để buộc anh hợp tác hơn. Cầu thủ này cũng bị cho là không tuân thủ các quy trình phục hồi sau trận đấu và bị nhiều nhân viên đánh giá là “mang tính cá nhân”. Phần lớn thành viên Marseille hiện không có thiện cảm, cho rằng anh thiếu biết ơn khi CLB đã giúp anh xây dựng lại sự nghiệp.

Xem thêm
0
48 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật