Hiệp 1 thảm họa: Khi mọi thứ đều chống lại chủ nhà
Thanh Hoá khởi đầu trận đấu với Hải Phòng chẳng khác nào “đi trên dây mà quên mất lưới an toàn”. Mới phút thứ 5, trung vệ Quế Ngọc Hải đã phải rời sân, để lại hàng thủ lỏng lẻo như bánh đa nhúng nước. Hải Phòng không bỏ lỡ cơ hội, liên tiếp ghi hai bàn, khiến khán giả xứ Thanh chỉ biết thở dài ngao ngán.
Hiệp 2 bùng nổ: Khi niềm tin được thắp sáng
Tưởng như Thanh Hoá sẽ “buông xuôi”, nhưng họ bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Tài năng trẻ Lê Văn Thuận rút ngắn tỉ số, rồi Rimario – “cơn lốc Jamaica” vừa trở lại – khuấy đảo hàng thủ Hải Phòng. Sức ép liên tục giúp Mbodji đánh đầu gỡ hoà 2-2, biến sân nhà thành lễ hội ăn mừng.
Niềm tin trở lại: Khi phép màu đến từ chính mình
HLV Choi Won Kwon tự hào về các học trò, nhấn mạnh một điểm quý giá này là thành quả của tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Thanh Hoá hiểu rằng, không có phép màu nào ngoài sự nỗ lực của chính mình. Trận hoà này chưa giúp họ thoát hiểm, nhưng đã thắp lên hy vọng và động lực cho chặng đường phía trước.