Trong bối cảnh Manchester United đang loay hoay tìm lại bản sắc, Bryan Mbeumo đã trở thành điểm sáng hiếm hoi, mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Gia nhập từ Brentford với mức phí 71 triệu bảng, cầu thủ người Cameroon không mất nhiều thời gian để chứng tỏ giá trị. Ngay trong trận thắng 2-1 trước Chelsea, Mbeumo đã tạo ra bước ngoặt khi buộc thủ môn Robert Sanchez phạm lỗi và nhận thẻ đỏ chỉ sau bốn phút thi đấu.
Chiến thắng này như liều thuốc giảm đau cho HLV Ruben Amorim và các học trò, đặc biệt sau chuỗi trận thất vọng đầu mùa giải 2025/26. Những thất bại trước Man City, Fulham hay Burnley đã phơi bày nhiều hạn chế của Quỷ Đỏ, nhưng Mbeumo lại nổi bật nhờ khả năng tận dụng khoảng trống bên cánh phải, trở thành vũ khí tấn công hiệu quả nhất của đội.
Dù hàng công trị giá hơn 200 triệu bảng vẫn cần thời gian để gắn kết, Mbeumo đã nhanh chóng khẳng định mình, mang đến hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho Man Utd.