Một mùa hè hai thái cực
Ferran Torres bước ra khỏi World Cup 2026 với khoảnh khắc lớn nhất sự nghiệp. Vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết gặp Argentina ngày 19/7, tiền đạo 26 tuổi ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp Tây Ban Nha thắng 1-0 sau hiệp phụ và lần thứ 2 lên ngôi vô địch thế giới.
Trong lễ mừng công tại Madrid, biệt danh “cá mập” của Torres xuất hiện khắp nơi cùng những chiếc phao hình cá mập dành cho người hùng của trận chung kết. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, anh rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain với mức phí khoảng 50 triệu euro, khép lại hơn 4 năm nhiều thăng trầm tại Catalonia.
Chiếc mũ đỏ và tranh luận sau World Cup
Một trong những hình ảnh gây tranh luận nhất trong lễ ăn mừng là chiếc mũ đỏ mang dòng chữ “Make Spain Great Again” mà Torres đội trên xe diễu hành. Câu chữ được biến đổi từ khẩu hiệu nổi tiếng “Make America Great Again” của Donald Trump. Hình ảnh lan nhanh đến mức tài khoản Nhà Trắng chia sẻ lại một đoạn phim về Torres với lời bình rằng mọi người đều muốn tham gia phong trào.
Torres sau đó giải thích trên CNN rằng anh không có ý gửi thông điệp chính trị. Theo tiền đạo người Valencia, chiếc mũ chỉ thể hiện mong muốn Tây Ban Nha trở lại vị trí cao nhất của bóng đá thế giới. “Tôi thực sự không biết gì về chính trị”, anh nói khi được hỏi về tranh cãi.
Không khí tại Barcelona lại phức tạp hơn. Một bức tranh của nghệ sĩ TVBoy tại khu Gràcia, mô tả Torres mặc áo tuyển Tây Ban Nha và hôn World Cup, bị phá chỉ vài giờ sau khi hoàn thành. Trên tác phẩm sau đó xuất hiện những dòng chữ chống Tây Ban Nha và lời kêu gọi công nhận các đội tuyển Catalonia. Chính sự việc này đưa hình ảnh của Torres vào một cuộc tranh luận vượt ra ngoài bóng đá, dù bản thân anh không trực tiếp tham gia.
Những phát biểu mở đường cho việc rời Barcelona
Đầu tháng 8, Torres trở lại New York trong chuyến đi quảng bá cho Under Armour và tham gia nhiều cuộc phỏng vấn. Khi NBC hỏi về tương lai, anh trả lời rằng mình còn hợp đồng với Barcelona đến ngày 30/6/2027, nhưng “trong bóng đá không ai biết trước điều gì” và anh đang chờ đưa ra quyết định phù hợp.
Torres cũng không né tránh câu chuyện gia hạn. Thông điệp của anh khá trực tiếp: nếu Barcelona thực sự muốn giữ anh, câu lạc bộ cần thể hiện điều đó và bước vào đàm phán. Những phát biểu ấy xuất hiện đúng lúc Paris Saint-Germain tăng cường tiếp xúc. Đến ngày 8/8, nguồn của EFE xác nhận Torres đã chọn PSG và Barcelona cũng sẵn sàng bán. Vài ngày sau, 2 câu lạc bộ đạt thỏa thuận quanh mức 50 triệu euro.
“Cá mập” và cuộc chiến tâm lý kéo dài nhiều năm
Những tranh luận quanh Torres càng đáng chú ý khi đặt cạnh quá trình anh từng trải qua tại Barcelona. Tiền đạo người Valencia đã công khai kể về giai đoạn mất tự tin, không còn tập luyện với trạng thái tốt nhất và phải tìm đến chuyên gia tâm lý. Anh học cách đối phó với suy nghĩ tiêu cực, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ những cuộc trò chuyện với võ sĩ Ilia Topuria.
Biệt danh “cá mập” dần trở thành cách Torres mô tả tinh thần cạnh tranh của mình. Trong giai đoạn chuẩn bị mùa 2023/24, anh nói với đồng đội rằng mình có “tâm lý của một con cá mập”. Từ một câu nói trong phòng thay đồ, hình ảnh ấy trở thành biệt danh, xuất hiện trong cách ăn mừng bàn thắng và cả trên khán đài. Bản thân Torres từng nói “cá mập” đại diện cho tham vọng và mong muốn tiến bộ.
Rời Barcelona sau mùa ghi 21 bàn
Về chuyên môn, Torres vừa trải qua mùa ghi bàn tốt nhất của mình tại Barcelona. Anh ra sân 49 trận trên mọi đấu trường mùa 2025/26 và ghi 21 bàn. Trong toàn bộ thời gian khoác áo đội một Barcelona, Torres có 206 trận chính thức và 65 bàn, đồng thời giành 3 chức vô địch La Liga, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 Cúp Nhà vua.
Barcelona từng bỏ ra khoảng 55 triệu euro để mua Torres từ Manchester City vào tháng 1/2022. Đến mùa hè 2026, hợp đồng của anh chỉ còn 1 năm và chưa có thỏa thuận gia hạn. Việc bán với giá khoảng 50 triệu euro còn mang ý nghĩa tài chính: theo Cadena SER, Barcelona tránh phải trả Man City 10 triệu euro nếu bán với mức trên 55 triệu, đồng thời không phải kích hoạt khoản thanh toán khoảng 7-8 triệu euro liên quan tới việc gia hạn hợp đồng.
Torres vì thế rời Barcelona trong một hoàn cảnh đặc biệt. Chỉ vài tuần trước, anh ghi bàn quyết định một trận chung kết World Cup và trở thành người hùng của Tây Ban Nha. Đến giữa tháng 8, hành trình tại Barcelona đã khép lại. Paris Saint-Germain trao cho anh hợp đồng 5 năm và cơ hội tái hợp Luis Enrique, còn Barcelona thu về 50 triệu euro cho một cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng.