Theo lời của Sir Alex Ferguson, Juan Sebastián Verón là một cầu thủ cực kỳ đặc biệt. Ông thừa nhận Veron sở hữu nền tảng thể lực tuyệt vời và đẳng cấp của một siêu tiền vệ thực thụ.
Tuy nhiên, làm việc với các cầu thủ Argentina đôi khi không hề đơn giản. Họ luôn mang trong mình niềm tự hào dân tộc rất mạnh mẽ, như thể lá cờ Argentina lúc nào cũng ở trong đầu. Sir Alex nói rằng ông không hề khó chịu vì điều đó, nhưng nhiều cầu thủ Argentina trong đội thậm chí không muốn nói tiếng Anh.
Riêng Veron thì gần như chỉ dùng đúng một từ khi nói chuyện với ông: “Mister.” Thế là hết câu chuyện.
Trên sân, Veron thông minh, mạnh mẽ và có thể lực thuộc hàng tốt nhất. Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở việc tìm vị trí phù hợp cho anh. Khi được bố trí đá tiền vệ trung tâm tại Manchester United, Veron thường xuyên di chuyển theo bản năng: lúc thì dâng cao như một tiền đạo, khi lại trôi sang cánh trái, cánh phải.
Nói cách khác: bóng ở đâu, Veron ở đó.
Chính sự tự do ấy khiến việc kết hợp giữa Veron với hai trụ cột tuyến giữa là Paul Scholes và Roy Keane trở nên cực kỳ khó khăn.
Dù Veron vẫn có những đóng góp đáng kể, Sir Alex cuối cùng phải thừa nhận rằng anh đơn giản là không phù hợp với hệ thống của Manchester United.
Ông còn kể một chi tiết khá thú vị: trong các buổi đá tập, ví dụ đội đỏ đấu đội vàng, Veron đôi khi… chơi cho cả hai bên. Anh xuất hiện ở mọi vị trí, di chuyển đến bất cứ đâu mình muốn.
Sir Alex kết luận đầy bất lực:
“Ngay cả khi tôi huấn luyện Veron thêm một trăm năm nữa, có lẽ tôi vẫn không biết phải xếp cậu ấy ở đâu cho đúng.”