Vụ việc gây chấn động sau FIFA Days
Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia trong loạt trận FIFA Days, Andreas Schjelderup, cầu thủ trẻ của đội tuyển Na Uy và CLB Benfica, đã phải ra hầu tòa vì liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng. Anh bị cáo buộc đã gửi một đoạn video nhạy cảm của trẻ vị thành niên cho bạn bè khi còn thi đấu cho Nordsjaelland tại Đan Mạch. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các cầu thủ trẻ trong thời đại số.
Lời thừa nhận và quan điểm của Schjelderup
Tại phiên tòa, Schjelderup không phủ nhận hành vi của mình. Anh thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nhận được đoạn video trên Snapchat và tôi coi đó như một trò đùa tệ hại. Tôi đã gửi nó cho một nhóm 4 người bạn, và do đó đã lan truyền trò đùa tệ hại đó." Dù khẳng định không có động cơ xấu, nhưng hành động này đã vượt quá giới hạn của một trò đùa, đặc biệt khi liên quan đến quyền riêng tư và pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên.
Phán quyết của tòa án và phản ứng từ các bên liên quan
Công tố viên đề nghị mức án 20 ngày tù và cấm nhập cảnh vào Đan Mạch. Tuy nhiên, tòa án quyết định phạt Schjelderup 14 ngày giam giữ, hưởng án treo trong 1 năm. Luật sư của anh cho biết sẽ cân nhắc việc kháng cáo. Về phía CLB Benfica, chủ tịch Rui Costa khẳng định: "Đội bóng sẽ hỗ trợ tối đa cho cầu thủ 21 tuổi này." Sự ủng hộ này cho thấy CLB vẫn đặt niềm tin vào Schjelderup, dù anh đang đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp.