Với tôi, bóng đá trước hết phải mang lại niềm vui. Khi đã bước ra sân, tôi muốn được rê dắt, được làm những điều ngẫu hứng, được biểu diễn theo cách khiến khán giả phải bật dậy khỏi ghế. Bóng đá không chỉ là thắng thua — mà còn là cảm xúc. Một pha xử lý đẹp, một cú đảo chân bất ngờ… đôi khi giá trị chẳng kém gì bàn thắng. Vì thế, tôi luôn ủng hộ mọi ý tưởng khiến trận đấu trở nên đáng xem hơn, sống động hơn. Những điều hay ho như thế xứng đáng được tồn tại trong bóng đá.
Phong cách chơi của tôi được xây dựng chủ yếu từ sự ngẫu hứng. Nhiều người nghĩ cầu thủ tấn công có thời gian để tính toán, nhưng thực tế không phải vậy. Trên sân, bạn thường chỉ có khoảng một giây — hiếm lắm mới hơn — để quyết định sẽ rê bóng, chuyền hay dứt điểm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bạn không thể phân tích quá nhiều. Bản năng sẽ lên tiếng trước tiên. Và chính bản năng đó quyết định pha bóng thành kiệt tác… hay trôi qua như chưa từng tồn tại.
— Ronaldinho