Tiếng la ó bao trùm Old Trafford, Carrick chịu sức ép ngày càng lớn

Baleba ra mắt ấn tượng: 16/18 đường chuyền, cứu vãn tuyến giữa MU

Max Dowman lập 3 kỷ lục Guinness, thần đồng Arsenal đặc biệt đến mức nào?

Hiếu Lê

Tottenham vừa thua 0-3: Newcastle có thể đánh thẳng vào điểm yếu nào?

Tottenham bước vào trận gặp Newcastle với nhiều sức ép sau thất bại 0-3 trước Brentford ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh. Điều đáng lo không nằm ở tỷ số, mà ở cách Spurs bị đối thủ lấn át trong tranh chấp, mất quyền kiểm soát thế trận và để lộ quá nhiều khoảng trống. Gặp một Newcastle pressing quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh, Tottenham rất dễ tiếp tục bị khai thác đúng vào những điểm yếu vừa bộc lộ.

Pressing vào hàng thủ còn thiếu ăn ý

Brentford chỉ mất 33 phút để dẫn Tottenham 2-0, chủ yếu nhờ gây sức ép liên tục và không cho Spurs triển khai bóng theo cách Roberto De Zerbi mong muốn. Tottenham lúc này vẫn đang làm quen với nhiều gương mặt mới, trong khi chính HLV người Italy thừa nhận đội bóng “chưa phải một tập thể đúng nghĩa” và nền tảng thể lực cũng chưa đạt trạng thái tốt nhất. Khi các vị trí còn thiếu sự ăn ý, việc bị áp sát quyết liệt ngay từ sân nhà rất dễ khiến Tottenham chuyền vội, xử lý thiếu chính xác hoặc mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Newcastle hoàn toàn có thể tiếp tục khoét vào vấn đề ấy. Matthias Jaissle xây dựng đội bóng dựa nhiều vào pressing, phản pressing và khả năng tăng tốc ngay sau khi giành lại bóng. Thay vì để các trung vệ Tottenham thoải mái phối hợp với tuyến giữa, Newcastle có thể dồn bóng ra biên, bịt đường chuyền vào trung lộ rồi nhanh chóng áp sát cầu thủ nhận bóng. Khi đó, Tottenham sẽ phải xử lý trong không gian hẹp và với rất ít thời gian.

0,47 xG mới là điều Tottenham phải lo

Tottenham chỉ tạo ra khoảng 0,47 xG trước Brentford, trong khi đối thủ đạt tới 3,96. Igor Thiago thậm chí còn sút hỏng một quả phạt đền. Bởi vậy, thất bại 0-3 không thể chỉ đổ cho khả năng dứt điểm hay yếu tố may rủi. Spurs thực sự để đối thủ tạo ra những cơ hội nguy hiểm hơn hẳn.

Vấn đề càng lớn khi Tottenham muốn triển khai bóng từ tuyến dưới nhưng lại để mất bóng ở những khu vực nhạy cảm. Chỉ cần một đường chuyền lỗi, hàng thủ phía sau rất dễ rơi vào thế chưa kịp tổ chức lại. Newcastle có đủ tốc độ để khai thác kiểu tình huống này. Họ vừa ghi bàn vào lưới Liverpool từ một pha chuyển trạng thái rất nhanh, còn Anthony Elanga và Harvey Barnes đều đủ khả năng bứt tốc vào khoảng trống phía sau hai biên của Tottenham.

Newcastle cần tận dụng thời điểm Tottenham vừa mất bóng

Điều quan trọng với Newcastle là họ giành lại bóng ở khu vực nào và tổ chức tấn công nhanh ra sao. Nếu đoạt bóng khi còn cách khung thành Spurs khoảng 30–40 mét, Newcastle có thể lập tức đánh vào hàng thủ chưa kịp lùi về, thay vì phải đối đầu với một hệ thống phòng ngự đã đứng đủ vị trí.

Brentford từng khiến Tottenham khốn đốn bằng cách duy trì cường độ tranh chấp rất cao. Archie Gray cũng thừa nhận Spurs bị đối thủ lấn lướt ở nhiều khu vực. Newcastle có đủ thể lực, tốc độ và khả năng áp sát để tiếp tục gây sức ép theo cách tương tự.

Tottenham sẽ dần ổn định hơn khi các cầu thủ quen với yêu cầu của De Zerbi. Nhưng ở thời điểm này, phương án hợp lý nhất cho Newcastle vẫn là pressing mạnh, cố gắng đoạt bóng sớm rồi tăng tốc ngay trước khi hàng thủ Spurs kịp tổ chức lại.

0
735 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Từ khung gỗ nhìn ra toàn cục

Senne Lammens nhìn trận hòa 1-1 với Tottenham từ góc độ rất trực diện. Manchester United không chơi tốt trong hiệp 1, đặc biệt ở khâu giữ bóng và triển khai tấn công, nhưng vẫn trụ lại để chờ cơ hội sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà chơi tốt hơn trong hiệp 2 và vượt lên ở phút 73 khi Matheus Cunha chuyền cho Bryan Mbeumo xoay người dứt điểm chéo góc.

Mọi thứ càng thuận lợi khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ 5 phút sau đó. MU dẫn bàn, hơn người và được chơi tại Old Trafford. Nhưng thay vì kết thúc trận đấu, đội bóng của Michael Carrick lại để Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+2.

Một cảm giác rất cay đắng

Lammens thừa nhận MU không có trận đấu tốt nhất, đặc biệt trong hiệp đầu. Tottenham tạo ra hàng loạt cơ hội và từng khiến thủ môn người Bỉ phải sửa sai sau chính một đường chuyền bất cẩn của anh ngay phút 3.

MU vẫn giữ được tỷ số 0-0 đến giờ nghỉ rồi cải thiện sau đó. Bàn thắng của Mbeumo đưa đội chủ nhà vào thế có thể kiểm soát phần còn lại, nhưng cái kết khiến Lammens gọi đây là một cảm giác “rất cay đắng”.

Không phải bởi Tottenham tạo ra thế trận áp đảo sau khi mất người, mà bởi MU đã tự đặt mình vào hoàn cảnh thuận lợi rồi không tận dụng được.

Hơn người không đồng nghĩa trận đấu đã kết thúc

Lammens cho rằng thi đấu trước 10 người đôi khi lại tạo ra một tình thế khó xử. Đội bị mất người gần như không còn gì để mất và sẵn sàng đẩy cao khi có cơ hội.

MU từng thắng nhiều trận trong hoàn cảnh đối thủ bị đuổi người, nhưng lần này họ không xử lý tốt thời gian cuối trận.

Thay vì ghi bàn thứ 2 hoặc giữ Tottenham cách xa khu vực nguy hiểm, MU để đối thủ có quá nhiều khoảng trống để triển khai. Chỉ cần một đường bóng thuận lợi hoặc một nhịp nảy đúng hướng, mọi lợi thế đều có thể biến mất.

Đó chính xác là điều xảy ra khi Solanke tìm được khoảng trống trong vòng cấm và đánh đầu qua Lammens ở phút bù giờ.

Không thể đổ cho vận may

Thủ môn người Bỉ cũng từ chối cách lý giải rằng MU đơn giản gặp xui xẻo. Anh nhắc lại những trận trước, trong đó có Everton, khi đội bóng cũng để kết quả trôi khỏi tay trong giai đoạn cuối.

Theo Lammens, nói rằng trận đấu “tự nhiên tuột đi” là cách giải thích quá dễ dàng. MU phải nhìn vào chính mình và thừa nhận họ chưa biết kết thúc những trận đấu đang nằm trong tầm kiểm soát.

Khi đã dẫn bàn và hơn người, đội bóng cần hoặc ghi thêm bàn, hoặc không cho đối thủ cơ hội trở lại. MU không làm được cả 2.

Một vấn đề lớn hơn trận hòa Tottenham

Kết quả 1-1 khiến MU mới có 6 điểm sau 6 vòng Ngoại hạng Anh, khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986/87.

Tottenham thậm chí bước vào Old Trafford với vị trí cuối bảng và chưa thắng trận nào tại giải. Đội khách còn chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối nhưng vẫn rời sân với 1 điểm.

Lammens vì thế không xem trận hòa đơn thuần là một khoảnh khắc kém may. Vấn đề nằm ở khả năng kiểm soát những phút quyết định. MU đã cải thiện sau giờ nghỉ, đã ghi bàn và đã có lợi thế quân số, nhưng vẫn không biết cách đóng lại trận đấu.

Đó là chi tiết họ phải sửa nhanh nhất nếu không muốn tiếp tục đánh rơi điểm theo cùng một kịch bản.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Sự im lìm kéo dài trên sân Old Trafford

Gary Neville chờ đợi Manchester United phản ứng mạnh sau chuỗi trận thất vọng, nhưng trận hòa Tottenham 1-1 lại khiến ông lo nhiều hơn. Trong khoảng 1 giờ đầu tại Old Trafford, đội bóng của Michael Carrick chơi thiếu năng lượng, để Tottenham kiểm soát thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội. Neville thậm chí cho rằng đội khách đáng ra có thể dẫn 3-0 hoặc 4-0 nếu dứt điểm tốt hơn.

Bryan Mbeumo đưa MU vượt lên ở phút 73 sau đường chuyền của Matheus Cunha. Tottenham sau đó chỉ còn 10 người khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ phút 78, nhưng Dominic Solanke vẫn đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2. Một điểm không đủ che đi màn trình diễn khiến khán giả Old Trafford la ó từ giữa hiệp một, giờ nghỉ cho tới khi trận đấu kết thúc.

Neville thất vọng vì thiếu năng lượng

Điều khiến Neville bực bội nhất không nằm ở tỷ số. Ông chờ đợi một MU giàu nhiệt huyết ngay từ phút đầu sau quãng nghỉ 3 tuần, nhưng lại chứng kiến một tập thể thiếu tốc độ và sức chiến đấu.

Neville cho rằng các cầu thủ chạy chưa đủ, không thể hiện đủ sự quyết liệt, ý chí và tinh thần tranh chấp. Thống kê càng làm lời chỉ trích ấy nặng hơn khi Tottenham di chuyển tổng cộng 118,1 km, trong khi MU chỉ đạt 113,5 km.

Ông mô tả đội bóng hiện tại giống như đang co mình lại trước sức ép. Với một số cầu thủ, Neville thậm chí cảm thấy Manchester United đang trở thành môi trường quá lớn đối với họ.

Baleba mang lại nguồn sinh khí hiếm hoi

Leny Yoro là một trong số ít điểm sáng trong hiệp đầu khi lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh ở vị trí hậu vệ phải. Cunha cũng tạo ra một số pha xử lý tích cực bên trái trước khi kiến tạo cho Mbeumo.

Nhưng thay đổi rõ nhất chỉ xuất hiện khi Carlos Baleba được tung vào sân phút 59. Ngay những tình huống chạm bóng đầu tiên, tiền vệ người Cameroon đã giúp MU tăng tốc độ chơi và kéo khán giả trở lại trận đấu.

Neville đặc biệt chú ý tới sự kết hợp giữa Baleba và Kobbie Mainoo. Ông cho rằng tuyến giữa có nhiều sức sống hơn hẳn so với khi Mainoo đá cùng Youri Tielemans.

Cặp Tielemans và Mainoo bị đặt dấu hỏi

Neville đánh giá Tielemans và Mainoo đều có chất lượng nếu xét riêng từng người, nhưng cách kết hợp hiện tại thiếu tốc độ và sức mạnh cần thiết.

Ông nói đã thấy đủ để nghi ngờ việc 2 người có thể cùng nhau tạo thành tuyến giữa phù hợp với yêu cầu của Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Trận Tottenham tiếp tục bộc lộ vấn đề này khi đội khách liên tục vượt qua khu vực trung tâm trong hiệp một.

Baleba vì thế có thể nhanh chóng trở thành lựa chọn quan trọng của Carrick. Sự xuất hiện của anh mang tới khả năng tranh chấp, tốc độ và phạm vi hoạt động mà MU thiếu trong khoảng thời gian đầu trận.

Áp lực tăng nhanh với Carrick

MU hiện chỉ thắng 1 trong 6 vòng đầu Ngoại hạng Anh, có 6 điểm và đứng thứ 12. Đây là khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia trong 40 năm. Trên mọi đấu trường, họ đã trải qua 4 trận liên tiếp không thắng.

Neville không cho rằng những tiếng la ó tại Old Trafford đang hướng vào Carrick. Người hâm mộ vẫn dành sự kiên nhẫn cho HLV, nhưng sự thất vọng với cách cầu thủ thi đấu đang tăng rất nhanh.

Lịch phía trước càng làm sức ép lớn hơn. MU sẽ lần lượt gặp Atletico Madrid tại Champions League, làm khách trước Leeds, rồi tiếp tục đối đầu Como, Bournemouth và Chelsea.

Carrick vì thế không chỉ cần cải thiện kết quả. Ông phải khiến đội bóng chơi với nhiều năng lượng hơn, giải quyết sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa và ngăn việc một tập thể từng tiến bộ mạnh mùa trước tiếp tục co lại trước sức ép. Nếu điều đó không thay đổi, vài tuần sắp tới tại Old Trafford có thể còn khó khăn hơn nhiều.

Xem thêm
0
582 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

MU tiếp Tottenham lúc 23h30 ngày 10/10 ở vòng 6 Premier League. Sau 5 vòng, MU có 5 điểm, xếp thứ 12, còn Tottenham đứng cuối bảng với 2 điểm và chưa thắng trận nào. Đội thua tại Old Trafford sẽ tiếp tục bị kéo sâu xuống nửa dưới bảng xếp hạng ngay từ đầu tháng 10.

MU sút nhiều, hiệu quả vẫn thấp

MU đã tung 113 cú sút sau 5 vòng, nhiều nhất Premier League, với tổng xG khoảng 10,18. Đội bóng của Michael Carrick mới ghi 8 bàn, còn số cú sút trúng đích dừng ở 28, tương đương khoảng 24,8%.

Trước Fulham, MU dứt điểm 29 lần nhưng chỉ 6 lần đưa bóng trúng khung thành và hòa 1-1. Đội vẫn tạo được nhiều tình huống kết thúc nhưng độ chính xác ở pha cuối còn thấp, khiến lợi thế về số lần dứt điểm chưa chuyển thành số bàn thắng tương xứng.

5 điểm sau 5 vòng cũng cân bằng khởi đầu thấp nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League. Mùa trước, Carrick giúp đội đạt trung bình khoảng 2,3 điểm mỗi trận trong 17 vòng cuối. Sang mùa này, mức trung bình giảm còn 1 điểm mỗi trận.

Tottenham bế tắc trước khung thành

Tottenham chưa thắng sau 5 vòng, thua 3 trận và mới ghi 2 bàn. Spurs tịt ngòi cả 4 vòng đầu tiên, trước khi có 2 bàn trong thất bại 2-3 trước Aston Villa.

Đội bóng của Roberto De Zerbi đã có 71 pha dứt điểm với xG khoảng 4,82. Trung bình Spurs cần hơn 35 cú sút mới ghi được 1 bàn. Ở chiều ngược lại, xGA khoảng 9,22 khiến hàng thủ thường xuyên phải đối mặt với những cơ hội có chất lượng của đối phương.

Tottenham vẫn kiểm soát bóng trung bình hơn 60%, thuộc nhóm cao tại Premier League. Hiệu quả ở gần vòng cấm lại thấp, còn đội hình dễ mất cân bằng khi để mất bóng sau các đợt tấn công kéo dài.

Old Trafford không cho phép thêm sai lầm

Tottenham từng thắng MU 1-0 ở chung kết Europa League 2025, nhưng 2 lần gặp nhau tại Premier League mùa trước lại nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. MU hòa 2-2 trên sân Tottenham rồi thắng 2-0 ở lượt về.

Sau trận này, MU còn gặp Atletico Madrid và Leeds. Một chiến thắng sẽ giúp Carrick giảm áp lực trước chuỗi trận tiếp theo, còn Tottenham cần điểm để thoát khỏi vị trí cuối bảng và giúp De Zerbi tránh bị đẩy sâu hơn vào thế khó.

90 phút tại Old Trafford có thể trở thành cột mốc quan trọng của cả 2 đội trong tháng 10. Đội thất bại sẽ bước vào vòng đấu kế tiếp với khoảng cách lớn hơn so với nhóm phía trên và áp lực cũng tăng mạnh theo.

Xem thêm
0
2,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Ở tuổi 33, Harry Kane không nói những lời đao to búa lớn, nhưng khát vọng của anh rất rõ, đó là tiếp tục nuôi tham vọng chinh phục kỷ lục ghi bàn ở cấp độ đội tuyển của Cristiano Ronaldo. Cú đúp vào lưới Cộng hòa Séc trong chiến thắng 3-0 tại Nations League giúp Kane cán mốc 91 bàn sau 125 trận cho đội tuyển Anh, đồng thời cân bằng kỷ lục ra sân của Peter Shilton.

Còn cách Ronaldo 55 bàn

Ronaldo đang dẫn đầu lịch sử bóng đá nam với 146 bàn cho Bồ Đào Nha. Kane thừa nhận mình còn cách kỷ lục ấy khoảng 50 bàn, trong khi khoảng cách thực tế là 55 bàn. Đó là một chặng đường rất dài, nhưng anh không loại trừ khả năng tiếp tục bám đuổi siêu sao người Bồ Đào Nha. Kane cho biết thể trạng hiện tại của anh rất tốt, vừa trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp và đang khởi đầu mùa mới với phong độ tương đương.

Tập trung vào từng mùa giải

Điều Kane nhấn mạnh không phải là cột mốc 146 bàn của Ronaldo, mà là cách anh tiếp cận chặng đường phía trước, tập trung vào từng mùa giải. Tiền đạo người Anh khẳng định sẽ chỉ dừng lại khi cảm thấy mình không còn đủ khả năng giúp ích cho đội tuyển. Còn ở thời điểm hiện tại, anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu và ghi bàn, bởi thể lực cũng như phong độ đều đang ở trạng thái tốt.

Phong độ tại Bayern tiếp thêm sự tự tin

Quãng thời gian ở Bayern Munich giúp Kane có thêm lý do để tin tưởng vào khả năng duy trì phong độ đỉnh cao. Anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Bundesliga, chỉ sau 98 trận, phá kỷ lục 129 trận trước đó của Dieter Müller. Thành tích ấy khẳng định khả năng săn bàn ổn định của tiền đạo người Anh dù đã bước sang tuổi 33.

Kane không loại trừ khả năng còn thi đấu trong nhiều năm nữa, nhưng cũng không đặt ra mốc thời gian cụ thể cho việc giải nghệ. Anh muốn tiếp tục cống hiến khi thể trạng và phong độ còn cho phép, thay vì tự giới hạn sự nghiệp bằng tuổi tác. Với 91 bàn cho đội tuyển Anh, mục tiêu gần nhất của Kane là chạm mốc 100 bàn, trước khi nghĩ xa hơn đến kỷ lục 146 bàn của Ronaldo.

Xem thêm
0
4,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

2 nhân tố được kỳ vọng giúp MU lột xác

Trận hòa 1-1 trước Tottenham ở vòng 6 Ngoại hạng Anh khiến MU thêm một lần đánh rơi chiến thắng đáng tiếc. Tuy nhiên, giữa màn trình diễn thiếu thuyết phục tại Old Trafford, Carlos Baleba vẫn mang đến tín hiệu tích cực trong trận ra mắt.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Cameroon mở ra triển vọng hình thành cặp tiền vệ trung tâm Baleba – Kobbie Mainoo, với những phẩm chất có thể bổ sung cho nhau và giúp MU cải thiện lối chơi.

Baleba mang đến sự khác biệt

MU trải qua hiệp 1 lép vế trước Tottenham, chỉ có 1 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,05, so với 7 lần dứt điểm cùng 0,96 của đội khách. Phút 59, HLV Michael Carrick đưa Baleba vào thay Youri Tielemans.

Tuyến giữa đội chủ nhà sau đó chơi giàu năng lượng hơn, với những pha tranh chấp quyết liệt và khả năng đưa bóng vượt qua sức ép. Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 73, nhưng Dominic Solanke gỡ hòa phút 90+2, dù Tottenham phải chơi thiếu người từ phút 78.

Đối tác phù hợp với Mainoo

Điểm mạnh của Baleba nằm ở tốc độ, sức mạnh và khả năng thu hồi bóng. Đây là những phẩm chất MU đang cần để hỗ trợ Mainoo, cầu thủ nổi bật về kỹ thuật, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp và phối hợp ở trung lộ.

Khi đá cạnh Tielemans, Mainoo thường phải chia sẻ nhiều nhiệm vụ phòng ngự, trong khi cả 2 đều gặp bất lợi nếu phải đua tốc độ trên quãng đường dài. Với Baleba bên cạnh, Mainoo có thể tập trung hơn vào việc giữ bóng, tổ chức tấn công và hỗ trợ các đồng đội phía trên.

Hai cách thoát khỏi sức ép 

Sự kết hợp này còn giúp MU có thêm phương án triển khai bóng trước những đối thủ pressing quyết liệt. Mainoo có thể dùng kỹ thuật để xoay người, thoát khỏi sự đeo bám rồi phối hợp ngắn. Baleba lại mạnh ở những pha che bóng, tăng tốc và dẫn bóng vượt qua đối phương.

Khi cả 2 cùng tham gia triển khai tấn công, MU sẽ bớt phụ thuộc vào Bruno Fernandes trong việc đưa bóng qua khu trung tuyến. Đội trưởng người Bồ Đào Nha nhờ đó có thể chơi gần vòng cấm hơn, nơi anh phát huy khả năng chuyền bóng tạo cơ hội.

HLV Carrick có thêm lựa chọn

Sau 6 vòng, MU mới giành 6 điểm, khởi đầu tệ nhất tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa 1986/87. Carrick cần tìm ra một cặp tiền vệ đủ sức tranh chấp, giữ bóng và hỗ trợ phòng ngự. Baleba và Mainoo có tiềm năng đáp ứng những yêu cầu ấy, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng bọc lót và phân chia vị trí khi mất bóng.

Màn ra mắt tích cực chưa đủ để khẳng định họ đã ăn ý, song những phẩm chất khác biệt của 2 cầu thủ là cơ sở để Carrick trao thêm cơ hội, hướng tới một tuyến giữa cân bằng và chắc chắn hơn.

Xem thêm
0
682 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật