Becamex TPHCM thua 1-2 trước Ninh Bình trên sân Gò Đậu trong trận đấu kịch tính đến giây cuối cùng. Hồ Tấn Tài ghi bàn gỡ hòa, nhưng đội chủ nhà vẫn trắng tay vì khoảnh khắc định mệnh ở phút 90+5, khép lại 90 phút rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.
Thiếu ngoại binh, Becamex TPHCM nhập cuộc thận trọng
Không có Zlatkovic Milos và Sam Elisha Bruce, Becamex TPHCM chọn cách chơi an toàn, nhường thế trận cho Ninh Bình – đội đang rất khát điểm để bám đuổi nhóm dẫn đầu. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành nhanh chóng áp đặt thế trận, liên tục dồn ép khung thành thủ môn Văn Công ngay trong hiệp 1.
Gia Hưng và Fred Friday hai lần đưa bóng vào lưới Becamex TPHCM ở các phút 4 và 35, nhưng cả hai đều bị từ chối vì lỗi việt vị. Sức ép lớn dồn dập, nhưng bàn thắng chỉ đến ở phút 45, khi Gia Hưng bị phạm lỗi trong vòng cấm và Geovane lạnh lùng sút phạt đền mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình.
Hồ Tấn Tài thắp hy vọng, Văn Thuận dập tắt ở phút 90+5
Sang hiệp 2, Becamex TPHCM đẩy cao đội hình. Phút 54, từ quả treo bóng tinh tế của Minh Khoa, Hồ Tấn Tài chọn vị trí chuẩn xác rồi đánh đầu hiểm, gỡ hòa 1-1. Tinh thần chủ nhà bùng lên, và chỉ 4 phút sau, Dụng Quang Nho suýt nâng tỷ số lên 2-1 nếu cú dứt điểm không đi chệch cột dọc.
Những tưởng trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì đúng phút 90+5, kịch bản nghiệt ngã xuất hiện. Văn Thuận, người từng tỏa sáng ở vòng trước, lại sắm vai người hùng với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình. Becamex TPHCM rời sân trong tiếc nuối, nhất là khi các nội binh như Tấn Tài, Minh Khoa đã chơi rất tốt trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ.