Những dấu hiệu thay đổi lớn
Liverpool đang đứng trước một mùa hè đầy biến động, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Khi nhiều trụ cột như Virgil Van Dijk và Andy Robertson đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, còn các vấn đề hợp đồng với những cái tên như Ibrahima Konate chưa được giải quyết, người hâm mộ The Kop có lý do để tin rằng một cuộc cách mạng nhân sự sẽ diễn ra. Đội ngũ tuyển trạch tại Kirkby đã sớm bắt tay vào công cuộc tái thiết, mở đầu bằng thương vụ chiêu mộ trung vệ trẻ Jeremy Jacquet từ Rennes với mức giá hơn 55 triệu bảng, vượt mặt cả Chelsea trong cuộc đua này.
Những mất mát tiềm tàng
Sự xuất hiện của Jacquet không chỉ bổ sung sức trẻ mà còn ngầm báo hiệu khả năng ra đi của Konate, người vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Nếu Konate rời Anfield, Liverpool sẽ chỉ còn Joe Gomez là trung vệ ở độ tuổi lý tưởng, trong khi Van Dijk ngày càng lớn tuổi. Điều này đặt ra thách thức lớn cho HLV Arne Slot trong việc duy trì sự ổn định nơi hàng thủ.
Biến động ở hành lang cánh trái
Không chỉ trung tâm hàng phòng ngự, hành lang cánh trái cũng đối mặt với nhiều thay đổi. Andy Robertson, sau khi mất vị trí chính thức vào tay Milos Kerkez, đã bày tỏ mong muốn được thi đấu thường xuyên hơn. Anh suýt gia nhập Tottenham vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông và có thể sẽ tìm kiếm bến đỗ mới như Celtic hoặc một đội bóng Ngoại hạng Anh khác. Kostas Tsimikas, hiện đang được cho mượn tại AS Roma, cũng nhiều khả năng sẽ chia tay Liverpool.
Những mục tiêu thay thế tiềm năng
Để lấp đầy những khoảng trống, HLV Slot đã nhắm đến Lutsharel Geertruida, học trò cưng tại Feyenoord, và có thể tái khởi động thương vụ này vào mùa hè. Ngoài ra, các trung vệ đẳng cấp như Micky van de Ven, Alessandro Bastoni và Nico Schlotterbeck cũng nằm trong tầm ngắm, dù mức phí chuyển nhượng và sự cạnh tranh từ các CLB khác là rào cản không nhỏ.