Arsenal đổi máu hàng công: Martinelli không còn là ưu tiên của Arteta

"Giọt nước tràn ly" tại Atletico, đây chính là lúc Barca cần chốt hạ thương vụ Alvarez?

Cucurella háo hức lần đầu khoác áo Real Madrid tại thánh địa Bernabéu

Bá Thắng

Thắng lớn trên sân, Barca đối mặt thử thách lớn hơn ngoài sân cỏ

Tranh cãi từ một lá cờ

Trước trận mở màn giải vô địch Tây Ban Nha trên sân Elche, cảnh sát Tây Ban Nha đã tịch thu nhiều lá cờ Estelada của người hâm mộ Barcelona và dùng dùi cui trấn áp bên ngoài sân Manuel Martínez Valero. Estelada là lá cờ gắn với phong trào ủng hộ độc lập tại xứ Catalonia, một trong 17 vùng tự trị của Tây Ban Nha. Hình ảnh lực lượng an ninh đánh người đã nhanh chóng lan trên mạng xã hội, biến một trận đấu bóng đá thành tâm điểm tranh luận về cách hành xử của cảnh sát với biểu tượng chính trị hợp pháp.

Lập trường pháp lý mà Barca nhấn mạnh

Trong thông cáo phát đi ngày hôm sau, Barcelona không chỉ phản ứng về bạo lực mà còn nhấn mạnh tính hợp pháp của Estelada. Câu lạc bộ khẳng định lá cờ này đã được pháp luật thừa nhận, việc giương cờ là một hình thức thể hiện quan điểm thuộc quyền tự do ngôn luận và bản thân nó không phải lời kêu gọi thù hằn hay bạo lực. Từ đó, Barca cho rằng việc tịch thu cờ và cách bắt giữ một cổ động viên là không tương xứng, thiếu cơ sở hợp lý.

Tiếng nói chính trị từ phía Catalonia

Không chỉ dừng ở phạm vi bóng đá, vụ việc lập tức được lực lượng đối lập ủng hộ độc lập tại Catalonia khai thác. Lãnh đạo đảng Junts, ông Carles Puigdemont, đăng tải hình ảnh cảnh sát đánh cổ động viên Barca kèm lời chỉ trích rằng có một sự thù ghét ăn sâu với bản sắc Catalan, từ giới lãnh đạo đến cầu thủ, thẩm phán và nhà báo. Lãnh đạo Junts tại Quốc hội Tây Ban Nha, bà Míriam Nogueras, dùng ngôn từ gay gắt khi nói những người liên quan “phải trả giá”. Cả Barca lẫn Junts đều công khai đứng về phía cổ động viên bị bắt giữ.

Cam kết bảo vệ người hâm mộ của Barca

Barca cho biết đang chờ lời giải thích chính thức về những gì đã xảy ra và giữ quyền tiến hành các bước tiếp theo để bảo vệ sự an toàn, quyền lợi và quyền tự do bày tỏ quan điểm của người hâm mộ, dù ở sân nhà Spotify Camp Nou hay trên sân khách. Thông điệp này cho thấy câu lạc bộ muốn đặt ranh giới rõ ràng giữa công tác an ninh trận đấu và việc can thiệp vào biểu hiện chính kiến hợp pháp của khán giả.

Chiến thắng trên sân, vết gợn ngoài đường biên

Trên sân cỏ, Barca thắng Elche 5-0, Raphinha và Fermín López mỗi người lập cú đúp, tân binh Karim Adeyemi ghi bàn trong ngày ra mắt, còn chấn thương đầu gối của Gavi sau đó được xác định chỉ là bầm dập. Tuy nhiên, những hình ảnh bên ngoài sân đã khiến chiến thắng đậm đà này bị phủ bóng bởi câu chuyện về cách đối xử với cổ động viên và lá cờ Estelada.

0
975 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Từ bản hợp đồng dang dở đến chữ ký mới

Éderson từng ở rất gần Manchester United trong một thương vụ trị giá khoảng 45 triệu euro. Atalanta đã chấp nhận để tiền vệ Brazil ra đi, còn anh trải qua các cuộc kiểm tra y tế trong thời gian dự World Cup tại Mỹ rồi tiếp tục được kiểm tra tại Anh. Mọi thứ tưởng như chỉ còn chờ hoàn tất, nhưng MU bất ngờ rút lui vì lo ngại liên quan đến đầu gối.

Điều khiến Éderson khó hiểu là bản thân anh cảm thấy các buổi kiểm tra diễn ra bình thường. Khi nhắc lại thương vụ, tiền vệ 27 tuổi nói thẳng rằng mình “thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra”. Thay vì tiếp tục chờ MU hoặc tìm một lối ra khác, anh nhanh chóng chọn tương lai rõ ràng hơn: gia hạn với Atalanta đến năm 2031.

Sự tin tưởng của Atalanta giữ Éderson ở lại

Éderson thừa nhận anh không thiếu lựa chọn. Ngoài MU, anh còn có cơ hội chuyển tới một câu lạc bộ khác tại Anh. Tuy nhiên, sau 4 năm ở Bergamo, mối quan hệ với Atalanta trở thành yếu tố quan trọng hơn.

Kể từ khi gia nhập đội bóng năm 2022, Éderson đã chơi 180 trận trên mọi đấu trường, ghi 16 bàn và có 6 kiến tạo. Anh cũng là nhân tố quan trọng trong chức vô địch Europa League 2024.

Giám đốc điều hành Luca Percassi duy trì liên lạc với Éderson trong giai đoạn tương lai bất ổn và liên tục thể hiện mong muốn giữ anh. Chính sự tin tưởng ấy khiến tiền vệ Brazil quyết định không kéo dài việc chờ đợi một vụ chuyển nhượng khác.

MU chuyển hẳn sang những phương án mới

Sau khi thương vụ Éderson đổ vỡ, Manchester United lập tức xây lại kế hoạch cho tuyến giữa. Youri Tielemans được đưa về từ Aston Villa với giá 35 triệu bảng, còn Andrey Santos gia nhập từ Chelsea với mức phí khoảng 48 triệu bảng.

Đến ngày 21/8, MU tiếp tục đạt thỏa thuận với Brighton cho Carlos Baleba. Gói chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng cố định và thêm 5 triệu bảng phụ phí, nâng tổng mức đầu tư tối đa cho tiền vệ Cameroon lên 70 triệu bảng.

Baleba dự kiến ký hợp đồng 5 năm sau khi hoàn tất kiểm tra y tế. Như vậy, kế hoạch từng bắt đầu với Éderson đã chuyển sang một hướng hoàn toàn khác, với Tielemans, Santos và Baleba được lựa chọn để làm mới khu trung tuyến của Michael Carrick.

Chiếc băng đội trưởng cho Éderson

Ở Bergamo, việc gia hạn không khiến Éderson trở lại vị thế cũ đơn thuần. Maurizio Sarri còn trao cho anh trách nhiệm lớn hơn.

Ngày 20/8, Éderson đeo băng đội trưởng khi Atalanta hòa Hapoel Tel Aviv 0-0 ở lượt đi vòng play-off Conference League. Marten de Roon ngồi dự bị và tiền vệ Brazil trở thành người dẫn đội từ đầu.

3 ngày sau, Éderson tiếp tục làm đội trưởng trong trận mở màn Serie A gặp Sassuolo. Atalanta thắng 2-1 nhờ các bàn của Giacomo Raspadori và Nikola Krstović, giúp Sarri có khởi đầu thuận lợi tại giải quốc nội.

Từ một cầu thủ tưởng như đã rời Bergamo, Éderson giờ bước vào mùa mới với hợp đồng đến 2031 và chiếc băng thủ quân trên tay.

2 con đường sau thương vụ đổ vỡ

Ở chiều ngược lại, Manchester United khởi đầu mùa giải không thuận lợi. Đội của Carrick thua tân binh Hull City 0-2 tại sân MKM và bộc lộ nhiều vấn đề ở cả phòng ngự lẫn khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

MU sẽ trở lại Old Trafford gặp Ipswich Town ngày 30/8, trong khi Baleba đang được chuẩn bị để gia nhập đội hình.

Thương vụ Éderson vì thế đã dẫn 2 bên tới những hướng rất khác. MU chi mạnh để xây mới hàng tiền vệ với Santos, Tielemans và Baleba. Còn Éderson, sau một vụ chuyển nhượng tưởng như chắc chắn hoàn tất, chọn ở lại nơi mình đã gắn bó 4 năm và nhanh chóng được trao vai trò lớn hơn tại Atalanta.

Xem thêm
0
290 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Ba điểm trong trận derby căng thẳng

Chelsea bắt đầu mùa Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham tại Craven Cottage, trong trận chính thức đầu tiên của Xabi Alonso trên ghế huấn luyện. João Pedro mở tỷ số chỉ sau 32 giây, Morgan Rogers ghi bàn thứ 2 ở phút 41 và Cole Palmer nâng tỷ số lên 3-1 ngay đầu hiệp hai. Fulham đáp trả bằng các bàn của Josh King và Gonzalo García, khiến Chelsea phải bảo vệ lợi thế tới những phút cuối.

Trận đấu không diễn ra một chiều. Fulham cầm bóng 63%, thực hiện 15 cú sút và có 6 lần đưa bóng trúng đích. Chelsea chỉ giữ bóng 37% nhưng tung ra 18 cú sút, cũng có 6 lần trúng đích. Khác biệt nằm ở khả năng xử lý những thời điểm trận đấu mở ra.

Hàng công vận hành nhanh và trực diện hơn

Chelsea của Alonso thể hiện một cách tấn công khác so với mùa trước. Đội sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, với Palmer và Rogers chơi phía sau João Pedro. Khi giành được bóng, Chelsea thường tìm cách đưa bóng lên phía trước nhanh hơn thay vì kéo dài những chuỗi chuyền ngang.

Bàn mở tỷ số là ví dụ điển hình. Maxence Lacroix thắng tranh chấp từ một pha bóng dài, Palmer lập tức đánh gót một chạm để João Pedro thoát xuống và ghi bàn chỉ sau 32 giây.

Bàn thứ 3 cũng đến từ một tình huống chuyển trạng thái trực diện. Sánchez phát bóng lên, Rogers đánh đầu nối, João Pedro dẫn bóng vào phần sân Fulham rồi chuyền cho Palmer thoát xuống dứt điểm qua hai chân Bernd Leno.

Chelsea không chỉ có một kiểu tấn công. Bàn của Rogers lại xuất phát từ việc Lacroix dâng cao, vượt qua Jorge Cuenca rồi căng ngang để tân binh 117 triệu bảng ghi bàn trong trận chính thức đầu tiên.

Palmer vẫn là trung tâm của hàng công

Cole Palmer là cầu thủ nổi bật nhất trong cách Chelsea tạo ra 3 bàn thắng. Anh kiến tạo trực tiếp cho João Pedro ở bàn mở tỷ số, tham gia vào chuỗi phối hợp trước bàn của Rogers rồi tự mình ghi bàn thứ 3.

Morgan Rogers cũng hòa nhập rất nhanh. Chơi lệch trái trong vai trò số 10, anh di chuyển rộng, hỗ trợ pressing và liên tục kết nối với Palmer cùng João Pedro.

Việc Moisés Caicedo vắng mặt khiến Alonso phải điều chỉnh khu trung tuyến. Romeo Lavia đá bên cạnh Reece James, còn Enzo Fernández chỉ vào sân từ phút 65. Dù thiếu một mắt xích quan trọng ở giữa sân, Chelsea vẫn duy trì được sức tấn công nhờ bộ 3 phía trên.

Sánchez tiếp tục khiến hàng thủ bất an

Vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở khung thành. Robert Sánchez có một trận đấu thiếu ổn định và mắc lỗi trong cả 2 bàn thua.

Ở phút 23, Josh King dứt điểm từ góc hẹp nhưng bóng vẫn lọt qua người Sánchez ở cột gần. Đến phút 54, thủ môn Tây Ban Nha đẩy không tốt cú sút của Timothy Castagne, tạo điều kiện để Gonzalo García đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Trước đó, Sánchez còn xử lý thiếu chắc chắn một đường chuyền về của Josh Acheampong và để bóng đi hết đường biên ngang. Cuối trận, anh có pha cứu thua trước Ryan Sessegnon, nhưng những khoảnh khắc tốt ấy chưa đủ xóa cảm giác bất an.

Đây không phải vấn đề mới. Kể từ khi gia nhập Chelsea năm 2023 đến trước mùa này, Sánchez đã có 17 lỗi dẫn tới cú sút và 7 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua tại Ngoại hạng Anh, đều thuộc nhóm cao nhất giải.

Chiến thắng tốt, nhưng bài toán phía sau vẫn còn

Alonso gọi màn trình diễn tại Craven Cottage là chuyên nghiệp và trưởng thành. Chelsea đã biết cách đứng vững khi Fulham dồn lên cuối trận, giữ được 3 điểm trong ngày HLV mới ra mắt.

Hàng công với Palmer, Rogers và João Pedro đem lại nhiều tín hiệu tích cực. Chelsea lên bóng nhanh hơn, có nhiều cầu thủ sẵn sàng di chuyển vào khoảng trống và không phụ thuộc vào một cách tạo cơ hội duy nhất.

Nhưng 2 bàn thua cùng những thời điểm mất kiểm soát cho thấy hàng thủ vẫn còn việc phải làm. Nếu vị trí thủ môn tiếp tục thiếu ổn định, sức tấn công mới mẻ của Chelsea sẽ phải thường xuyên bù đắp cho những sai sót ở phần sân nhà. Trận thắng Fulham mang lại khởi đầu thuận lợi cho Alonso, nhưng đồng thời cũng chỉ thẳng vào vấn đề mà ông cần xử lý sớm nhất.

Xem thêm
0
247 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sự chờ đợi trận đầu trên sân Bernabéu

Marc Cucurella đang hướng sự chú ý tới lần đầu khoác áo Real Madrid tại Santiago Bernabéu, khi đội bóng tiếp Real Sociedad lúc 2h ngày 27/8 theo giờ Việt Nam. Hậu vệ 28 tuổi vừa có trận ra mắt chính thức trong chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol, vào sân từ phút 64. Sau những phút đầu tiên tại La Liga, điều anh chờ đợi nhất lúc này là được bước ra Bernabéu với tư cách cầu thủ chủ nhà.

Cucurella từng nhiều lần tới sân đấu này khi còn đứng bên kia chiến tuyến và cũng từng chơi tại đây cùng tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cảm giác khoác áo Real, nghe tiếng hát của người hâm mộ và chứng kiến khung cảnh đội bóng tiến vào sân trước những trận lớn là trải nghiệm hoàn toàn khác.

Bernabéu từ ký ức trên màn ảnh đến trải nghiệm thật

Cucurella từng theo dõi những đêm Champions League, những cuộc ngược dòng và cách Bernabéu tác động tới trận đấu từ khi còn là người ngoài cuộc. Anh gọi đây là một sân vận động kỳ diệu, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong khoảng 10 phút.

Giờ hậu vệ tuyển Tây Ban Nha có cơ hội trực tiếp sống trong bầu không khí ấy.

Cucurella không gọi đây là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp, nhưng thừa nhận những khoảnh khắc như tiếng hát trước trận, người hâm mộ đón xe buýt hay lần đầu bước ra sân với tư cách cầu thủ Real sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên.

Lễ ra mắt khép lại mùa hè chờ đợi

Ngày 24/8, Real Madrid tổ chức lễ chào đón chính thức Cucurella tại Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez tiếp đón hậu vệ người Tây Ban Nha tại phòng họp ban lãnh đạo, trước khi anh ký hợp đồng 6 mùa, có thời hạn đến ngày 30/6/2032.

Cucurella nhận áo số 17, mô hình sân Bernabéu và chiếc đồng hồ theo nghi thức dành cho các tân binh. Buổi lễ khép lại quãng chờ đợi kéo dài từ khi Real hoàn tất thương vụ trị giá khoảng 55 triệu euro với Chelsea vào giữa tháng 6.

Anh gọi việc khoác áo Real Madrid là một vinh dự và mô tả đây là “câu lạc bộ tốt nhất thế giới”. Với Cucurella, cơ hội này là phần thưởng cho chặng đường từ Barcelona, Eibar, Getafe đến Brighton và Chelsea trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Champions League nằm trong danh sách mục tiêu

Cucurella không giấu mục tiêu lớn nhất của mình tại Madrid. Anh muốn giành danh hiệu và đặc biệt hướng tới Champions League, chiếc cúp mà Real đã nâng 15 lần.

Việc đứng trước bộ sưu tập ấy trong những ngày đầu ở câu lạc bộ tạo cho anh cảm giác vừa tự hào vừa có trách nhiệm. Cucurella từng nói rất ít cầu thủ có cơ hội khoác chiếc áo này, nên điều anh muốn làm là tận dụng từng phút được trao và đóng góp vào những danh hiệu tiếp theo.

Anh bước vào Real với vị thế nhà vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha và đã trải qua nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí ở Madrid là thử thách hoàn toàn mới.

Cơ hội tiến gần đội hình chính

Cucurella chưa đá chính trong trận thắng Espanyol. Mourinho sử dụng anh từ phút 64 trong ngày cả 6 tân binh của Real đều có trận ra mắt chính thức. Bởi vậy, cuộc tiếp đón Real Sociedad còn mang thêm ý nghĩa chuyên môn.

Cucurella muốn được chơi trận đầu tiên tại Bernabéu, nhưng suất đá chính chưa được đảm bảo. Anh phải biến những phút thi đấu có được thành cơ sở để thuyết phục Mourinho.

Sau quãng chờ đợi từ World Cup tới ngày hội quân, rồi trận giao hữu đầu tiên với Schalke và 26 phút chính thức trước Espanyol, Cucurella cuối cùng đã tới gần khoảnh khắc anh mong đợi nhất. Bernabéu không còn là sân đấu anh tới với tư cách đối thủ. Từ trận Real Sociedad, anh sẽ có cơ hội lần đầu cảm nhận nơi này từ phía Real Madrid.

Xem thêm
0
139 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Quyết định trong giai đoạn đội hình xáo trộn

Hansi Flick trao băng đội trưởng thứ nhất tạm thời cho Raphinha trong lúc Barcelona thay đổi mạnh về nhân sự. Marc-André ter Stegen được cho Ajax mượn, Ronald Araújo chuyển sang Liverpool theo dạng tương tự, Robert Lewandowski đã gia nhập Chicago Fire sau khi hết hợp đồng, còn Frenkie de Jong đang điều trị chấn thương dây chằng bên trong đầu gối phải gặp phải tại World Cup 2026.

Hai người đứng đầu thứ tự đội trưởng mùa trước đều không còn ở đội hình hiện tại, trong khi De Jong chưa thể thi đấu. Flick vì thế cần một nhóm thủ lĩnh tạm thời ngay trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải và lựa chọn Raphinha đứng đầu, phía sau là Eric García và Pedri.

Ở những trận giao hữu đầu tiên, Andreas Christensen từng đeo băng khi nhiều trụ cột chưa trở lại. Đến trận gặp Basel ngày 16/8, Raphinha xuất phát với tư cách đội trưởng. Anh tiếp tục đảm nhiệm vai trò ấy tại Joan Gamper rồi giữ băng trong trận mở màn La Liga thắng Elche 5-0.

Băng đội trưởng vẫn chờ cuộc bỏ phiếu

Flick nhấn mạnh lựa chọn hiện tại chưa phải thứ tự chính thức cho cả mùa. Barcelona vẫn còn những biến động trên thị trường chuyển nhượng, vì vậy cuộc bỏ phiếu truyền thống trong phòng thay đồ được lùi lại tới khi danh sách cầu thủ hoàn chỉnh.

Cho tới lúc đó, Raphinha là đội trưởng thứ nhất tạm thời, Eric García và Pedri là 2 người còn lại trong nhóm được Flick giao nhiệm vụ.

De Jong vẫn được xem là một trong những thủ lĩnh của đội. Tiền vệ Hà Lan vốn đứng thứ 3 trong thứ tự đội trưởng mùa trước, sau Ter Stegen và Araújo. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh chưa thể tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, nên Flick quyết định chưa đưa anh vào nhóm đang thực hiện nhiệm vụ trên sân.

Điều này đồng nghĩa Raphinha đang đứng đầu về vai trò thực tế, nhưng vị trí ấy vẫn phải chờ lá phiếu của toàn đội mới trở thành lựa chọn chính thức.

Raphinha được trao trách nhiệm lớn hơn

Việc Flick chọn Raphinha không xuất hiện đột ngột. Tiền đạo Brazil đã nhiều lần mang băng trong mùa 2025/26 và ngày càng có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ.

Anh gia nhập Barcelona từ Leeds United năm 2022, muộn hơn nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống câu lạc bộ như Eric García. Pedri cũng đã gắn bó với đội một từ năm 2020. Dù vậy, thời gian ở câu lạc bộ không phải yếu tố duy nhất Flick cân nhắc.

Raphinha nổi bật ở thái độ thi đấu, khả năng kéo đồng đội cùng pressing và tinh thần cạnh tranh. Chính Flick nhiều lần xem anh là một trong những cầu thủ thể hiện tốt nhất yêu cầu về cường độ và trách nhiệm tập thể.

Vai trò mới lập tức được thể hiện trong trận mở màn La Liga gặp Elche. Raphinha đeo băng đội trưởng, ghi 2 bàn và kiến tạo cho Karim Adeyemi trong chiến thắng 5-0. Đó là màn khởi đầu phù hợp với vị thế thủ lĩnh mà Flick đang giao cho anh.

Eric García và Pedri bước lên nhóm lãnh đạo

Eric García là cái tên mới đáng chú ý trong nhóm đội trưởng tạm thời. Hậu vệ 25 tuổi gia nhập hệ thống Barcelona từ năm 2008, trưởng thành qua nhiều cấp độ La Masia trước khi sang Manchester City rồi trở lại Camp Nou năm 2021.

Khả năng chơi trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ phòng ngự khiến Eric ngày càng có vai trò lớn dưới thời Flick. Kinh nghiệm lâu năm trong môi trường Barcelona cũng giúp anh trở thành một trong những tiếng nói được HLV tin tưởng.

Pedri lại là trụ cột chuyên môn đã được khẳng định. Tiền vệ tuyển Tây Ban Nha từng nhiều lần đeo băng và vẫn nằm trong nhóm thủ lĩnh quan trọng của đội dù mới 23 tuổi.

Ba lựa chọn Raphinha, Eric García và Pedri vì thế đại diện cho những kiểu ảnh hưởng khác nhau trong phòng thay đồ: tinh thần thi đấu, sự gắn bó với câu lạc bộ và vị thế chuyên môn.

De Jong vắng mặt vì chấn thương, không phải mâu thuẫn

Việc De Jong tạm thời không nằm trong nhóm 3 đội trưởng khiến những câu chuyện về quan hệ giữa anh và Flick tiếp tục xuất hiện, nhưng HLV người Đức đã trực tiếp bác bỏ khả năng có rạn nứt.

Flick nói mối quan hệ giữa 2 người rất tốt, đánh giá De Jong là cầu thủ trưởng thành, chuyên nghiệp và có chất lượng cao. Ông cũng thường xuyên trao đổi với tiền vệ Hà Lan về tình hình đội bóng và các trận đấu.

Vấn đề trước mắt của De Jong nằm ở đầu gối. Anh bị rách dây chằng bên trong đầu gối phải tại World Cup và đang điều trị theo phương pháp bảo tồn dưới sự giám sát của bộ phận y tế Barcelona.

Khi De Jong trở lại và kỳ chuyển nhượng kết thúc, đội hình sẽ bỏ phiếu để xác định thứ tự đội trưởng chính thức. Còn hiện tại, Raphinha là người đứng đầu nhóm thủ lĩnh mà Flick lựa chọn cho giai đoạn chuyển tiếp, và màn trình diễn trước Elche đã giúp anh bắt đầu trách nhiệm mới theo cách rất thuyết phục.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Trục chuyển nhượng của Man City thay đổi ra sao?

Manchester City đang điều chỉnh mạnh hàng công trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Savinho chuẩn bị chuyển sang Tottenham sau khi 2 câu lạc bộ thống nhất mức phí 75 triệu bảng cố định, kèm tối đa 10 triệu bảng phụ phí. Cùng lúc, City đã đạt thỏa thuận với Palmeiras về Allan Elias với giá 40 triệu euro cố định, tương đương khoảng 34 triệu bảng, trong khi các khoản thưởng vẫn đang được hoàn thiện.

Allan được xem là phương án gần nhất để lấp vị trí Savinho để lại. Tuy nhiên, Man City chưa dừng ở đó. Cody Gakpo của Liverpool đã xuất hiện trong danh sách những cầu thủ được đội bóng thành Manchester quan tâm khi Enzo Maresca tiếp tục làm mới hàng công.

Gakpo vẫn nằm trong kế hoạch Liverpool

Gakpo còn hợp đồng với Liverpool đến năm 2030 và hiện chưa có lý do rõ ràng để rời Anfield. Anh đá chính ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh gặp Newcastle ngày 23/8 và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 55, trước khi Liverpool giành lại 1 điểm với tỷ số 2-2.

Man City đã thể hiện sự quan tâm nhưng chưa mở đàm phán trực tiếp với Liverpool. Phía đội bóng vùng Merseyside hiện không muốn bán tiền đạo Hà Lan.

Tình hình chỉ có khả năng thay đổi nếu Liverpool tăng cường mạnh hàng công trước khi thị trường đóng cửa. Andoni Iraola muốn thêm 2 cầu thủ chạy cánh và câu lạc bộ đang tập trung vào Bradley Barcola, Ibrahim Mbaye cùng Yankuba Minteh.

Liverpool đã bị Brighton từ chối các đề nghị 50 triệu và 60 triệu bảng cho Minteh. PSG cũng chưa chấp nhận phương án đàm phán cho Barcola và Mbaye. Vì vậy, khả năng Gakpo ra đi hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào việc Liverpool có thực sự đưa được những mục tiêu mới về Anfield hay không.

Tottenham kéo 2 cầu thủ khỏi Etihad

Savinho không phải cầu thủ Man City duy nhất Tottenham đang muốn đưa về bắc London. Spurs cũng tiến rất sâu trong thương vụ Omar Marmoush.

Tiền đạo Ai Cập đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Tottenham, nhưng 2 câu lạc bộ vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Marmoush mới gia nhập City từ Eintracht Frankfurt tháng 1/2025, song cơ hội thi đấu thường xuyên của anh bị hạn chế khi Erling Haaland vẫn là lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong.

Nếu cả Savinho và Marmoush cùng ra đi, Maresca sẽ mất 2 phương án có khả năng chơi ở nhiều vị trí trên hàng công chỉ trong vài ngày. Đó cũng là lý do City không chỉ dừng lại ở Allan.

Allan là phương án trực tiếp nhất

Allan đã tiến rất gần Etihad sau khi Man City chấp nhận yêu cầu 40 triệu euro cố định của Palmeiras. Tiền đạo 22 tuổi thuận chân trái, thường xuất phát bên phải rồi bó vào trong, khá gần với khu vực Savinho thường hoạt động.

Các khoản thưởng vẫn đang được thương lượng, nhưng nút thắt lớn nhất về mức phí cơ bản đã được giải quyết. Allan vì thế đang ở vị trí tiến gần Man City hơn hẳn Gakpo.

Sự khác biệt nằm ở vai trò. Allan được xem như phương án trực tiếp cho khoảng trống Savinho, còn Gakpo sẽ là một sự bổ sung ở đẳng cấp đã được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh, có khả năng chơi cánh trái lẫn trung phong.

Gakpo phụ thuộc vào những gì Liverpool làm tiếp theo

Man City lúc này chưa cần vội với Gakpo. Allan đang ở những bước cuối của thương vụ, trong khi tương lai Marmoush vẫn chưa được quyết định hoàn toàn.

Phía Liverpool cũng chưa muốn mở cửa. Gakpo vừa ghi bàn ở trận đầu tiên dưới thời Iraola và vẫn là một trong những cầu thủ tấn công quan trọng nhất đội hình.

Những ngày cuối kỳ chuyển nhượng sẽ quyết định câu chuyện thay đổi tới đâu. Savinho gần như đã rời Etihad, Allan tiến sát Man City và Marmoush đang đàm phán với Tottenham. Gakpo hiện mới là phương án được City quan tâm, và khả năng thương vụ thực sự mở ra phụ thuộc trước hết vào việc Liverpool có mua được thêm 2 cầu thủ chạy cánh hay không.

Xem thêm
0
88 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật