Modric sắp chạm mốc 200 trận ở World Cup: Huyền thoại bất tử của Croatia

BXH EPL mới nhất: Arsenal thắng nghẹt thở, cuộc đua vô địch căng đến phút cuối

Hojlund: Từ “bom xịt” Old Trafford thành “mỏ vàng” bất ngờ cho MU!

Tien Tai

VAR “nương tay” với Havertz: Arsenal thoát thẻ đỏ, Man City bức xúc

Trọng tài trên sân dẫn dắt mọi thứ

Trong trận Arsenal thắng Burnley 1-0, bước ngoặt tiềm tàng xuất hiện ở phút 67 khi Kai Havertz lao vào tranh chấp với Lesley Ugochukwu ở giữa sân. Trọng tài Paul Tierney, quan sát trực tiếp pha bóng, đánh giá đây là tình huống vào bóng liều lĩnh và rút thẻ vàng cho Havertz. Ông cho rằng lực tác động chưa đủ để coi là hành vi bạo lực nghiêm trọng.

VAR chỉ được phép can thiệp khi thật “rõ ràng”

Trong phòng hỗ trợ video, James Bell phải trả lời một câu hỏi rất cụ thể: pha vào bóng đó có rõ ràng là hành vi bạo lực nghiêm trọng để buộc phải đổi thẻ vàng thành thẻ đỏ hay không. Việc mở “kiểm tra VAR” cho thấy Bell không yên tâm với pha vào bóng, nhưng sau khi xem lại nhiều góc quay, ông vẫn đi đến kết luận rằng lực tác động chưa vượt ngưỡng “quá mức” theo quy định, nên giữ nguyên quyết định trên sân.

Tiêu chí luật: Điểm tiếp xúc và mức độ nguy hiểm

Havertz không chạm bóng, đinh giày găm vào phía sau bắp chân Ugochukwu, ở vị trí khá cao. Theo cách diễn giải luật, một pha lao người, đinh giày trúng cao vào chân đối phương thường được xem là có nguy cơ đe dọa an toàn đối thủ. Ở đây, người phân tích cho rằng chỉ riêng việc lao vào sau bắp chân với lực như vậy đã đủ để xếp vào nhóm hành vi bạo lực nghiêm trọng, bất kể trọng tài trên sân đánh giá lực chưa “quá mức”.

Khi cả trọng tài lẫn VAR cùng “nương tay”

Người phân tích nhận định Arsenal và Havertz đã gặp may. Theo góc nhìn chuyên môn, Tierney lẽ ra phải nhận ra tính chất thẻ đỏ ngay từ thời điểm trên sân, còn VAR sau khi xem lại nhiều lần cũng có đủ cơ sở để đề nghị đổi thẻ. Việc cả hai cùng giữ nguyên thẻ vàng được xem là đánh giá sai, dù vẫn nằm trong khuôn khổ quy trình hiện hành.

Một quyết định nhỏ, hệ quả rất lớn

Nếu Havertz bị truất quyền thi đấu, Arsenal sẽ phải đá hơn 20 phút cuối trong thế thiếu người, khả năng giữ được chiến thắng 1-0 sẽ bị đặt dấu hỏi. Từ đó, cục diện cuộc đua vô địch cũng có thể rẽ sang hướng khác. Kết quả không đổi, Arsenal giữ trọn 3 điểm, còn Burnley và cả Manchester City có lý do để cảm thấy thiệt thòi trước cách vận hành của VAR ở tình huống này.

0
530 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Một khán đài mang tên Pep

Ban lãnh đạo Manchester City đang lên kế hoạch đặt tên Pep Guardiola cho một khán đài tại sân Etihad. Đây là cách câu lạc bộ tri ân người đã gắn bó gần một thập kỷ và mang lại giai đoạn thành công rực rỡ. Việc gắn tên ông với kiến trúc sân bóng cho thấy Man City muốn biến dấu ấn của Pep thành một phần cố định trong đời sống câu lạc bộ, ngay cả khi ông không còn ngồi trên ghế huấn luyện.

Dấu hiệu cho một kỷ nguyên khép lại

Động thái vinh danh này xuất hiện trong bối cảnh nội bộ Man City dần chấp nhận khả năng Pep rời đội. Dù hợp đồng còn tới năm 2027, giữa đôi bên tồn tại điều khoản cho phép ông chia tay ngay sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Nhiều cầu thủ và nhân viên tin rằng mùa hè 2026 sẽ là thời điểm chia tay, và việc chuẩn bị tên khán đài được xem như bước đi báo hiệu một giai đoạn mới sắp mở ra tại Etihad.

Giữ im lặng để bảo vệ phòng thay đồ

Dù các nguồn tin đều khẳng định khả năng ra đi rất cao, Man City vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào. Lý do được nhấn mạnh là tránh gây xao nhãng trong giai đoạn đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt ở Ngoại hạng Anh. Một thành viên câu lạc bộ cho biết ưu tiên hiện tại là sự ổn định và tập trung cho các mục tiêu trên sân, trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

Áp lực chiến thắng trước Bournemouth

Trong bối cảnh tương lai huấn luyện viên trưởng bị đồn đoán, Man City vẫn phải bước vào trận đấu then chốt với AFC Bournemouth. Họ buộc phải thắng để níu giữ cuộc đua vô địch, bởi nếu sảy chân, Arsenal sẽ chính thức đăng quang lần đầu từ năm 2004 sau chiến thắng 1-0 trước Burnley. Toàn đội được cho là đang nỗ lực để nếu ngày chia tay đến, Pep Guardiola sẽ rời Etihad trong tư thế của một người chiến thắng.

Xem thêm
0
202 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Mourinho chốt hợp đồng, sẵn sàng tái xuất

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận trở lại dẫn dắt Real Madrid với một bản hợp đồng ban đầu có thời hạn hai năm. Theo Fabrizio Romano, mọi điều khoản giữa đôi bên đã được thống nhất bằng miệng và chỉ còn chờ ký kết sau trận Real gặp Bilbao. “Người đặc biệt” sẽ tái xuất trên băng ghế huấn luyện tại Bernabeu sau quãng thời gian xa cách.

Trục ưu tiên: Gia cố tuyến giữa với Rodri

Ngay khi chuẩn bị trở lại, Mourinho đã xác định tuyến giữa là khu vực cần nâng cấp gấp. Ông xem Rodri của Man City là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu trong mùa hè. Real Madrid vốn theo đuổi tiền vệ phòng ngự người Tây Ban Nha từ nhiều năm, và lần này Mourinho được kỳ vọng sẽ là người thúc đẩy thương vụ. Trong ba cái tên của Man City được nhắc tới, Rodri hiện được đánh giá là khả thi nhất cho một vụ chuyển nhượng gây chấn động sang Madrid.

Hàng thủ và bài toán thay thế David Alaba

Bên cạnh tuyến giữa, Real Madrid cũng cần một trung vệ mới sau chấn thương dài hạn của David Alaba. Josko Gvardiol, người từng được Real theo dõi sát sao trước khi gia nhập Man City vào tháng 8/2023, được xem là lựa chọn trong mơ. Báo chí Tây Ban Nha cho biết Gvardiol đã được các trung gian “chào hàng” cho Real. Tuy nhiên, mức phí khổng lồ khi Man City từng chi 90 triệu euro để mua anh từ RB Leipzig khiến thương vụ này trở nên phức tạp, dù Real và Bayern Munich đều đã có động thái liên hệ.

Bernardo Silva giữa nhiều ngả rẽ

Bernardo Silva là cái tên còn lại trong nhóm cầu thủ Man City được nhắc tới với Real. Tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ rời Man City theo dạng tự do khi hợp đồng hết hạn mùa hè này, sau khi đã kịp giành Cúp Liên đoàn và Cúp FA trong mùa giải cuối cùng. Anh đang cân nhắc tương lai giữa Real Madrid, Barcelona, Juventus, các đội bóng tại Ả Rập Xê Út, giải nhà nghề Mỹ, đồng thời vẫn giữ ước mơ trở lại Benfica vào một thời điểm nào đó. Nếu Mourinho đưa được Silva về Bernabeu, đó sẽ là đòn giáng trực diện vào tham vọng của Barcelona, đội đã theo đuổi anh suốt nhiều năm.

Man City trước nguy cơ bị “xé lẻ” đội hình

Trong bối cảnh Man City vẫn đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal, tương lai của ba trụ cột Rodri, Gvardiol và Silva đang trở thành tâm điểm. Giám đốc bóng đá Hugo Viana được cho là đang nỗ lực giữ chân Rodri bằng một hợp đồng mới. Dù vậy, với việc Real Madrid và cả Bayern Munich đều đã tiếp cận Gvardiol, còn Silva chuẩn bị rời theo dạng tự do, Mourinho có cơ hội dùng chính Man City làm “bãi săn” đầu tiên để tái thiết đội hình Real trong nhiệm kỳ thứ hai.

Xem thêm
0
157 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật