Bournemouth “bóc trần” Arsenal: Khi kiểm soát bóng chỉ là ảo giác?

Arsenal thua sốc ngay tại Emirates: Arteta gọi đây là "cú đấm mạnh vào mặt"!

Pogba tái xuất sau 4 tháng: Monaco thua tan nát, niềm hy vọng vẫn le lói

Thanh Phung

Southampton tạo địa chấn, Arsenal ngậm ngùi rời FA Cup

⚡️ Pháo thủ vừa trở lại sau League Cup đã bị Southampton "bắn hạ" ngay tại St Mary's, dù kiểm soát bóng nhiều nhưng lại thiếu sắc bén!

🔥 Stewart mở tỷ số, Gyokeres gỡ hòa nhưng siêu dự bị Charles khiến sân nổ tung với bàn quyết định phút 85, tiễn Arsenal khỏi FA Cup trong tiếc nuối!

1
228 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Tran Phong
Xoay tour là điều cần làm của các HLV. Tuy nhiên, những trận chung kết quyết định danh hiệu sau một chặng đường dài thì người bình thường sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất để quyết tâm đoạt chức vô địch. Không hiểu vì lý do gì mà Arteta cho thủ môn dự bị bắt cả 2 trận chung kết của Arsenal vừa qua?
Thích
Phản hồi
0
Duy Anh
Đá với Southampton mà còn bị “bắn hạ” thì thôi, FA Cup cũng chả tiếc làm gì. Đội hình thì mạnh mà cứ gặp mấy trận cúp là lại tấu hài. Dự đoán là cuối mùa Arteta lại lên thớt, fan Arsenal chuẩn bị khóc tiếp đi!
Thích
Phản hồi
0
VUHONG LAM
Đỉnh cao của sự phèn là kiểm soát bóng 70% mà vẫn thua. Arsenal đúng kiểu “cầm bóng cho sang mồm”, còn Southampton thì “cầm vé đi tiếp”. Dự là mấy ông fan Pháo lại lôi VAR ra đổ thừa cho mà xem!
Thích
Phản hồi
0
Dang Phong
Tôi nói thật, Arsenal mà cứ đá kiểu này thì sang năm FA Cup cho đội trẻ đá luôn cho đỡ nhục. Southampton nó không cần kiểm soát bóng, chỉ cần vài pha là tiễn luôn. Fan Pháo thủ chắc giờ cay cú lắm, chuẩn bị cãi nhau to!
Thích
Phản hồi
0
Hải Đẹp Trai
Đúng là Arsenal cứ gặp mấy đội chiếu dưới là lại hóa ngáo. Southampton nó đá như lên đồng, cuối trận còn làm quả siêu dị nữa chứ. Không biết năm nay Pháo thủ còn cúp nào để mơ không nhỉ, hay lại trắng tay vãi lúa?
Thích
Phản hồi
0
Hạp Tiến Sơn
Thề luôn, Arsenal đá kiểu này thì phải né cho lành. Kiểm soát bóng nhiều mà sút thì như gãi ngứa, gặp Southampton nó bắn hạ phát là đi luôn. Dự là fan Pháo lại chuẩn bị “Arteta out” ầm ầm cho xem!
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Thất bại liên tiếp và áp lực danh hiệu
Arsenal vừa trải qua một cú sốc lớn khi bị loại khỏi tứ kết FA Cup sau trận thua 1-2 trước Southampton trên sân St. Mary's. Chỉ hai tuần trước đó, "Pháo thủ" cũng đã gục ngã ở trận chung kết League Cup, khiến tham vọng giành danh hiệu quốc nội mùa này bị giáng một đòn mạnh. Những thất bại liên tiếp này không chỉ làm tổn thương niềm tin của người hâm mộ mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng duy trì phong độ của Arsenal trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Khủng hoảng lực lượng và tinh thần chiến đấu
Nỗi đau của Arsenal càng trở nên sâu sắc khi trung vệ trụ cột Gabriel Magalhaes dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, buộc phải rời sân trong hiệp hai. HLV Mikel Arteta thừa nhận đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng lực lượng, khi nhiều cầu thủ phải nén đau ra sân dù không đạt thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, ông kiên quyết không chỉ trích các học trò, nhấn mạnh sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của toàn đội trong suốt 9 tháng qua.

Arteta bảo vệ học trò và nhận trách nhiệm
Trong buổi họp báo sau trận, Arteta khẳng định: "Tôi yêu các cầu thủ của mình và trân trọng những gì họ đã làm. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm, người đó chính là tôi." Phát biểu này không chỉ thể hiện sự bảo vệ học trò mà còn cho thấy bản lĩnh của một nhà cầm quân sẵn sàng đứng mũi chịu sào trước áp lực.

Hướng tới mục tiêu lớn cuối mùa
Dù thất bại ở các giải quốc nội, Arsenal vẫn còn hai mục tiêu lớn: Ngoại hạng Anh và Champions League. Hiện tại, họ đang dẫn đầu Premier League với khoảng cách 9 điểm và chuẩn bị đối đầu Sporting Lisbon tại tứ kết Champions League. Arteta kêu gọi toàn đội giữ vững tinh thần, coi đây là giai đoạn thử thách nhưng cũng là cơ hội để tỏa sáng và hướng tới mục tiêu lịch sử vào cuối mùa.

Xem thêm
0
232 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật