Chỉ cần hòa là đi tiếp
Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua U23 Yemen ở lượt cuối là sẽ hiên ngang vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 với vị thế nhất bảng. Đúng là “chỉ cần không thua” nghe vừa nhẹ nhàng vừa… hồi hộp, nhưng với phong độ hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm chuẩn bị sẵn pháo hoa ăn mừng!
Chiến thuật xoay tua: Đối thủ chóng mặt, cầu thủ khỏe re
HLV Kim Sang-sik nổi tiếng với khả năng dùng người linh hoạt, xoay tua đội hình như chơi rubik. Nhờ đó, các cầu thủ vừa được nghỉ ngơi, vừa tránh chấn thương, lại còn khiến đối thủ “đoán già đoán non” mỗi lần ra sân. Tuy nhiên, chiến thuật này đôi khi vẫn còn chút “lấn cấn”, cần thêm thời gian để hoàn thiện.
Thắng chưa đã mắt, nhưng hiệu quả là trên hết
Dù đã giành trọn 6 điểm và giữ sạch lưới, U23 Việt Nam vẫn khiến fan “hơi tiếc” vì chưa ghi được nhiều bàn thắng. Đa phần các pha lập công đều đến khi đối thủ đã thấm mệt. Nhưng đừng lo, HLV Kim Sang-sik hứa sẽ cải thiện khả năng dứt điểm, và biết đâu trận gặp Yemen sẽ là bữa tiệc bàn thắng tưng bừng!