Man City vừa viết lại lịch sử FA Cup với tấm vé vào chung kết lần thứ tư liên tiếp, ngay sau màn ngược dòng nghẹt thở trước Southampton tại Wembley. Bị dẫn bàn cho đến phút 79, đội đương kim vô địch phải nhờ tới khoảnh khắc bùng nổ của Jeremy Doku và Nico Gonzalez để thắng 2-1, qua đó trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh góp mặt ở 4 trận chung kết FA Cup liên tiếp.
Thống trị FA Cup dưới thời Pep
Kể từ khi Pep Guardiola tiếp quản Man City mùa 2016/17, đội bóng này gần như “định nghĩa lại” sự ổn định ở FA Cup. Họ sở hữu nhiều chiến thắng nhất (45), nhiều bàn thắng nhất (159), nhiều trận giữ sạch lưới nhất (28) và nhiều lần vào chung kết nhất (5) trong giai đoạn đó. Trong tổng số 15 lần Man City vào chung kết FA Cup trong lịch sử, đã có 5 lần diễn ra dưới thời Pep. Ở nhóm “ông lớn” giàu truyền thống tại giải đấu này, chỉ có Man City (15), Chelsea (15), Liverpool (16), Arsenal (21) và Manchester United (22) chạm mốc 15 trận chung kết trở lên.
Guardiola “giảm áp” trước viễn cảnh ăn ba
Chiến thắng trước Southampton mở ra cơ hội cho Man City thâu tóm trọn bộ danh hiệu quốc nội, sau khi họ đã vô địch Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 3. Dù vậy, Guardiola không hề nói nhiều về khả năng tái lập kỳ tích năm 2019. Ông nhấn mạnh “còn quá xa, thực sự rất xa”, và chỉ coi đó là “cơ hội” nếu đội bóng bước vào trận chung kết FA Cup và vòng đấu cuối cùng gặp Aston Villa trong bối cảnh thuận lợi. Điều ông ưu tiên lúc này là để các cầu thủ nghỉ ngơi, tạm gác bóng đá vài ngày.
“Mùa giải mini” và áp lực nước rút
Trong mắt Guardiola, phần còn lại của mùa bóng giống như một “mùa giải mini” với 6 trận quyết định: 5 vòng cuối tại Premier League và trận chung kết FA Cup. Lịch thi đấu dày đặc, cuộc đua điểm số căng thẳng với Arsenal và nguy cơ quá tải thể lực khiến ông không muốn học trò bị cuốn vào những kỳ vọng sớm. Với Man City lúc này, mỗi trận đều mang dáng dấp một trận chung kết, nơi chỉ một cú sảy chân cũng đủ khiến giấc mơ ăn ba tan vỡ.