Thế trận đôi công hấp dẫn
Trận tranh hạng 3 giải futsal nữ Đông Nam Á giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều lựa chọn lối chơi tấn công, tạo nên thế trận đôi công quyết liệt trên sân. Indonesia là đội nhập cuộc tốt hơn, liên tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Trần Thị Trang. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn này đã giúp Việt Nam đứng vững trước những pha dứt điểm của đối thủ.
Khó khăn trong khâu phối hợp của Việt Nam
Dù nỗ lực tổ chức các đợt tấn công, các cô gái áo đỏ của Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp ở khu vực gần vòng cấm địa. Những pha phối hợp thiếu ăn ý và các cú sút xa thiếu chính xác khiến Việt Nam không thể tận dụng được các cơ hội hiếm hoi mà mình tạo ra. Điều này khiến đội bóng phải chịu áp lực lớn từ phía Indonesia trong suốt hiệp 1.
Bước ngoặt sau bàn thua đầu hiệp 2
Ngay đầu hiệp 2, Indonesia đã khai thông thế bế tắc nhờ bàn thắng của Rusdiana. Bàn thua này như một hồi chuông cảnh tỉnh, giúp các cầu thủ Việt Nam lấy lại tinh thần và thi đấu quyết tâm hơn. Chỉ trong vòng 4 phút, lần lượt Thanh Ngân, Thùy Trang và Biện Thị Hằng đã ghi bàn, giúp Việt Nam lội ngược dòng dẫn trước 3-1.
Chiến thắng thuyết phục và vị trí thứ 3 chung cuộc
Những phút cuối trận, Indonesia chuyển sang chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng không những không thành công mà còn để thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 38 do công của Phương Anh. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 4-1, khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á với vị trí thứ 3 đầy xứng đáng.