MESSI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC COI LÀ GOAT CỦA BÓNG ĐÁ HƠN RONALDO

MU "thay máu" cực sốc: 29 cầu thủ ra đi, dàn sao trẻ rời Old Trafford

Hết chuyển nhượng, Man United vẫn còn nguyên cơ hội "tống khứ" Onana

Thanh Minh

Trận mưa lớn, Leeds & Newcastle "đấu súng" bất thành: Thủ môn lên tiếng, tiền đạo tắt điện

🌧️ Trận đấu diễn ra dưới cơn mưa lớn nhưng cả hai đội đều nhập cuộc đầy khí thế, pressing ngay từ đầu.

⚡ Leeds United chơi sòng phẳng, tạo ra nhiều pha lên bóng tốc độ và có cơ hội trước nhưng Nmecha, James, Stach đều bỏ lỡ.

😬 Newcastle chủ yếu tấn công biên, tuy nhiên tiền đạo Osula chọn vị trí chưa tốt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

🔥 Cuối hiệp 1, "Chích chòe" tăng tốc, liên tục gây sóng gió trước khung thành Leeds nhưng vẫn không thể mở tỷ số.

⏳ Sang hiệp 2, thế trận giằng co, các cơ hội chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân nhưng cả Perri và Pope đều xuất sắc cứu thua.

🔄 Hai HLV thay đổi nhân sự: Leeds có cầu thủ dự bị vào sân chơi tốt, tạo thêm cơ hội; Newcastle thất vọng với Elanga và Barnes.

😐 Chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu không bàn thắng, mỗi bên đều có những tiếc nuối riêng.

0
18 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Long Vũ

Raheem Sterling đã gây bất ngờ khi từ chối hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn từ các câu lạc bộ tại Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ, bất chấp việc những thị trường này vẫn còn mở cửa chuyển nhượng. Quyết định của Sterling không chỉ xuất phát từ yếu tố tài chính mà chủ yếu vì anh không muốn gia đình phải rời khỏi London. Điều này cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của cầu thủ 30 tuổi đối với sự ổn định cá nhân và gia đình, thay vì chạy theo những khoản lương khổng lồ ở nước ngoài.

Trong bối cảnh Chelsea đã chủ động tìm kiếm lối thoát cho Sterling trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa nhưng không thành công, anh buộc phải tập luyện riêng biệt cùng nhóm “bomb squad” – những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của đội một. Dù có những liên hệ với Fulham và West Ham, không có đề nghị chính thức nào được đưa ra vào phút chót, khiến Sterling rơi vào thế lấp lửng tại Stamford Bridge. Phương án hủy hợp đồng cũng khó xảy ra do rủi ro tài chính lớn cho Chelsea. Rõ ràng, lựa chọn ở lại London vẫn là ưu tiên hàng đầu của Sterling khi chờ đợi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Xem thêm
0
203 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Quyết định của Arsenal khi chiêu mộ Christian Norgaard thay vì Lucien Agoume đã gây ra nhiều tranh luận, nhất là khi Norgaard đã 31 tuổi còn Agoume lại trẻ trung và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, lựa chọn này phản ánh rõ triết lý “ngay lập tức” mà giám đốc thể thao Andrea Berta áp dụng. Sau sự ra đi của Thomas Partey, Arsenal cần một tiền vệ có thể ra sân và duy trì cường độ cao ngay từ đầu mùa giải, thay vì chờ đợi sự thích nghi của một cầu thủ trẻ.

Norgaard, thủ lĩnh tinh thần của Brentford, đã chứng minh năng lực tại Ngoại hạng Anh với khả năng tranh chấp mạnh mẽ, trung bình 5.7 lần thu hồi bóng, 2.3 cú tắc bóng và 1.9 pha cản phá mỗi trận. Anh còn đóng góp năm bàn và bốn kiến tạo từ các tình huống cố định mùa trước. Trong khi đó, Agoume dù có mùa giải ổn định tại Sevilla nhưng chưa từng thi đấu ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh. Với mục tiêu vô địch đã trở thành mệnh lệnh, Arsenal không thể mạo hiểm với thời gian thích nghi, và Norgaard là lựa chọn hợp lý, đáp ứng ngay lập tức yêu cầu chiến thuật và tinh thần của đội bóng.

Xem thêm
0
60 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Quyết

Kobbie Mainoo, tài năng trẻ của Manchester United, đang đối mặt với thách thức lớn trong việc giành suất đá chính dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim. Theo nhận định của cựu hậu vệ Phil Jones, vấn đề không nằm ở kỹ năng mà chủ yếu xuất phát từ thể lực và khả năng duy trì cường độ thi đấu trong suốt 90 phút. Thực tế, Mainoo thường xuyên bị thay ra sớm, dù được xếp đá chính, cho thấy HLV Amorim vẫn còn nhiều băn khoăn về sức bền của anh.

Thống kê mùa trước càng củng cố quan điểm này: Mainoo chỉ chơi trọn vẹn 90 phút trong 5/18 trận tại giải quốc nội, và có tới 8 lần bị rút khỏi sân trước phút 75. Điều này phản ánh sự dè dặt của Amorim trong việc đặt niềm tin tuyệt đối vào tiền vệ trẻ. Dù vậy, Jones vẫn đánh giá cao tiềm năng của Mainoo, cho rằng nếu được kết hợp với một đối tác phù hợp, anh hoàn toàn có thể tỏa sáng. Tuy nhiên, để thực sự bứt phá, Mainoo cần cải thiện thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe của bóng đá đỉnh cao.

Xem thêm
0
29 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Jeff Stelling (talkSPORT) đã đưa ra một góc nhìn trái chiều sau khi Premier League chi hơn 3,08 tỷ bảng trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua – con số vượt cả Bundesliga, La Liga, Ligue 1 và Serie A cộng lại. Nếu Liverpool và Arsenal được ca ngợi nhờ những bản hợp đồng bom tấn, thì ba CLB khác lại bị coi là “người thua cuộc”.

Aston Villa – vụn vỡ giữa tham vọng và thực tế
Villa giữ chân được thủ thành Emi Martinez, nhưng lại thất bại trong việc chiêu mộ Lucas Paquetá. Việc phải bán Jacob Ramsey cho Newcastle gây sốc, đồng thời những tân binh như Harvey Elliott hay Sancho chỉ mang tính “chữa cháy”. Theo Stelling, “tay HLV Unai Emery rõ ràng không hài lòng với một kỳ mua sắm bị ràng buộc tài chính”.

Man United – chi tiền lớn, bỏ sót điểm yếu
Quỷ đỏ mang về Sesko, Cunha và Mbeumo, nhưng lại không giải quyết bài toán “động cơ” ở hàng tiền vệ. Vị trí thủ môn cũng bị xem là “giảm chất lượng” khi chọn Senne Lammens thay vì phương án an toàn như Emi Martinez. Stelling cho rằng đây là một kỳ chuyển nhượng tốn kém nhưng thiếu tính chiến lược.

Leeds United – thất bại toàn diện
12 tân binh cập bến Elland Road, nhưng không ai trong số đó thực sự đem lại niềm tin. Dominic Calvert-Lewin thiếu ổn định vì chấn thương, Noah Okafor không tạo dấu ấn tại Milan, còn James Justin không phải mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển cục diện. Stelling thẳng thắn: “Tôi không biết Leeds sẽ lấy đâu ra bàn thắng. Với tôi, họ có kỳ chuyển nhượng tệ nhất Premier League.”

Xem thêm
0
414 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Fahamedul Islam là một trường hợp đặc biệt của bóng đá Bangladesh khi sinh ra tại Feni nhưng lại trưởng thành trong môi trường bóng đá hiện đại của Ý. Sau thời gian rèn luyện tại các lò đào tạo Spezia và Sampdoria, Fahamedul đã thể hiện tiềm năng rõ rệt khi thi đấu 25 trận, ghi 4 bàn cho đội U18 ở mùa giải 2024/25. Con đường chuyên nghiệp của anh tiếp tục qua các đội Ligorna, Livorno và gần đây nhất là Olbia – một đội bóng đang thi đấu tại Serie C, nơi anh gia nhập vào tháng 2/2025.

Điều đáng chú ý là Fahamedul không chỉ dừng lại ở cấp độ CLB mà còn từng được triệu tập vào danh sách sơ bộ đội tuyển Bangladesh dự vòng loại Asian Cup 2027. Anh đã đá chính trong hai trận giao hữu gặp Singapore và Bhutan, cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện vào nền tảng kỹ thuật châu Âu và lối chơi hiện đại mà anh sở hữu. Fahamedul hứa hẹn sẽ là nhân tố tạo khác biệt cho tuyến giữa Bangladesh, đặc biệt khi đối đầu với U23 Việt Nam – đội bóng có hàng tiền vệ rất mạnh.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật