Khủng hoảng phong độ và hệ lụy
Liverpool đang trải qua một giai đoạn đầy sóng gió khi liên tiếp nhận thất bại, đặc biệt là trận thua nặng nề trước Man City. Việc để thua bảy trong mười trận gần nhất đã đẩy nhà đương kim vô địch từ vị trí dẫn đầu xuống tận thứ tám trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, họ còn bị loại khỏi Carabao Cup bởi Crystal Palace và thất bại tại Champions League trước Galatasaray, khiến hy vọng bảo vệ danh hiệu quốc nội trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Những tia hy vọng le lói
Dù vậy, Liverpool vẫn có những khoảnh khắc tích cực, như chiến thắng trước Real Madrid và Aston Villa ngay tại Anfield. Trung vệ Van Dijk nhấn mạnh: “Chúng tôi bước vào kỳ nghỉ đội tuyển với cảm xúc lẫn lộn. Thất vọng, chắc chắn rồi, vì cái cách Liverpool thua Man City. Nhưng cũng có sự khích lệ từ những gì diễn ra trước đó, với các chiến thắng quan trọng, xứng đáng trước Aston Villa và Real Madrid.”
Tinh thần đoàn kết và quyết tâm làm lại
Van Dijk không né tránh thực tế khó khăn, đồng thời khẳng định: “Toàn đội biết phải cải thiện phong độ, và chỉ có thể làm điều đó bằng sự nỗ lực và đoàn kết. Tôi luôn tin vào chất lượng và tinh thần của đội, nhưng các cầu thủ phải thể hiện điều đó trên sân thì mới kéo đội bóng ra khỏi vũng lầy.” Anh nhấn mạnh Liverpool cần tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Nottingham Forest, để từng bước lấy lại vị thế vốn có.