Andrew Robertson xuất hiện trên chương trình BBC Match of the Day sau khi Liverpool thắng Crystal Palace 3-1. Đội phó Liverpool hài lòng với kết quả nhưng vẫn bất ngờ với bàn thua duy nhất của đội nhà, một tình huống anh gọi là “hơi kỳ lạ” trong bối cảnh Liverpool kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Bàn thua “kỳ lạ” và tranh cãi trọng tài
Robertson cho rằng Liverpool đã làm chủ trận đấu trước khi nhận bàn thua. Anh nhấn mạnh toàn đội chỉ chờ một kết quả đúng đắn và cuối cùng đã có thêm bàn để giữ trọn 3 điểm. Điểm nóng lớn nhất là pha lập công của Daniel Munoz phút 71. Khi đó, thủ môn Freddie Woodman ngã xuống, cố gắng đứng dậy rồi lại gục xuống lần thứ hai. Robertson nói Munoz dường như không ngẩng lên quan sát, chỉ tập trung dứt điểm vào bóng. Theo hậu vệ người Scotland, trọng tài nên dừng trận đấu, nhất là khi các thủ môn thường được bảo vệ nhiều hơn, nhưng lần này điều đó không xảy ra.
Nhẹ nhõm vì không bị gỡ hòa
Dù không đồng tình với quyết định của trọng tài, Robertson thừa nhận anh cảm thấy may mắn khi Liverpool là đội ghi bàn kết liễu trận đấu. Anh nhấn mạnh việc có bàn thắng tiếp theo thay vì để Crystal Palace gỡ 2-2 là bước ngoặt giúp đội bóng giữ được chiến thắng và 3 điểm quan trọng.
Lời khen đặc biệt cho Woodman
Bên cạnh tranh cãi, Robertson dành nhiều lời khen cho Freddie Woodman. Anh gọi màn trình diễn của thủ môn dự phòng là “xuất sắc”, khẳng định cả cầu thủ lẫn ban huấn luyện đều tin tưởng Woodman nhờ nỗ lực trong tập luyện hằng ngày. Robertson nói anh buồn cho đồng đội vì Woodman không thể giữ sạch lưới dù đã cứu thua bền bỉ suốt 90 phút. Hậu vệ số 26 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi, giữ bản lĩnh trong những thời khắc kịch tính, coi chiến thắng này là kết quả của sự tỏa sáng tập thể và phản ứng kịp thời sau biến cố trên sân, trong bối cảnh Liverpool đang dồn toàn lực cho những vòng đấu cuối cùng để nuôi hy vọng dự Champions League.