Ngày cuối cùng mùa giải Ngoại hạng Anh 2012 vẫn là vết hằn trong ký ức Michael Carrick. Manchester United của Sir Alex Ferguson thắng Sunderland 1-0 nhưng vẫn mất chức vô địch vào tay Manchester City vì bàn thắng muộn của Sergio Aguero vào lưới QPR trên sân Etihad. Carrick kể lại với nụ cười gượng, gọi đó là cú sốc không thể nào quên.
Ký ức Etihad chưa phai
Carrick nhớ rõ khoảnh khắc cả đội chỉ biết mình mất cúp khi tiến về phía biên sân. Họ phải đối mặt với phản ứng của cổ động viên chủ nhà và hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh thừa nhận đó đã là quá khứ, nhưng vẫn là phần ký ức khó phai trong sự nghiệp.
Tâm thế mới của Manchester United
Lần trở lại này, Manchester United đã chắc suất dự Champions League, không còn áp lực đua ngôi vương. Dù vậy, Carrick khẳng định đội bóng sẽ không lơ là trước một Sunderland đang có mùa giải thăng hoa. Đội chủ nhà đứng thứ 12, khoảng cách điểm số sít sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng khiến họ vẫn khao khát điểm số để hướng tới mục tiêu giành vé dự cúp châu Âu.
Cơ hội cho dàn dự bị
Carrick cho biết ông đang cân nhắc trao cơ hội ra sân cho các cầu thủ dự bị trong những vòng đấu cuối. Ông thừa nhận việc duy trì đội hình ổn định đã mang lại kết quả tốt, nhưng cũng hiểu sự kiên nhẫn của những ngôi sao ít được thi đấu. Carrick đánh giá cao thái độ, tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ và nhấn mạnh Manchester United sẽ cố gắng chơi tốt, hướng tới kết quả khả quan trong hai trận cuối gặp Nottingham Forest và Brighton để khép lại một mùa giải đầy cảm xúc.