Paris Saint-Germain không chỉ thua Lyon 1-2 mà còn mất Vitinha vì chấn thương. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gặp vấn đề nghiêm trọng sau một pha tranh chấp trên không, khiến bầu không khí tại Parc des Princes chùng xuống ngay trước thềm bán kết Champions League với Bayern Munich.
Pha tiếp đất lỗi thay đổi cục diện
Phút 39, khi PSG đang bị dẫn 0-2, Vitinha bật cao tranh chấp rồi tiếp đất lỗi. Anh lập tức ra dấu xin thay người, không thể tiếp tục thi đấu. Ngôi sao sinh năm 2000 rời sân trong tình trạng tập tễnh, không xỏ nổi giày, phải nhờ nhân viên y tế dìu vào đường hầm. HLV Luis Enrique buộc phải tung Warren Zaire-Emery vào thay trong bối cảnh đội bóng đang bế tắc.
Luis Enrique lo lắng, chờ kết quả kiểm tra
Sau trận, HLV Luis Enrique không giấu được sự bất an khi nói về học trò: “Chẳng có gì tích cực cả. Khi bạn phải thay một cầu thủ ngay sau một tình huống va chạm nguy hiểm, chúng ta cần phải chờ kết quả kiểm tra chuyên sâu mới biết rõ mức độ nghiêm trọng”. PSG hiện chờ các bác sĩ đưa ra chẩn đoán cuối cùng để biết Vitinha có kịp trở lại cho giai đoạn quyết định hay không.
Bán kết Champions League cận kề, PSG chịu sức ép lớn
Trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern Munich sẽ diễn ra rạng sáng 29/4 tại Paris. Vitinha là mắt xích không thể thay thế trong hệ thống của Luis Enrique, nên nguy cơ vắng anh là đòn giáng mạnh vào tham vọng chinh phục châu Âu của PSG. Bên kia chiến tuyến, Bayern Munich cũng mất Serge Gnabry đến hết mùa vì chấn thương cơ khép, nhưng đội bóng Pháp có lý do để lo lắng hơn khi phong độ sa sút. Thất bại trước Lyon khiến khoảng cách giữa PSG và RC Lens tại Ligue 1 chỉ còn 1 điểm, dù PSG đá nhiều hơn 1 trận. Thiếu Vitinha ở giai đoạn then chốt, đội bóng thủ đô Pháp đứng trước nguy cơ trắng tay nếu không tìm ra phương án thay thế kịp thời.