🔥Dự đoán tỉ số siêu đại chiến Liverpool vs Arsenal: Ai sẽ là người phá vỡ thế cân bằng?

Shin Tae-yong: Từ người hùng Indonesia đến "kẻ đối đầu" Hàn Quốc, ai sẽ thắng?

Djokovic rùng mình với vết phồng rộp kinh hoàng: Hình ảnh gây sốc trên màn hình lớn

Leverkusen "nổ bom tấn" Lucas Vazquez: Real Madrid mất biểu tượng, Bundesliga dậy sóng

Anh Phạm

Real Madrid đứng trước quyết định khó về Rodrygo

🤔 Sự xuất hiện của Mbappe cùng phong độ cao của Vinicius Jr. và Bellingham khiến vai trò của Rodrygo bị thu hẹp

🔄 Dù không còn là lựa chọn hàng đầu, Rodrygo vẫn được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt trên hàng công

💰 Real Madrid sẵn sàng bán Rodrygo nếu nhận được đề nghị phù hợp, kể cả dưới mức giá 90 triệu euro

📝 Cho đến nay, chưa có đội bóng nào đưa ra lời đề nghị đủ hấp dẫn cho Real Madrid

🧩 Rodrygo vẫn là quân bài giá trị nhờ kinh nghiệm tại Champions League và tuổi đời còn trẻ

⚪ Nhiều khả năng Rodrygo sẽ tiếp tục khoác áo trắng ở mùa giải tới, dù vai trò có thể giảm sút

0
98 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Sự thay đổi bất ngờ trong đội hình: Lần đầu tiên kể từ khi nắm quyền, HLV Kim Sang Sik khiến người hâm mộ "mắt chữ A, mồm chữ O" khi công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam với hàng loạt cái tên mới toanh. Những gương mặt quen thuộc như Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng... đều vắng bóng, nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ và ít tên tuổi hơn.

Cơ hội cho các tài năng trẻ: Thủ thành Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và đặc biệt là trung vệ Đinh Quang Kiệt (mới 18 tuổi, cao 1m96) được gọi lên tuyển. Sự xuất hiện của Quang Kiệt khiến nhiều người phải "ngước nhìn" cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi chiều cao và tiềm năng của anh.

Mục tiêu thử nghiệm, không phải thay máu: Đừng vội nghĩ HLV Kim đang "thay máu" đội tuyển! Đây chỉ là đợt rà soát, kiểm tra lực lượng để chuẩn bị cho vòng loại cuối Asian Cup 2027. Các cầu thủ mới chủ yếu là dạng tiềm năng, được trao cơ hội để cạnh tranh và tạo động lực cho toàn đội.

Xem thêm
0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đình Quý

Trong trận đấu tại sân Arthur Ashe, Novak Djokovic đã khiến người hâm mộ không khỏi rùng mình khi phải nhờ đến sự chăm sóc y tế vì vết phồng rộp nghiêm trọng ở ngón chân cái. Hình ảnh cận cảnh phần da bong tróc, sưng đỏ và chảy dịch được chiếu trên màn hình lớn đã gây sốc cho cả khán giả lẫn cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc phát sóng cận cảnh vết thương là không cần thiết, thậm chí gây khó chịu cho người xem.

Ở tuổi 38, Djokovic không còn xa lạ với những chấn thương, nhưng chính anh cũng phải thừa nhận khả năng phục hồi sau mỗi điểm đã chậm đi rõ rệt. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thể trạng của anh đang bị bào mòn sau gần hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm của tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam đã giúp anh khép lại trận đấu trong 3 set, hạn chế tối đa việc tiêu tốn sức lực. Điều này cho thấy Djokovic vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh, nhưng cũng là lời cảnh báo về giới hạn thể chất không thể tránh khỏi.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Tốc độ và sự ổn định: Hai “cửa ải” khó nhằn
Mainoo, viên ngọc sáng của lò Carrington, lại chưa được đá phút nào sau hai vòng đầu mùa 2025/26. Theo nhà báo Miguel Delaney, lý do nằm ở tốc độ và sự tham gia trận đấu. Mainoo có thể bùng nổ 5 phút, rồi “tàng hình” 15 phút tiếp theo – điều khiến HLV Amorim không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào anh ở tuyến giữa.

Pressing và kiểm soát: Triết lý của Amorim “khó chiều”
Ngoại hạng Anh ngày càng đòi hỏi tốc độ, trong khi Mainoo lại thiếu sự bùng nổ ở các pha chuyển đổi nhanh – điều Amorim xem là “xương sống” trong triết lý pressing. Thay vì trao cơ hội cho Mainoo, ông chọn Bruno và Casemiro, dù cả hai bị Fulham khai thác triệt để. Nhưng với Amorim, sự chắc chắn vẫn quan trọng hơn sự liều lĩnh.

Cửa ra đi rộng mở: Mainoo đối diện tương lai bất định
Khi Mainoo tiếp tục ngồi ngoài, tin đồn anh bị bán ngày càng rộ lên. MU đang nhắm tới Baleba hoặc Wharton, đồng nghĩa cơ hội của Mainoo gần như bằng không. Nếu không thích nghi, Mainoo có thể phải rời Old Trafford ngay hè này – một bi kịch quen thuộc của bóng đá hiện đại.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

21 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ: Vòng đấu “nóng như lửa”: Vòng 2 V.League không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn “nóng” cả ở… túi áo trọng tài! 21 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ được rút ra, cho thấy các đội bóng thi đấu quyết liệt, không ngại va chạm. Cầu thủ thì “nhiệt”, trọng tài cũng phải “tay nhanh hơn não”.

Trợ lý trốn thẻ, HLV “lãnh đủ”: Một pha “tấu hài” khó đỡ diễn ra trên sân Gò Đậu khi trợ lý HLV Polking “chạy trốn” vào đường hầm để né thẻ vàng. Kết quả, HLV trưởng CAHN phải “đứng mũi chịu sào”, nhận thẻ thay cho cộng sự. Đúng là “tình đồng đội” có một không hai ở V.League!

Kết quả vòng 2: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ: Ngoài những trận đấu căng thẳng, vòng 2 còn chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ: Ninh Bình thắng đậm Thanh Hoá 4-0, Viettel “hủy diệt” CA TP.HCM 3-0, Becamex TP.HCM thua trắng CAHN. V.League mùa này hứa hẹn còn nhiều “drama” hấp dẫn phía trước!

Xem thêm
0
25 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Sau trận hòa Fulham, làn sóng chỉ trích HLV Ruben Amorim bùng lên mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng ông đã có một năm dẫn dắt nhưng không mang lại sự tiến bộ nào cho Man Utd. Họ cho rằng Amorim không có kế hoạch rõ ràng và yêu cầu ban lãnh đạo sa thải ông ngay lập tức.

Một số người còn bức xúc với cách HLV người Bồ Đào Nha sử dụng nhân sự. Việc kéo Bruno Fernandes xuống đá cùng Casemiro, trong khi Mason Mount được vào sân thay Casemiro, còn Koobie Mainoo lại bị bỏ qua khiến nhiều fan không hài lòng. Họ cho rằng đây là những quyết định khó hiểu và thiếu hiệu quả.

Chiến thuật 3-4-3 của Amorim cũng bị đem ra mổ xẻ. Nhiều ý kiến cho rằng sơ đồ này khiến Man Utd mất cân bằng giữa hai cánh và khu vực giữa sân, dễ bị đối thủ bắt bài. Việc không sử dụng sơ đồ 4-3-3 và không cho Mainoo ra sân càng khiến người hâm mộ thêm phần thất vọng.

Xem thêm
0
14 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật