Thời gian ngắn ngủi còn lại
Sau thất bại trước Man City tại Champions League, Xabi Alonso chỉ còn ba ngày để cứu vãn dự án của mình tại Real Madrid. Ban lãnh đạo CLB đã họp khẩn, đưa ra tối hậu thư: ba ngày, với trận đấu then chốt gặp Alaves tại Mendizorroza. Đây được xem là “trận chung kết” cho tương lai của Alonso, khi ông đang bị soi xét từng chi tiết kể từ sau trận thua Celta Vigo ngay trên sân nhà Bernabeu.
Đánh giá nội bộ và những “mầm xanh”
Dù thất bại trước Man City không bị xem là bản án cuối cùng, nhưng những màn trình diễn gần đây của Real Madrid vẫn khiến Alonso đối mặt rủi ro lớn. Đội bóng đã thể hiện sự cải thiện về thái độ và cường độ, bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng để gỡ hòa. Tuy nhiên, chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất là con số đáng báo động. Nếu tiếp tục sảy chân trước Alaves, đặc biệt trong bối cảnh Barcelona có thể nới rộng khoảng cách lên 7 điểm, dự án của Alonso gần như chắc chắn sẽ khép lại.
Quan điểm của Alonso và sự lạc quan thận trọng
Trước áp lực, Alonso vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhấn mạnh mùa giải còn dài và mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng. Ông ca ngợi tinh thần tự phê bình của các học trò, đồng thời khẳng định cần thêm thời gian để dự án vận hành đúng hướng. Tuy nhiên, thời gian dành cho ông đang cạn dần, và mọi khả năng đều có thể xảy ra trong ba ngày tới.