Manchester United đã quyết định chấm dứt hoàn toàn hy vọng với Jadon Sancho. Đội chủ sân Old Trafford sẽ để cầu thủ chạy cánh này ra đi tự do vào mùa hè, chấp nhận mất trắng khoản phí 73 triệu bảng từng bỏ ra năm 2021.
Từ kỳ vọng khổng lồ đến thương vụ thất bại
Sancho cập bến Old Trafford sau hai mùa giải bùng nổ tại Borussia Dortmund với 36 bàn thắng và 40 đường kiến tạo. Anh mang theo kỳ vọng trở thành ngòi nổ mới của Manchester United ở Ngoại hạng Anh. Nhưng khi trở lại xứ sương mù, phong độ Sancho nhanh chóng sa sút, không đáp ứng được đòi hỏi về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng trên sân.
Con số biết nói về sự sa sút
Bi kịch của thương vụ thể hiện rõ ở thống kê số trận ra sân. Sancho có số lần thi đấu khi được cho mượn tại Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa là 93 trận, còn nhiều hơn cả số trận đá chính thức cho Manchester United với 83 trận. Hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào mùa hè, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng, nhưng ban lãnh đạo không có ý định kích hoạt.
Romano: “Chương của Sancho tại Man United đã khép lại”
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định Manchester United đã khép lại chương Jadon Sancho. Ông cho biết câu lạc bộ chấp nhận để cầu thủ này ra đi tự do, dù có thể gia hạn thêm một mùa để bán lấy phí, nhằm tránh phải gánh mức lương khổng lồ và chấp nhận thất bại. Romano tiết lộ Sancho đang thu hút sự quan tâm từ Ý và cả Borussia Dortmund, với các cuộc đàm phán đã diễn ra, còn điểm đến cuối cùng phụ thuộc vào yêu cầu của cầu thủ. Quyết định dứt khoát của Manchester United cho thấy nỗ lực thanh lọc lực lượng, chấm dứt một trong những bản hợp đồng gây thất vọng nhất lịch sử câu lạc bộ.