Thương vụ bom tấn trong thời điểm nhạy cảm
Việc Newcastle chiêu mộ Nick Woltemade với mức giá lên tới 69 triệu bảng đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng. Thương vụ này diễn ra đúng lúc Alexander Isak đình công để đòi sang Liverpool, khiến ban lãnh đạo Newcastle rơi vào thế bị động và buộc phải hành động nhanh chóng. Sự xuất hiện của Woltemade được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Isak để lại, đồng thời mang lại làn gió mới cho hàng công đội bóng vùng Tyneside.
Khởi đầu như mơ và tuần trăng mật ngắn ngủi
Woltemade đã có màn ra mắt ấn tượng khi ghi bàn thắng bằng đầu vào lưới Wolves, khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, sự thăng hoa này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau đó, phong độ của anh nhanh chóng sa sút, và những đóng góp thực tế không tương xứng với số tiền khổng lồ mà Newcastle đã bỏ ra.
Chỉ trích từ giới chuyên môn
Adrian Durham, một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu của talkSPORT, đã không ngần ngại chỉ trích thương vụ này trên sóng Fiery Fridays. Ông cho rằng, xét về giá trị so với đóng góp, Woltemade xứng đáng đứng đầu danh sách những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử Premier League, thậm chí vượt qua cả những cái tên như Antony hay Ali Dia.
Áp lực và cái bóng của Isak
Áp lực từ mức phí chuyển nhượng kỷ lục cùng cái bóng quá lớn của Isak khiến Woltemade trở thành tâm điểm chỉ trích. Anh chưa thể hiện được giá trị xứng đáng với kỳ vọng, và câu hỏi về sự phù hợp của anh với Newcastle ngày càng trở nên nhức nhối.
Lỗ hổng trong khâu tuyển trạch
Thương vụ Nick Woltemade đã phơi bày những lỗ hổng lớn trong công tác tuyển trạch của Newcastle. Đội bóng đã mua sắm dựa trên sự hoảng loạn, thiếu tính toán về mặt chiến thuật và sự phù hợp với lối chơi hiện tại. Việc chi gần 70 triệu bảng cho một cầu thủ mà HLV trưởng không biết cách sử dụng là một sai lầm nghiêm trọng.