Manchester United đang rơi vào thế khó khi nỗ lực thu gọn đội hình dưới thời Ruben Amorim không mang lại kết quả như mong đợi. Theo ESPN, dù đã rao bán hàng loạt cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, Quỷ đỏ vẫn chưa thu về bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào trong mùa hè này. Đáng chú ý, Marcus Rashford chỉ sang Barcelona theo dạng cho mượn nhằm giảm quỹ lương, còn các trường hợp như Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malacia và Antony đều chưa tìm được bến đỗ mới.
Thống kê trọng tâm cho thấy MU đã chi hơn 200 triệu bảng để chiêu mộ ba tân binh Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, nhưng doanh thu từ bán cầu thủ vẫn là con số 0. Điều này khiến áp lực tài chính ngày càng lớn, đặc biệt khi hàng công đắt giá vẫn chưa chứng tỏ được hiệu quả: sau hai vòng Ngoại hạng Anh, MU chỉ ghi duy nhất một bàn từ tình huống phản lưới.
Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng sắp đóng cửa, MU buộc phải lựa chọn giữa việc giữ lại những cầu thủ thừa thãi với mức lương cao hoặc chấp nhận bán rẻ, đối diện nguy cơ bị chỉ trích về quản trị yếu kém. Đây thực sự là bài toán hóc búa cho lãnh đạo Old Trafford.