Harry Maguire vừa lên tiếng chia sẻ về giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp tại Manchester United, khi còn làm việc với cựu huấn luyện viên Erik Ten Hag. Trung vệ người Anh thừa nhận anh đã không còn cảm thấy mình là đội trưởng của Manchester United ngay cả trước khi chính thức bị tước băng vào mùa hè 2023.
Quan hệ nguội lạnh vì mất suất đá chính
Maguire cho biết mối quan hệ giữa anh và Erik Ten Hag dần trở nên xa cách khi số phút thi đấu ngày một giảm. Dù trải qua nhiều trắc trở và thất vọng nội bộ, anh vẫn giữ góc nhìn khách quan. Maguire đánh giá việc thay đổi đội trưởng là quyết định khó khăn nhưng phù hợp với tầm nhìn chiến lược của huấn luyện viên. Anh thừa nhận: “Đáng lẽ ra tôi không nên để mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt như vậy”.
Ở lại Old Trafford và khẳng định giá trị
Vượt qua những mâu thuẫn trong quá khứ, cựu trung vệ Leicester City cho thấy tình yêu và sự cam kết với sân Old Trafford bằng việc gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2027. Mùa này, Maguire vẫn chứng minh giá trị trong đội hình “Quỷ đỏ” với 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo sau 19 lần ra sân tại Giải Ngoại hạng Anh.
Dồn lực cho chặng nước rút
Hiện tại, sự tập trung của Maguire và toàn đội hướng trọn vào giai đoạn cuối mùa. Chủ nhật tuần này, Manchester United bước vào trận đại chiến mang ý nghĩa sống còn với đại kình địch Liverpool. Một chiến thắng trước “The Kop” sẽ khẳng định vị thế và giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick chính thức giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.