Gonzalo Garcia từng trải qua cảm xúc thăng hoa khi bất ngờ được trao cơ hội đá chính tại FIFA Club World Cup, nhờ chấn thương và bệnh tật của các ngôi sao như Kylian Mbappe và Endrick. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, tiền đạo 21 tuổi đã tận dụng triệt để thời cơ, liên tục ghi bàn và giành danh hiệu vua phá lưới với 4 pha lập công, dù Real Madrid dừng bước ở bán kết. Thành tích này giúp anh nhận được bản hợp đồng mới đến năm 2030 và suất lên đội một.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng nhanh chóng ập đến. Dù các Madridista kỳ vọng Gonzalo sẽ được trao nhiều cơ hội hơn, anh lại rơi vào cảnh quen thuộc: ngồi dự bị. Từ đầu mùa, Gonzalo chỉ được ra sân tổng cộng 90 phút, phần lớn là những lần vào sân từ ghế dự bị, trong khi tranh cãi về vị trí của Vinicius hay Rodrygo vẫn chưa dứt.
Bi kịch này không mới với các tài năng trưởng thành từ lò La Fabrica. Gonzalo đang tiếp bước những Jese, Soldado, Negredo, Joselu và Morata – những người từng bị lãng quên dù từng tỏa sáng. Tham vọng dự World Cup 2026 của anh, như chính Gonzalo từng chia sẻ: “Tôi luôn đặt ra tham vọng cao nhất. Đó là đại diện cho đất nước mình ở một kỳ World Cup”, giờ đây trở nên xa vời hơn bao giờ hết.