Thất bại lịch sử trên sân khách
Rạng sáng nay, Barcelona đã trải qua một trong những thất bại cay đắng nhất lịch sử khi để thua 0-4 trước Atletico Madrid tại lượt đi bán kết Copa del Rey. Trận đấu diễn ra trên sân Riyadh Air Metropolitano, nơi Barca từng có những ký ức không mấy vui vẻ. Kết quả này không chỉ khiến cơ hội vào chung kết của đội bóng xứ Catalan trở nên mong manh mà còn cân bằng kỷ lục thua đậm nhất trước Atletico, từng được thiết lập vào các năm 1942 và 1989.
Diễn biến trận đấu: Sai lầm và sự sụp đổ
Ngay từ phút thứ 7, thủ môn Joan Garcia đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn phản lưới nhà, mở đầu cho một hiệp một thảm họa của Barca. Sau đó, lần lượt Antoine Griezmann, tân binh Ademola Lookman và Julian Alvarez ghi bàn, giúp Atletico dẫn trước 4-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp hai, mọi nỗ lực của Barca đều bị dập tắt khi bàn thắng của Pau Cubarsi bị VAR từ chối và Eric Garcia nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Deco thẳng thắn chỉ trích và lý giải
Trong bối cảnh Chủ tịch Joan Laporta vắng mặt, giám đốc thể thao Deco đã trực tiếp đối diện truyền thông để giải thích về thất bại. Ông không ngần ngại chỉ trích thái độ nhập cuộc thiếu quyết liệt của toàn đội, đồng thời phàn nàn về công tác trọng tài, đặc biệt là tình huống VAR kéo dài tới mười phút để xác định lỗi việt vị. Deco nhấn mạnh: “Chúng tôi đã không chơi đúng cách trong hiệp một. Tuy nhiên, đây mới là lượt đi và Barca từng có những màn lội ngược dòng ngoạn mục tại Camp Nou.”
Hy vọng cho trận lượt về
Dù thất bại nặng nề, Deco vẫn bày tỏ niềm tin vào khả năng lật ngược tình thế ở trận lượt về trên sân nhà, nơi điều kiện mặt cỏ tốt hơn. Ban lãnh đạo Barca cũng yêu cầu toàn đội phải xốc lại tinh thần ngay lập tức để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo, với hy vọng viết tiếp những trang sử hào hùng tại Copa del Rey.